1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Blueriver16, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

    Quê hương là Mẹ, lặng lẽ truyền cho con sức mạnh vô bờ?
    Lúc này? Buồn? Mệt? Nhớ quê?muốn trở về quê xây một căn nhà nhỏ?tìm lại sự bình yên cho tâm hồn?
    Xin gửi lời chào đến những người đã bấy lâu gắn bó và xây dựng box Ninh Bình!
  2. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bằng một chữ f TƯỞNG!
    Chỉ riêng một mình đã bao gồm quá khứ và hiện tại, cũng là hướng đến tương lai.
    Tưởng = Nhớ
    Tưởng = Suy nghĩ
    Tưởng = Muốn, Định làm một điều gì đó!
    Tưởng cũng bằng >TƯƠNG ( Tương kiến, tương ngộ?) - sâu như tên, nặng như đá! đè lên trái tim (f TÂM = Tim) mềm mại, mỏng manh, yếu đuối.
    Nhưng tim ko vỡ! Tim không như loài hoa ấy?
    Tâm trạng nặng nề, nên suy luận hồ đồ ra như vậy. Hic! Mạn phép!
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn và mệt mỏi hãy luôn nghĩ rằng:Trên đời này sẽ ko và ko bao giờ có ai yêu mình hơn bản thân mình đâu,nêu chẳng may mình chết đi thì sẽ chỉ làm cho những người thân như bố mẹ?đau buồn trong một thời gian ngắn,sau đó cuộc sống và các mối quan hệ mới làm làm họ dần quên ta và họ sẽ nhớ đến ta mỗi năm một lần vào ngày giỗ,còn người yêu ư???? Nếu mình chết thì họ khóc thương cùng lắm 1 năm và sau đó lại vui cùng người khác xây cuộc sống mới.Cuối cùng chỉ người chết đi là thiệt.Cuộc sống này đã làm cho mình trở nên ích kỉ cho bản thân mình hơn .Ko biết như vậy có tiêu cực quá ko nhỉ ???
  4. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp ai yêu người khác hơn chính bản thân mình cả, có chăng chỉ thấy trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, mà cái đó thì ko có thật
    Mà chết là hết biết gì nữa đâu nhỉ
  5. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    CHÀO MỪNG DZÒNG SÔNG XANH ĐẾN VỚI BOX NINH BÌNH!
    NGHE TỚI SÓNG!...MÀ DZƯNG NGHĨ NGAY TỚI.... SÓNG-XUÂN QUỲNH...
    TÊN TOPIC GỢI MỞ NHIỀU ĐIỀU!...NHƯNG VÌ SỨC GỢI LỚN QUÁ!...NÊN CŨNG CHƯA HIỂU HẾT!...CŨNG KHÓ MÀ DZẢI QUYẾT HẾT TRONG THỜI GIAN NGẮN HA!
    VẬY XIN MỜI!...TRẢI THẢM ĐỎ!...MỜI!.....SÓNG-DZÓ...
    CỨ ĐỂ DZÓ XÔ-DZÓ DZẬP....SÓNG SẼ TRẢ LỜI....TẤT CẢ!!!


    [​IMG]
    SÓNG.
    -Xuân Quỳnh
    (Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể)
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau cũng thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương bắc
    Dẫu ngược về phương nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh ?" một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỉ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    (HẾT)
  6. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là ko thể cả,báo đưa tin vài em nhảy lầu tự tử vì thất tình đó thôi.có đôi còn rủ nhau chết cùng nữa cơ,hãi quá,em thì em sợ chết lắm
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    THÌ LÀ CHƯA!...CHỨ CHẮC DZÌ ĐÃ PHẢI LÀ HÔNG CÓ!
    MÀ CÓ...THÌ HỌ PHẢI BÁO CÁO...THIÊN HẠ...LÀ... À!?!?...
    THÌ CÒN RA CÁI DZÌ NỮA!...CÓ NHIỀU ĐIỀU CHẲNG BAO DZỜ NÊN NÓI THÀNH LỜI!...THÀNH RA...VÔ NGHĨA!...CHỈ BIẾT NHÂN DZAN CÓ NHƯ THẾ NÀY....ĐƯỢC THẾ NÀY...LÀM SAO MÀ THIẾU SỰ...VÌ!!!...MÀ ĐÔI KHI CHẲNG CẦN DZÌ HẾT-KỂ CẢ NÓI!!!...VÀ CŨNG CHẲNG CÓ CÁI DZÌ ĐỂ MÀ ĐÁNH ĐỔI ĐƯỢC!!!...
    NHÁ!!!...NHÁ!!!...NHÁ!!!...
    UHM!...DZỊT..."VÌ NƯỚC-VÌ DZÂN-VÌ QUÂN...VÌ...VÌ..."...MANG RA THỊT...LÀ ...VÌ NGƯỜI KHÁC HƠN MÌNH RỒI!...ĐÁNG NGỢI CA RỒI!...HA HA...
  8. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Buồn, không có nghĩa là phải Chết.
    Buồn, không phải là để thử xem có ai yêu Mình hơn chính bản thân Mình.
    Buồn, không có nghĩa là phải tìm ra một hướng giải quyết.
    Buồn, chỉ đơn giản là một khoảng lặng...
    Sóng sẽ phủ lên nỗi buồn, và tất cả sẽ trôi đi...
    Chỉ thế thôi.
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Buồn của Bạn!...dzống con CHUỒN CHUỒN bay thế nhỉ!??!...

  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ
    Cảm giác thất tình chắc là phải mạnh mẽ lắm, nó lấn át cả cảm giác sợ chết nữa. Bạn chắc chưa bị thất tình bao giờ nhỉ

Chia sẻ trang này