1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Blueriver16, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Muốn...
    ...dỗi hờn
    ...không phải vì sao...
    Muốn...
    ...rưng rưng
    ...không phải vì đau...
    Ngốc...
    ...quá nhiều...
    Ngốc...
    ...bao nhiêu...
    Ngốc...
    ...đến khi nào?!
    Hả
    Nhóc?!
    Yêu...

  2. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh
    Đã đến bên
    Như thế...
    Nhẹ
    Như gió về...
    Ấp ủ mộng mơ
    Anh!
    Từ đâu - Thơ?!
    Từ cuối, sương mờ..
    Đến

    Bên Em.
    Em
    Mãi đợi chờ
    Đậu

    Bên Anh.

    Được blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 03/07/2009
  3. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Người ta mất gì
    Khi lỗi MÙA
    Hạ ngóng gió đông?!
    Người ta mất gì
    Khi lỗi MIỀN
    Trống vắng triền sông?!
    Người ta mất gì
    Khi lỗi NGƯỜI
    Bỏ rối tơ hồng?!
    Người ta mất gì
    Khi lỗi ĐỜI
    Mộng vỡ tan lòng?!
    Cầu cho mọi NGƯỜI
    Cầu cho mọi ĐỜI
    Không lỗi
    Để địa cầu...
    Xanh thắm màu tươi

  4. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nửa dòng tâm sự, rối tơi bời
    Nửa dòng tâm sự, luống chơi vơi
    Nửa dòng tâm sự, hao gầy chữ
    Nửa chén Tương Như, nửa nửa vời.
    Nửa dòng tâm sự, để mà chi
    Lơ đễnh chiều hôm, gái đến thì
    Lỗi phận nam nhi, chưa thỏa chí
    Lỡ bước sang ngang, hỏi tại vì...?!

    Được blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 04/07/2009
  5. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bống dưng
    Một
    Hạt mưa nghiêng.
    Bỗng dưng
    Một

    Phượng tràn
    Cuối mi.
    Bỗng dưng
    Một

    Li ti
    Hoa ngâu rụng xuống
    Lâm li
    Tóc buồn
    Bỗng dưng
    Muốn gió cuốn đi...

    Được blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 04/07/2009
  6. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh vẫn đây
    Mà lạc giữa đời thường
    Anh vẫn yêu
    Mà lạc giữa...thương
    Anh vẫn dịu dàng
    Mà lạc...miên man...
    Khắp cả gió...đại ngàn...
    Em lạc...
    Giữa Anh!

  7. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    RA ĐI....
    Ra đi 1 thủa chinh nhân,
    Ra đi 1 thủa tương thân-tương cùng,
    Ra đi 1 thủa bi hùng,
    Ra đi 1 thủa bao từng khó khăn,
    Ra đi ý niệm,tình thân,
    Ra đi áo dzó dzùng dzằng mượn vay,
    Ra đi bụi cuốn men say,
    Ra đi cho lẽ đời ngay,sống- còn.
    Ra đi 1 lẽ mỏi mòn,
    Ra đi với lẽ vuông tròn dzả vay,
    Ra đi không rượu mà say,
    Ra đi cho biết Người ngay-kẻ thường...
    Ra đi bụng dzạ 4 phương,
    Trời cao tỏ tường-đất rộng biết cho,
    Ra đi chạng vạng cơn ho,
    Chiều nghiêng,mắt tím,chân thơ vướng Mình.
    Cũng là sải bước chọn Mình,
    Thong dzong tên-ngựa nương mình phiêu dzu,
    Cũng là vẩn tiếng mù u,
    Thong dzong chiến ngựa thiên thu...viễn tầm...
    Mượn lời. Từ biệt. Chẳng tri âm!

    Được blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 05/07/2009
  8. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vạn lý độc hành...
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    NGHE QUEN QUEN...
    ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN Ở ...KỤC ...BẢN QUYỀN...NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG...RỒI NHÁ SÔNG XANH NHÁ!
    SAU NÀY THÀNH...THIÊN CỔ HÙNG VĂN...LƯU DZANH THIÊN CỔ LẪN KIM....NGƯỜI ĐỜI LẠI KIU CỦA...SÔNG XANH!...HÍC!
    NHỚ CHIA ĐÔI CÔNG TRẠNG NHÁ!...NHỚ NHÁ!...KO LÀ KIỆN Á!...
  10. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Thì đã nói là MƯỢN mà! Mượn chưa xài được bao lâu thì đã có kẻ dzìa đòi KIỆN! XÌ-... om xòm cả NB lên rùi áh!
    Lần này dzìa để LƯU DANH...KIM CÔ áh?! Bay tới bay lui như NGỘ KHÔNG áh?! Hic.
    NGỘ dzui nhá!!

Chia sẻ trang này