1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Blueriver16, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    THƯỜNG XUÂN
    Gieo một chút vào lòng em
    Bông hoa thường xuân vàng nắng
    Gieo một chút màu ý nhị
    Trải dài mí mắt mộng mơ

    Gieo một chút dại ?" ngây thơ
    Của không ?" không, bờ bến lạ
    Gieo một chút vu vơ nhỏ nhẹ
    Vào đời thường mộc mạc ngày qua
    Gieo một chút, em, phù xa
    Cứ thế dòng sông trẻ mãi
    Chỉ có thuyền anh biền biệt
    Gieo một chút, rồi, đi xa
    Sao không gieo thường xuân hoa
    Để mùa xuân dài thêm mãi
    Là em nhất thời nghĩ thế
    Nên tình, vẫn cứ tình xuân
  2. honeylinh

    honeylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!! Thật ra cũng giống như một con người hiện hữu vậy ,vì mưa cũng biết khóc đấy thôi, mưa cũng có cảm xúc chân thật, mưa không vô tình như như một số người từng nghĩ

    Thật sự mà nói,mưa là người hiểu tâm tư của ta nhất, mưa luôn lắng nghe nỗi niềm của mỗi người, và tôi cũng vậy, tôi thích ngắm trời mưa, với tôi mưa đem lại cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, nhưng đôi lúc lại thấy cô đơn khi một mình, và mưa đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc khi ở cùng một nửa của mình.

    Tôi thích mưa vì nó làm cho tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm trước đấy, mà tôi có cố vùi để cố quên đi trước đây, đôi lúc tôi rất sợ mưa, không phải tôi sợ bản chất của mưa, tôi sợ vì mưa làm tôi nhớ đến nỗi đau, một tình yêu đẹp có thể bắt đầu bằng một cơn mưa, nhưng cũng dễ dàng kết thúc bằng mưa, và rồi để đến khi đó chỉ còn lại nỗi nhớ một người khi bỗng nhiên mưa rơi, cũng như ca khúc ?chờ anh trong cơn mưa? của Thuỳ Chi

    Một ca khúc nhẹ nhàng mang đậm tính chất trữ tình, ca khúc này làm tôi rất ấn tượng,vì trong một cơn mưa tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại mang một nỗi buồn da diết, mưa nhớ ngươi, còn tôi?tôi nhớ ai, nhớ một người đã xa, chờ đợi đến mệt mỏi,những lời yêu thương xa xôi mà cứ như mới hôm qua. Em đã từng đến thật nhẹ nhàng, thật dịu êm như thế, bao năm, bao nhiêu cơn mưa đã qua, vậy mà sao cơn mưa trong lòng tôi bao giờ tạnh nổi.

    Em ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng
    Nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu
    Biết ko em anh chờ mong một tiếng yêu diệu dàng
    Nhớ ai chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn

    Em cũng đi xa thật rồi, để lại biết bao nhiêu điều còn dang dỡ trong tôi, chờ đợi, tôi đã từng tìm kiếm một vùng đất bình yên. Cái nơi mà tôi đã bước qua, cái tưởng chừng như hạnh phúc lại là nơi vùi chôn tất cả, để lại sự mong chờ và tìm kiếm bằng một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng nó quá nhỏ bé và không làm được gì chỉ có thể đứng đó trong cơn mưa trông chờ một hình bóng, một tiếng yêu...
    Có lẽ sự chờ đợi không còn ý nghĩa gì nữa. Con tim như thắt lại, nó nhói đau làm cho tôi không thở được, tiếng nấc như chẳng thể dừng lại rồi cũng đã quị xuống trong cơn mưa như một đứa trẻ lạc lối.

    Mưa đã thắng, tôi không tài nào chóng lại sức mạnh của nó, của tiếng lòng, và cả chính cái nghịch cảnh bây giờ. Tim vẫn nhói đau, một cảm xúc dâng trào hoà theo tiếng nấc nghẹn mà mãi không thể dừng lại đuợc...

    Anh yêu em tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
    Nhìn ai kia bên em cùng câu ái ân trao người
    Một mình anh nơi đây nhịp con tim cô đơn thương nhớ em anh hát thầm trong tiếng mưa,
    Chờ em trong cơn mưa

  3. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tháng ba ngồi nhớ sông Ngân
    Bởi chưng cơn mưa giăng vội
    Cầu Ô tháng ba vời vợi
    Hoa ngâu bỗng rơi tràn sân..
  4. aoe123

    aoe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    BOx ninh bình lúc nào cũng vắng vẻ quá
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    MẸ YÊU CON.

  6. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    HÀ NỘI MƯA
    Em về cùng Hà nội chiều nay
    Mưa vẫn say sưa lăn dài phố nhỏ
    Ở đâu đó căn phòng còn bỏ ngỏ
    Nét mặt vội vàng người hà nội chiều nay?
    Mưa vẫn thẹn thùng Hà nội có hay
    Giữ mãi mưa trong lòng thành phố!
    Em bước đi bên lề phố cổ
    Thẹn thùng Hà nội trong cơn mưa?.
    Hà nội của em, hà nội bên song thưa
    Cô thiếu nữ tựa mình mơ mộng quá
    Mái tóc vấn tựa một chiều thong thả
    Nhặt tiếng mưa nghe hơi thở Hà thành
    Hà nội của em, Hà nội của mong manh
    Làn khói bụi giật mình, miên tưởng lắm
    Thương Hà nội, thương nhiều đôi nét mỏi
    Thương một chút mưa, hoen đôi mắt Hà thành

Chia sẻ trang này