1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió thoảng qua, để lại dòng sông chút SÓNG!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Blueriver16, 19/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vị thành chiêu vũ ấy khinh trần
    Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
    Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu
    Tây xuất Dương quan vô cố nhân.
    ( Vương Duy )
  2. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa một chập
    Liễu một cành
    Rượu một chén
    Du khách
    Du hành
    Du Đông hay du Tây?!!
  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mưa...thấy bùn bùn...mún nhắn tin hay gọi điện nhưng thôi...mở nhạc nghe...ai đó ơi,nói chuyện với tôi.
    http://www2.nhac.vui.vn/Music/#Play,50691
  4. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đàn ngân...
    Một tiếng....tình tang...!
    Thơ ngân...
    Một tiếng...gọi Mình...gọi Ai...!
    Chữ Tình...
    Nằng nặng...hai vai...!
    Tính tinh...!
    Một tiếng...đàn ai...khúc trầm...!
    Trầm ngâm...rồi lại...trầm ngâm...
    Trầm ngâm...nên nỗi...điệp trùng...ngân nga...!

  5. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình Anh, cho tình Anh
    Tình Em, cho tình Em
    Tình yêu, tình say mèm
    Tình xuân, tình lên men
    Tình yêu, tình cài then
    Gió xuân?khe khẽ chen
    Tình hồng, đôi má thẹn
    Tình nồng, riêng hoa sen!
    Hồ điệp, chớ mon men!
    Lá cành?đánh cho thẹn!
    Nếu vẫn cứ bon chen,
    Đem về làm trà sen!
    Vắng! chán!

    Được Blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 17/06/2009
  6. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thơ tặng cháu rồi lại...kính tặng Ông ạh!!

    Hoa mấy độ hoa trên cành
    Rừng mấy độ rừng xanh?xanh
    Tia nắng mấy độ rồi mong?manh
    Lắt lay thuyền chiều? chòng chành?

    Lá trên cành mong lá xanh
    Cành khô cành vẫn mọc cành
    Lá khô nhưng tình lá thắm
    Mùa khô ấp ủ ?mùa xuân
    Gió mưa xuyên cõi hồng trần
    Phừng phừng?một ngọn lửa CHÂN
    Cháu con?đến bên thật gần
    Học người, học một chữ NHÂN!

  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Giọng!
    Ngôn từ!
    Giống! giống lém!
    Dễ có trá hình
    Dễ tuy 1 mà 2, TUY 2 MÀ...1
  8. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em là giọt sương nghe anh
    Giọt sương khe khẽ trên cành
    Mong manh một làn gió nhẹ
    Giọt sương vội núp lá xanh
    Em là giọt sương nghe anh
    Yêu sao buổi sớm yên lành
    Sương khẽ thả mình trên lá
    Dịu dàng tắm mát mầm xanh
    Giọt sương tan nhanh tan nhanh
    Khi nắng bừng lên lá cành
    Lá cành che sương vừa đó
    Mà sương tan đâu rồi, anh?!
    Một ngày trôi qua thật nhanh
    Ngôi sao cựa mình nhấp nhánh
    Lắng đọng từ đâu xa thẳm
    Giọt sương lại khẽ long lanh...

    Được Blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 25/06/2009
  9. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Biết viết gì cho một ngày nắng nóng
    Mà lòng ta lạnh lẽo heo may
    Biết viết gì khi chỉ muốn ngủ say
    Mà cơn tỉnh cứ ùa về, chiếm chỗ
    Biết viết gì khi chân trời hé lộ
    Chùm sao băng vụt đến lại qua mau
    Trong lòng ta nhấp nháy niềm đau
    Mà vết thương ngập ngừng, không chảy máu

    Biết viết gì nơi tâm hồn nương náu
    Chốn hư vô có đợi phải tô màu
    Con đường nào cũng phải có trước, sau
    Sao ta cứ muốn không ngập ngừng, sau ?" trước?!
    Lẽ đời, có khi nào không mất ?" được
    Để ta ngồi, ngơ ngẩn chốn tha phương
    Lòng bơ vơ như những hạt sương
    Gió lạnh lẽo, không khi nào đủ ấm
    Ừ, thế rồi, ta lấn cấn
    Thế rồi, ta thơ thẩn, trong ta
    Thế rồi, ta bảng lảng bài ca
    Hỏi thế sự, nhịp đời, sao phải thế?!
    ( Sông Xanh 6/09)

  10. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bong bóng vỡ đi bong bóng ơi
    Tơ kia đã phủ, khắp nơi rồi
    Bong bóng đợi chi mà không vỡ
    Để nhện giăng tơ, nhện mệt phờ
    Làm sao để vỡ đây?!!!!
    Giấc ngủ trưa
    Có đủ say?!
    Ly cà phê ban ngày
    Có đủ đắng?!
    Hạt mưa phùn
    Có đủ nặng?!
    Để cuộc đời
    Thôi mong manh?!

    Được blueriver16 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/06/2009

Chia sẻ trang này