1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giỗ tổ đón gió Cô Tô (Ảnh từ trang 14)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cleo13, 29/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sansss

    Sansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ngon thế nhỉ?
    cuối tuần này quay lại ăn thịt cò tiếp đê...
  2. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai hưởng ứng cuối tuần nì Tam Đảo nghỉ dưỡng với e k???
  3. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ậy, vừa nghỉ dưỡng Đại Lải xong chị ơi..
  4. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ dưỡng thì cần j phân biệt ngày jo . Mà tiêu chí nghỉ dưỡng của c vẫn phải có
  5. whitebim

    whitebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi sao không thấy ai post ảnh Cả nhà ăn Mỳ tôm nhỉ? Mình thấy Cleo có chụp ảnh đó mà?
  6. daucunglanha

    daucunglanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    @moon : Cho anh đi với, anh ủng hộ đi Tam đảo, cuối tuần nhà mềnh thịt cò típ rồi đi Tam đảo.
  7. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bọn cò nó sợ ko bay wa Vĩnh Phúc nữa roài =)) ...thịt cò ko ngon bằng mấy loại chim ngói, cu gáy và chim sẻ ..gờ vẫn thèm món đó...sang đại lải mất món cá chép nướng ngon tuyệt...hôm đó mới chỉ đc món gà nướng...
  8. Sansss

    Sansss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    quay lại ăn típ đê....
    ặc, chả bít ai vào với ai..
  9. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi cô tô lần này
    với một cơ số người đã quen với thử thách và những đêm ngủ rừng thì có lẽ sẽ nhạt toẹt và vô vị
    với một số người vốn quen đi du lịch trong đầy đủ tiện nghi, an toàn đảm bảo thì có lẽ sẽ là điều gì đó hơi shok
    nhưng mình tin rằng mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới, và Cô tô cũng ko phải ngoại lệ
    hơn 1 tuần nghỉ ngơi phè phỡn, đoàn đi Cô tô đã kịp off share ảnh và nghĩ dưỡng chim cò ở hồ Đại lải
    giờ mình mới có dịp để ngồi kể lại câu chuyện - cũng là trải nghiệm lần đầu tiên tổ chức đi chơi cho một đoàn đông như thế
    28 con người - giờ với cleo là 28 người bạn, có thể có người này người kia, chẳng sao hết, 3 ngày giỗ tổ, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ cũng đủ để mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và trở thành những người bạn
    -------------------
    eh, đi ngủ đã, tối mai viết tiếp
  10. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Uh lần này đi vui ơi là vui, nhớ nhất là cái vụ trò chơi viết viết gì đó.
    Cleo còn giữ mấy tờ giấy đó ko, chép lại ít nội dung đặc sắc cho mọi người hồi nhớ với
    đặc biệt giải nhất lái máy bay và giải nhì ăn kem với chó ý ;))
    hehe
    Góp ít ảnh cho anh em vui nè
    con gì đây?
    [​IMG]
    Loài hoa đá
    [​IMG]
    show hàng
    [​IMG]
    ra coto phải thế này ...
    [​IMG]
    ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và 1 góc khác của coto
    [​IMG]

Chia sẻ trang này