1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giờ tớ phải làm thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Được khonghoitiec sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/04/2009
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Đúng!!! Vờn và chờ một ku khác đến nộp mạng nếu đến tuổi thì kết liễu
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đây là kiểu mà y học gọi là không có thì thiếu mà có thì thừa ý mà chuẩn bị tinh thần mà duỗi đi
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trẻ con nó thế, giải tán sớm cho khoẻ
  5. Miieoo

    Miieoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngta nói "Tình cảm dựa trên thói wen", nó zống như 1 í nghĩ theo thói wen của bạn vậy. Nên có chăng lúc a ấy đáp lại, bạn lại cảm thấy a ấy ko vĩ đai nữa, thói wen ấy khác như trc đây bạn nghĩ. Có lẽ vậy!
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chắc là dừng hẳn thôi
    chứ TC mà cứ thất thường thế chả đi đến đâu cả
    Chỉ làm tổn thương nhau thôi
    chạp... chạp
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    đàn ông thiếu bản lỉnh thì gái nó bỏ, đàn bà thiếu bản lĩnh thì trai nó theo.
    trường hợp này có cả 2 đối tượng trên
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    còn làm rì nữa. Chọn một ngày đẹp trời hẹn gặp gặp hắn tại một quán cafe có quang cảnh thiệt là lãng mạn, gọi một cốc nước lạnh, đứng dậy hất thẳng vào mặt hắn cho hắn tỉnh ra rồi chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói rằng tôi chỉ coi anh là một thứ đồ chơi mà thôi. Giờ tôi đã chán cái thứ đồ chơi là anh rồi nên anh cút đi và đừng làm phiền tôi nữa. Đơn giản thế thôi nhỉ.
  9. thuylv2008

    thuylv2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    coi chừng nó lại đứng lên cho vài cái vào mặt thì khổ
  10. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng em sẽ không bị như thế... đọc câu chuyện của bác chủ topic mà chán thay, có cái gì đó giống bản thân mình :(
    "Thử xa "hắn" 1 thời gian đi "scalet" " nếu mà không còn nhớ nhung gì nữa thì chắc phải kết thúc ty thui

Chia sẻ trang này