1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ tôi phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shevaquan, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi phải làm sao ???

    theo dõi đã lâu rồi và cũng biết các bác ở forum ttvnonl cũng nhiệt tình với anh em đi trinh phục nh?ng cô bé,nh?ng co nàng kho tính mà các chàng trai lại ngờ nghệch ko biết là thế nào? ko biết sẽ làm sao và em cũng nằm trong số đó
    ( spam chút )em đang học XD cũng năm 3 rồi cũng cảm thấy chán khi đi 1 mình trên phố quen ,phải có cái gì đó thay đổi để cho cuộc sống khỏi buồn chán vô vị
    chuyện là thế này ,em có đứa em gái giới thiệu cho 1 em đang học QG ,nghe mô tả thì thấy bảo em ý xinh xinh,ngoan ngoãn làm em tò mò muốn gặp mắt xem cô bé ntn.Hôm đó lại rất đặc biệt ,em hẹn từ 5h nhưng phải đến 8h em mới đến cho hẹn đc
    nhìn cô bé cũng xinh như giang hồ đồn thổi ,khuôn mặt cũng có vẻ hiền lành ăn mặt rất hot nói chuyện cũng rất duyên.
    với kinh nghiệm của nhiều lần đi bắt gà (toàn bắt hut ) nên cũng xin dc cái số dd và cũng gọi cho nàng đc dăm lần nói chuyện cũng rất vui vẻ .Sau khoảng thời gian gọi nhiều quà thấy tiền dd cứ ngày càng tăng vọt thế kia,em bất ngờ chuyền sang nhắn tin đêm cũng biết dc chút profile nàng cũng thích kinh doanh(trùng hợp ghê) thích tất bất trong các mối quan hệ.gia cảnh ko giàu mà cũng chẳng nghèo
    Hôm mùng 10 tết em gọi điện rủ đi chơi xuân but nàng ấp úng nửa muốn đi nửa ko ,cứ muốn em rủ cô bạn thân nàng (cùng học cùng lớp ở QG luôn) đi cùng thi em mới đi .Mà đi 3 thì làm sao em có cơ hội nói chuyện nhiều để chứng tỏ mình với nàng đc bèn rủ thằng bạn đi cùng .Hôm đó đi 1 mạch đến tận 11h mới về
    tưởng chừng như vậy cũng đã thành công bc đầu rất nhiều rồi but rất tiếc sau này lại ko như mình mong muốn nhắn tin mãi cũng chán cũng ko có nhiều điều để nói với nhau (tại thời gian tiếp xúc quá ít,ko thể tạo những kỉ niệm để nói )
    Tuần trước lớp nàng tổ chức đi party mình cũng dc mời (đứa em gái mời muốn mình có cơ hội tiếp cấn đối tượng ) Bất ngờ hôm đó đến lại nhìn thấy nàng có 1 thằng nào đó đèo đến trông rất handsome(khoán đó thì em thua,em xí trai lém hi....hi ) 2 người có vẻ rất thân mật ,nhìn cảnh đó mà em chán chằng buồn làm gì cả chỉ muốn đứng lên đi về cho xong chuyện.Chỉ vì thế mà em cũng ko hỏi ko nói chuyện với nàng ,mình quay sang bắt chuyện với cô bạn thân nàng nói chuyện đến hết buổi tồi luôn và cũng biết là anh chàng đi cùng nàng tối nay là bạn học cấp 3 với nàng
    Lúc về nghĩ lại mới thấy mình trẻ con quá thấy hối hận ghê khi mình cư xử như vậy Tối đến nhắn tin cho nàng nàng cũng ko nhắn lại ,call cũng ko nhấc máy luôn
    vậy bây giờ em phải làm sao đây nhỉ ???? các bác chỉ cho em hướng đi với em mù tịt đường rồi .Mà cũng sắp sn nàng rồi chứ còn tuần nữa chứ mấy ,vậy giờ em phải làm sao đây hỡi các bác
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Đằng ấy trẻ con thiệt, mới nhìn thấy như vậy mà đã giận dỗi khi chưa hiểu mô tê j cả! Chỉ còn cách là... dùng lòng chân thành tiếp cận nàng đi! Với lại bớt buôn thôi, buôn nhiều thường tác dụng phụ đó, đâu phải ai cũng ngồi hỳ hục tin đi tin lại như vậy đâu!Cảm thấy cần thiết thì... hẹn những cuộc gặp gỡ nho nhỏ cũng được!
  3. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì đêm nào cũng nhắn tin ,cũng call nên bây giờ thấy nhạt nhẽo quá ,chẳng biết có nên tiếp tục ko nữa ????mà cứ tiếp tục theo kiểu này chán phèo mình cũng chẳng lấy đc cảm tình của người ta
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    trẻ con thật! nhưng cứ thẳng ra cho cô ý bít vì anh ghen! anh iu em nên thấy em như thế anh rất bùn anh bít anh trẻ con nhưng nếu em tha thứ nếu em cho anh cho em thấy anh iu em ntn nếu em gần anh chút nữa ...........
    ok ngay đoán thế
    đi
  5. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hế lô! tình cảnh của bạn thục ra chưa đâu vào đâu cả.Chưa có mở đầu ,và cũng chua kết thúc đâu.
    Vầy nhé, bạn bồ kết cô nàng rồi dúng không, vậy thì đừng ngồi yên một chỗ với những phg án cổ truyền nữa, phải động não đi, đừng làm mọi việc trở nên nhàm chán.Đã dến lúc phải nhấn nút F5 rồi.
    Thay vì nhắn tin hay gọi điện liên tục, ban dành thời giờ đi diều tra thêm sở thích của nàng đi,ngay cả nhưng sở thích nho nhỏ như thích viết blog, khoái manga, hay iu gấu mashimaro chẳng hạn...
    Tuỳ thuộc vào sở thích của nàng, bạn hãy tạo cho nàng những bất ngờ nho nhỏ, nếu thích blog, bạn hãy làm khách quen trên blog của nàng, thích xem phim thì kiếm cớ mượn nàng cuốn sách, khi trả lại, kẹp vào trong đấy 2 tấm vé xem phim ( đừng bắt nàng đi cùng nhé, nói là tuỳ nàng xử trí,hihi, nàng mà way lại mời bạn thì so dzách rồi còn j`); thích gấu mashimaro thì đến gần SN nàng nhịn ăn sáng ..1 tuần(hix!) mua tặng nàng một chú mashimaro thiệt bự, v. v &..v.v...
    Túm lại là bạn phải động não, tự tin khi tiếp cận đối tượng, update các chiêu mới mang tính romance và phải nhớ là gây được bất ngờ ( mấu chốt đấy !)
    GOOD LUCK
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tỏ ra quan tâm đến cô bạn gái của em kia... trước mặt em kia, khi có dịp.
    Đến một ngày đẹp trời, khi chàng và nàng có thể nói chuyện riêng với nhau, hay call cho nhau...rôm rả trò chuyện về cô bạn gái thân của nàng, cứ như là chú đang bồ kết cô bé kia chứ không phải là nàng. Chọn thời điểm phù hợp, trong khi nói chuyện, nói với nàng rằng "với tất cả những điểm tốt của cô bé kia, anh thấy rằng lại không bằng những điểm tốt A, B, C gì đó... của em, nếu như đến một ngày... chẳng may anh có quyền được lựa chọn người yêu... anh sẽ đến với em, chứ không thể đến với cô bé kia được, với cô bé kia, mình chỉ có thể là bạn được thôi..." blah blah...
    Vấn đề là chú phải tìm hiểu về sở thích, cá tính của cả 2 em để biết đường mà buôn
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình rất dị ứng với những thằng nào vừa viết tiếng việt vừa chèn thêm mấy từ tiếng Anh bồi đọc tởm vật
    [​IMG]
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 28/03/2007
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải gọi là SPAM không nhỉ???
    Không biết có nên gửi than phiền không nữa???
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chưa là cái gi cả, vẫn là bình thường thôi. tình hình là phải dài dài, Giờ mà nói ra là lộ hết Mình thấy bạn giải quyết như vậy cũng là đúng thôi, Phải mình mình cũng như thế. phải kiêu kiêu 1 tý chứ, Đàn ông con zai cơ mà. Nhưng mà nếu biết sự thật rùi thì túm lại phải để mọi chuyện lắng xuống tầm 3 hôm sau mới nt nói là hôm đấy thấy em đi với môt ng con trai đẹp zai như thế kia anh cứ tưởng, sau anh phát hiện ra là nta là bạn cấp 3 của em, liệu có thể cho anh chuộc lỗi ko? nếu như nta ko nói gì thì phải nhắn tiếp theo như là em thik ăn gì nào để anh nấu cho em ăn nhé coi như anh chuộc lỗi với em, néu như nàng vẫn ko thì có nghĩa là nàng giận thật rùi, mà giận có nghĩa là nàng hình như cũng có chút cảm tình với bạn, mà nếu mà như thế thì thiếu gì cách^^. Hình như mình ko phải ng trong cuộc nên chẳng nghĩ đc gì cả
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy. Em cũng học XD năm thứ 2. Theo em thì bác cứ tiếp tục quan tâm và nhắn tin nói chuyện đã. Nhưng đừng cứ mãi nt như thế, hẹn đi chơi đi, mà nhất quyết đừng có đi chơi 3 người. Như thế thì con đường bác phải đi còn dài lắm! Thằng bạn e cũng dùng dằng như thế, rồi chán quá không chịu được đánh out. Cứ phải đi chơi riêng, dù không được đèo cũng OK. Rùi áp dụng chiêu đến nhà chơi, bác chưa nói nhưng em hi vọng bạn đoá ở trọ hoặc kí túc. Mà bác đừng mới bắt đầu đã nghĩ linh tinh. Kể cả đồn đã có địch thì bác vẫn cố gắng oánh chứ. Cố lên bác! Trai XD mà lùi bước thì chán lắm.

Chia sẻ trang này