1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ tôi phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shevaquan, 28/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hế lô! tình cảnh của bạn thục ra chưa đâu vào đâu cả.Chưa có mở đầu ,và cũng chua kết thúc đâu.
    Vầy nhé, bạn bồ kết cô nàng rồi dúng không, vậy thì đừng ngồi yên một chỗ với những phg án cổ truyền nữa, phải động não đi, đừng làm mọi việc trở nên nhàm chán.Đã dến lúc phải nhấn nút F5 rồi.
    Thay vì nhắn tin hay gọi điện liên tục, ban dành thời giờ đi diều tra thêm sở thích của nàng đi,ngay cả nhưng sở thích nho nhỏ như thích viết blog, khoái manga, hay iu gấu mashimaro chẳng hạn...
    Tuỳ thuộc vào sở thích của nàng, bạn hãy tạo cho nàng những bất ngờ nho nhỏ, nếu thích blog, bạn hãy làm khách quen trên blog của nàng, thích xem phim thì kiếm cớ mượn nàng cuốn sách, khi trả lại, kẹp vào trong đấy 2 tấm vé xem phim ( đừng bắt nàng đi cùng nhé, nói là tuỳ nàng xử trí,hihi, nàng mà way lại mời bạn thì so dzách rồi còn j`); thích gấu mashimaro thì đến gần SN nàng nhịn ăn sáng ..1 tuần(hix!) mua tặng nàng một chú mashimaro thiệt bự, v. v &..v.v...
    Túm lại là bạn phải động não, tự tin khi tiếp cận đối tượng, update các chiêu mới mang tính romance và phải nhớ là gây được bất ngờ ( mấu chốt đấy !)
    GOOD LUCK
    cảm ơn bác đã chỉ tận tình
    nhưng em vân đang phân vân ngày 30 thế nào đây hôm đó là sn của nàng rồi mà cứ theo đà này chắc nàng cũng ko call or nhắn tin cho mình đi sn đâu.Vậy làm sao đây nhỉ ???
    mình đang tính hôm 29 call nói chuyện linh tinh (ko đề cập đến chuyện sn ) xem cố bé ntn đã có mời mình ko ?? nếu ko thì đến ngõ nhà nàng call ra rồi rủ nàng đi ra đâu đó làm sn cho nàng .KO biết cách đó ổn ko nhi???
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ko mời mà vẫn đến mới bất ngờ cho nàng. Nàng bao tuổi thì hôm đó mang tặng nàng cần đó bông hồng, đến muộn muộn chút khi mọi người đã đông đủ nhé. Làm như thế nàng mới hãnh diện với mọi người.
  3. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nếu họ ko làm sn thì sao??
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu là anh thì anh cho nghỉ luôn. Cảm xúc nhất thời chỉ là cảm xúc nhất thời, anh bảo đảm sau này gặp một em khác chú cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Chỉ là ở thời điểm này chú đang phóng đại cảm xúc lên thôi.
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thì lúc đó mời cô ấy đi rùi tổ chức sn cho cô ấy chỉ có 2 người thôi, thế thì càng tốt chứ sao.
  6. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là cảm xúc nhất thời bác thelnvincible ah`
    em cũng ko biết thế nào nữa khi tiếp xúc với nàng em luôn có cái gì đó rất khác với những người mình theo đuổi trước kia.Ở em có 1 chút nhí nhảnh của tuổi mới lớn ,luôn muốn vươn lên khỏi cái bao bọc của gia đình nói chung nàng cũng rất cá tính
    mà tán mấy em cá tính này cũng hơi khó thật đó họ cũng gặp bao nhiêu thằng khác trước rồi vậy làm cái đb của mình cũng hơi khó thật đó
  7. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, cứ bạn cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng tiếp xúc lại với cô ấy. Năng qua lại hơn (XD hơi xa QG), tranh thủ tìm hiểu thêm về thông tin của cô ta, rồi mới tính tiếp được, chưa chi đã bộc lộ cảm xúc như thế thì khó tán người ta lắm. Cái nữa là nhắn tin ít thôi, vừa tốn tiền mà lại chẳng thêm được gì. Cứ thẳng mặt mà nói chuyện. Tranh thủ tấn công đi thôi, sắp hè rồi.
  8. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muôn đánh đòn trực diện lắm chứ but cứ mỗi khi đi chơi là nàng cứ bảo mình rủ cô bé bạn thân đi cùng nếu ko rủ đc thì nàng ko đi.Mà cô bạn thân lại ko muốn làm người thứ 3 trong cuộc vui này (mà mình cũng ko muốn đi 3 )
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thèng nào mà nói với em như thế này, em chạy mất dép, đồng thời xách dép cho con bạn chạy luôn
    Con gái hay suy nghĩ từ những điều nhỏ nhặt nhất anh trai à, nếu mà nói với gái như vậy,gái sẽ nghĩ ngay đây là một thằng sở khanh chính cống cho dù gái có thích thì sự hay ho gái nghĩ về anh cũng giảm đi nhiều rồi
    Đó là em ! còn người khác thì chả biết nhưng thưòng là như thế
  10. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! nó là vấn nạn jui
    bác lên bẵng đi 1 tuần sau đó nt lai nhắn đơn giản thôi như : đang làm gì đấy ? dạo này thế nào ? " thê thôi sau đó mon mem mời đi chơi

Chia sẻ trang này