1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ tôi phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shevaquan, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cách này hay đây
    cảm ơn bác nhé
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chán ông chủ topic, gặp thằng đẹp trai hơn lại sợ vãi tè ra, phải tôi tôi cứ ra bắt chuyện làm quen, sợ mèo gì, về sau đi làm công trình ra khối tiền, chả bằng mầy thằng đẹp zai kia mà bất tài à hé hé. Quay lại chiến lược xin lỗi em gái kia, tốt nhất là làm theo bác Invicible đi, tạm quên đi, chỉ khoảng 1 tuần, mời bác quay lại đây, sẽ nghĩ khác ngay, lúc đó nếu vẫn còn thích em kia, bác sẽ rất thoải mái liên lạc lại với em nó, còn ngược lại thì hehe, bác sẽ quay sang em khác thôi, rất đơn giản như đan rổ phải ko?
  3. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hế lô! Vụ SN không được mời à, tội nhỉ thế thì biết người ta thích hoa gì không? Biết thì ngon rồi Mách cho cách này nhé:
    *Nguyên liệu: +100bông hoa
    +4 thằng bạn
    *Cách làm: chia làm 5 bó, đưa 4 thằng kia cầm 4 bó, cậu cầm 1 bó. Tối hôm SN, 5 anh em vác hoa đến bấm chuông, cậu đi cuối, 4 ông bạn đi đầu vào tặng hoa, nói "Tặng(tên ng`ta)".Cậu xhiện cuối cùng, nở 1 nụ cười tươi rói: "Chúc mừng SN"
    (Cách này hơi lục tốn, nhắm làm được không thì pm nha)
    GOODLUCK
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em cực kì phản cảm với lối xử sự này, e không thích sự bình phẩm, nhận xét, tung hê, chê bai, soi mói... một cách không cần thiết. Thấy cứ tủn mủn vụt vặt thế nào í.
    Đàn ông gì mà... lấy một người khác ra để "kê nòng" cho một mục đích tư lợi khác của mình. E thấy thế là nhỏ nhen và không đáng mặt đàn ông. Đểu giả và bẩn!
    Ai đời, lúc thì nẩy người ta lên như là thánh tướng thiên nga, xong rồi dìm người ta như dìm chuột cống. Huyễn hoặc về mình, tự cho mình được quyền nâng lên đặt xuống, phán xét lựa chọn em này, em kia, rồi em kìa.....Chẳng có hành động nào tệ hại đến hơn thế.
    Em mà là cô bé "đối tượng chính" kia, nghe xong mấy cái lời "thủ thỉ" đường mật kia, em chỉ cười nhạt rồi ... rút êm cho chàng trai ở lại với cơn mơ tưởng bở.
    (P/s busi: Anh thông cảm, tính e vốn thẳng thắn. Thấy ngứa mắt là em "chiến" thẳng chứ ko bóng gió xiên xẹo được. Em cũng rõ ràng nữa, cái nào chưa được bảo chưa được, cái nào được thì đồng ý gật gù, không lẫn lộn cái nọ cái kia. "Đáp" anh chút cho vui, việc anh làm e bực mình hôm nọ không liên can bài viết ngày hôm nay. Nick anh đang bị khoá, có gì ko vui thì kêu YM nhé. Còn nếu vẫn vui như thường thì đừng kêu em, vì em ghét anh rồi)
  5. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã mách cách đó but công nhận là tốn tiền thật đó
    tối qua em mua 20 bông hoa hồng tặng nàng đã mất 100K rồi (chuyện tiền nong đi tán gái ko quan trọng but cũng nên in ít chút thì hay hơn,mình cũng ko khá giả lắm mà )
    nhưng tiếc là 8h gọi điện cho nàng ,nàng nói em đang đi ăn uống cùng với mấy đứa bạn cấp 3 .Mình chờ nàng trước ngõ nàng từ đó đến 10h30 vẫn ko thấy nàng về bèn nhắn tin gọi ra tặng hoa.
    Tán gái khổ thật đó các bác nhỉ
  6. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bên YTST có dịch vụ giao hoa tươi, giá rất rẻ. Biết chọn hoa thì với 150k-200k đã có được một ôm to đùng. Hoặc chừng đó xiền nhưng có thể nghĩ ra nhiều trò khác.
    Mà đã tán gái, chấp nhận yêu bằng cả lòng mề lẫn dạ dày, thì chớ có kêu ca.
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    giật mình
    cái cô nàng bác nói c ó phải học khoa Luật của Quốc gia ko ?
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thật nhé, cáo nó đã yêu chú thì chú không tặng gì nó cũng yêu. Ngược lại thì chú tặng gì nó cũng không yêu, nên chú không cần phải vắt óc mà nghĩ quà để tặng cáo. Chú nên nhớ nằm lòng câu này: "Tặng quà cho em vì muốn làm em vui chứ không phải muốn làm đẹp lòng em."
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn cho chú một chút nữa vậy.
    1/ Em giận không nhắn tin lại là một tín hiệu tốt vì nó cho thấy em hơi ghen. Em ghen không có nghĩa là em yêu chú mà vì bản năng của cáo là cạnh tranh với những con cáo khác(đặc biệt là bạn thân); 1 lý do nữa là chú cũng được em đưa vào danh sách để chọn lựa.
    2/ Đi chơi với bạn thân em(bạn gái) là một cơ hội tốt. Ngồi chơi không có gì để nói, thì nói chuyện với bạn thân em, xem như đó là cuộc đi chơi giữa 3 người bạn với nhau. Nếu chú có trình thì bạn thân em sẽ kết chú không biết chừng. Bản năng của cáo là cạnh tranh với những con cáo khác. Trong buổi đi chơi chú đừng nghiêng về em nào cả. Cứ nói chuyện tự nhiên với cả hai, nhưng dịu dàng(không phải tán tỉnh nhé) với bạn thân của cáo hơn. Cáo sẽ nóng đầu và suy nghĩ không biết con cáo kia có gì hơn mình nhỉ và sẽ tìm cách chinh phục chú(tất nhiên là không lộ liễu), bởi vì bản năng thứ 2 của cáo là không tự tin lắm về hình thức của mình. Nếu chú cho là cáo đẹp thì cáo sẽ nghĩ mình đẹp, nếu chú cho là cáo không đẹp cáo sẽ tự đặt câu hỏi ngay. Sai lầm cơ bản của gà là cứ muốn đi chơi riêng rồi tìm cơ hội bày tỏ tình cảm. Bài học thứ 3 khi cua gái là hãy làm cho gái mong chờ lời tỏ tình đến phát khóc rồi mới tỏ tình.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 30/03/2007
  10. shevaquan

    shevaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã giúp em trong mấy cái chuyện tán gái này ,nghe bác nói em cũng thấy mình tự tin nên chút .
    Mà bây giờ tiếp xúc với cô bé bạn thân kia nhiều thấy cô bé tính cũng hay hay,ngoan ngoãn,gia đình gia giáo (trái ngược với nàng ,nàng đôi khi rất gian dối ) bất ngờ thấy thích thích but đã lỡ đầu tư theo đuổi nàng rồi bây giờ quay lại người khác thì chết họ lại bảo mình lăng nhăng thì chết

Chia sẻ trang này