1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuucamkiem, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi phải làm sao?

    Tôi đã sống vì cái tôi của mình quá nhiều.
    Tôi chỉ biết nhận mà chưa hề biết cho. Những thứ tôi cho là để tôi được nhận nhiều hơn. Em luôn nói với tôi điều này. Nhưng vì tôi quá cố chấp nên không bao giờ chấp nhận điều đó.
    2 đứa quen nhau 7 năm, mỗi thời gian yêu nhau rất dài với bao kỹ niệm buồn vui. Và rồi cũng đến lúc cưới nhau.
    Nhưng sau khi cưới nhau xong, em luôn luôn nói tình yêu của 2 đứa đã chết. Tôi lại vẫn cố chấp cho rằng em chỉ buồn vì 2 đứa chưa có gì ổn định mà đã cưới nên bỏ qua những lời em nói.
    Tôi đã không tròn trách nhiệm người chồng, người yêu. Yêu nhau 7 năm nhưng đến giờ tôi mới thật sự fải chấp nhận và hiểu ra 1 điều rằng: em chỉ chỉ yêu người nào mà em có thể nương tựa vào mặt tinh thần.
    Và tôi đã mất em.
    Sau những lần cải vả hai đứa về thưa gia đình 2 bên để ly dị, nhưng cả 2 gia đình đều muốn 2 đứa tiếp tục sống và cố gắng chăm sóc cho nhau.
    Nhưng tôi lại phạm tiếp sai lầm tiếp theo, tôi đã để em cô đơn nhiều lần, và em đã có tình yêu mới.
    Em luôn nói với tôi là 2 đứa đã ly dị lâu rồi, nên giờ em có quyền làm bất cứ đều ji em muốn.
    Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều nên muốn hàn gắn lại tình cảm, nhưng giờ mọi việc đã đi quá xa.
    Em đã có thai với tình yêu mới này.
    Đều đau lòng là kẻ thứ ba này hoàn toàn không có gì hơn tôi, hắn học
    hành dở dang, lại đi học Auto Cad vớ vẫn. Chỉ là 1 đứa con nít. Nhưng hắn hơn tôi 1 thứ: hắn đã luôn ở cạnh em trong những lúc em không có tôi.
    Giờ tôi phải làm sao?
    Em không muốn phá cái thai, em cũng biết là em hiện nay không thể cưới kẻ thứ ba này để làm cha đứa bé. Vì hắn cũng chẳng có gì đảm bảo cho tương lai của em.
    Em cũng không muốn quay lại với tôi dù tôi chấp nhận bỏ qua tất cả để đón em quay lại.
    Tôi phải làm sao, vẫn ở bên cạnh để chăm sóc em hay tôi phải ra đi để em sống cuộc sống mới mà em đã chọn?
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Thực sự vào trường hợp của bác cũng khó nói thật , Theo em thi việc đầu tiên là bác nên xác định laị chính tình cảm của bác danh cho Chị ấy , rồi hãy suy xét đến vấn đề bác chấp nhận , liệu bác có chấp nhận lam cha đứa bé ma bác biết rằng cha của nó là ai va mẹ của đứa trẻ dành tình cảm cho người đó còn lớn hơn dành cho Bác mà . Quan trọng la tình cảm của chị ấy đối với bác nữa .Cuộc sống gia đình em nghĩ đâu phải là đơn giản .Theo em bác cứ nên nói chuyện thẳng thắn để xác định rõ mọi chuyện. Em trẻ ngươi non dạ nên chỉ có thể nói được như vậy thôi ạ
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Theo những điều bạn viết thì tình yêu của cô ấy đối với bạn đã hết. Vậy thì hãy để cô ấy đi theo con đường của cô ấy đã chọn, một con đường không có bạn. Điều này sẽ làm bạn đau, cũng giống như bạn phải cắt đi một ngón tay của mình, nhưng vết thương sẽ được thời gian hàn gắn, còn tình yêu đã mất đi thì chẳng thể hàn gắn nổi. Mọi cố gắng sống chung chỉ là sự chịu đựng mà thôi. Bạn cũng sẽ không đủ cao thượng để sống trong cảnh "tò vò mà nuôi con nhện", mặc dù tôi không đánh giá thấp bạn, nhưng đàn ông tất cả là vậy. Ẩn nấp đằng sau sự tha thứ cao thượng là một nỗi dằn vặt âm ỉ, nó có nguy cơ bùng lên thành ngọn lửa thù hận lúc nào không hay. Tôi không đánh giá thấp tư cách của cô ấy, bởi vì phụ nữ là vậy. Họ cần tình yêu hơn vật chất. (trừ một số cô gái ). Do vậy hãy giải thoát cho cô ấy đến với tình yêu của cô ấy, mặc dù là sự phù phiếm hão huyền nhưng là cách cô ấy đã chọn. Hãy tôn trọng sự lựa chọn ấy như tình yêu cậu dành cho cô ấy vậy.
    Chúc cậu vượt qua được nỗi đau này .
    Xin lỗi, nếu đây là tâm sự được copy từ báo xuống, tôi sẽ xóa ngay bài viết này.
  4. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn luôn bị vằn vặt vì những gì tôi đã hứa khi mới quen cô ấy, và cả khi tôi muốn 2 đứa làm đám cưới. Những lời hứa này tôi chưa bao giờ thực hiện được cả.
    Vì vậy tôi vẫn cảm thấy chính mình mới là kẻ chịu trách nhiệm trong tất cả các việc này. Trong tôi vẫn còn tình yêu với cô ấy vô cùng sâu đậm.
    crazy_beggar nói đúng, tôi có thể đủ cao thượng để sống cảnh sống đó không.
    Chính cô ấy cũng đã nói: tôi có đủ cao thượng sống và nuôi đứa bé cùng cô ấy đàng hoàng không khi mà trong tôi luôn có tâm trạng căm thù cha đứa bé.
    Về mặt cô ấy, cô ấy chấp nhận mọi điều thị phi để giữ đứa bé và để ngỏ 2 khả năng: có thể quay lại với tôi, cũng có thể là cha đứa bé.
    Nhưng với những gì tôi đã sống cùng cô ấy 8 năm nay, tôi biết khả năng có ấy chọn cha đứa bé là lớn hơn rất nhiều. Vì cô ấy sẽ không muốn đứa con mình sinh ra thiếu thốn bất cứ điều gì, và 1 đứa bé không cha thì.... Nhưng để thực hiện được điều này, cô ấy cần tối thiểu vài năm nữa vì kẻ đó hiện cũng chỉ là kẻ mà như tôi đã nói.
    Tôi không biết phải làm sao, hiện nay công việc của cô ấy phụ thuộc rất nhiều vào tôi, nếu tôi ra đi thì cô ấy sẽ gặp khó khăn rất nhiều.
    Nhưng nếu vẫn ở cạnh mà giúp cô ấy thì tôi không thể chịu được cảm giác nhìn cô ấy có đứa con trong bụng với người khác. Để có thể sinh ra đứa bé, cô ấy sẽ phải đối diện với nhiều thứ, tôi không nỡ phải khiến cô ấy khó khăn thêm nữa.
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi người thì sao, nhưng với tôi thì ngay đoạn "em nói tình yêu đã chết" thì nên thu xếp ổn thoả mà giải tán.
    Còn bây giờ, tôi nghĩ cả 10 người đọc, đều khuyên bạn giải tán cho cả 2 được nhẹ nhàng.
  6. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi làm được như invisible nói thì tôi đã làm cách đây hơn một năm rồi.
    Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc, đối với tôi hiện giờ thì mọi điều dèm pha của mọi ngườì xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.
    Nhưng tôi phải làm như thế nào mới có thể đem lại cho cô ấy cuộc sống thật sự hạnh phúc: bằng mọi giá ở lại để chăm sóc cô ấy hay quyết định ra đi (cô ấy sẽ gặp khó khăn rất nhiều nếu tôi ra đi) để cô ấy sống cuộc sống mới mà cô ấy đã chọn?
    Vì tình yêu của tôi vẫn còn,vì những ân hận mà tôi đã gây ra nên tôi giờ không biết chọn con đường nào.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh biết nghĩ thế thì anh đừng làm gì để cô ấy khó khăn hơn.
    Tôi chỉ biết nhắc lại lời nói của chính anh mà thôi.
    Chúc anh sớm sáng suốt để có quyết định có lợi nhất cho 4 người.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic à, em đọc và thấy rằng, cả hai người đều thiểu ổn định về mặt tinh thần. Một người đàn ông tuổi không phải nhỏ mà không có sự quyết đoán trong suy nghĩ và hành động thì mãi mãi không thể là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ; nhất là chị kia cũng dễ giao động.
    Bác tự thấy mình có lỗi thì bỏ đi, chỉ giúp đỡ từ xa, bằng tiền bạc, việc làm cần thiết; theo em là qua một người bạn của cả hai.
    Chúc mọi người sớm an lành.
  9. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nên tôn trọng những gì cô ấy quyết định và giúp đỡ về tiền bạc và vật chất một cách khéo léo(thông qua bạn bè,anh chị e và những người thân khác)
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đã để tình cảnh đến thế rồi thì bây h tốt nhất bác để ng ta yên

Chia sẻ trang này