1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuucamkiem, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Còn níu kéo cái nỗi giề. Cứng rắn lên đồng chí chủ topic. Giải phóng sẽ tốt hơn cho cả hai.
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    híc, rất tiếc, bác đã đánh mất tình yêu của mình
    con cá mất mới là con cá to.
    giờ đây cô ấy mới có quyền quyết định, bạn quyết định rì????
    để cho ngta yên đi, khi người con gái mà quyết định rồi, thì lạnh lùng lắm đó!
    bác có thể chu cấp tiền cho cô ấy, con cô ấy nếu bác còn qtâm đến cô ấy.
    nhưng bác lại bảo, chăm con cô ấy mà căm thù thằng cha nó, liệu rằng, một lúc nào đó bác ko kiềm được lôi ra đánh mắng nó...tội nó lắm!
  3. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất cảm ơn những lời khuyên chân thành từ tất cả mọi người.
    Nỗi lòng của tôi giờ đã nhẹ hơn rất nhiều. Những tâm sự trên của tôi là những tâm sự tôi không biết và cũng không thể bày tỏ cùng ai (những người thân của tôi ngoài đời). Tôi có 1 nick cũ tham gia ttvol rất lâu rồi. Và rất nhiều người đã biết tôi, đã gặp ngoài đời sau khi giao lưu qua các bài viết từ nick kia.
    Nhưng lần này tôi phải tạo 1 nick mới để tâm sự vấn đề này, trên đây, 1 vấn đề mà tôi không bao giờ ngờ nó lại có thể xảy ra với tôi.
    Và những lời khuyên của các bạn đã giúp tôi nguôi ngoai và định được hướng đi cho mình.
    Các bạn biết không, Tôi hiện giờ không còn niềm tin vào phụ nữ nữa.
    Để quên cô ấy, tôi có thể đơn giản tìm người phụ nữ khác để lấp vào chổ trống trong tôi. Chỉ để lấp chổ trống thôi, còn vết thương trong tâm hồn tôi, tôi không biết đến bao giờ nó mới có thể lành lặn được?
    Nhưng cái mà tôi quan tâm bây giờ không phải làm sao để quên được cô ấy, làm sao để chữa lành vết thương trong tâm hồn tôi mà là làm thế nào cho đúng, cho phải trong chuyện này.
    Cuộc đời chúng ta được bao nhiêu năm để sống đâu. Trong khi tôi cũng đã hơn 30 tuổi rồi.
    Tôi không muốn có thêm 1 quyết định sai lầm nào nữa để khiến cho những quảng đời còn lại sau này của tôi phải luôn luôn sống trong vằn vặt.
    1 lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh tôi lúc này.
  4. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, "tài sản phân minh, ái tình dứt khoát". Tình cảm của bạn một khi đã bị tổn thương và người kia đã từ chối bạn để có con với một người khác thì thực ra trong lòng họ đã không còn chỗ dành cho bạn nữa rồi. Tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ ra nhiều cách để tìm cho mình một tương lai sáng lạn hơn, đi học khiêu vũ, đi học thêm một chuyên ngành nữa, thời gian bận rộn và những mối quan hệ mới, những quan tâm lo lắng mới sẽ giúp bạn tự cân bằng lại chính mình. Mọi thứ cần phải có thời gian bạn ạ. 30 tuổi chưa phải là đã già để tìm được một tình yêu với đầy đủ : yêu - thương - trách nhiệm - nghĩa vụ - kiên nhẫn - chịu đựng nhau. Theo quan điểm của tôi thì yêu khoảng 50 hoặc 60% đã là nhiều lắm rồi, còn đã quyết định sống với nhau thì 5 phần còn lại mới là yếu tố quyết định. Với người con gái ấy thì bạn cố gắng xem cô ấy là một người bạn và bạn hãy là một người bạn tốt của cô ấy là được . Cẩn thận đừng để bị mủi lòng kẻo bạn lại là người thương hại cô ấy đấy. Chúc bạn có một tương lai tốt đẹp hơn.
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia là thậm vô lý.
    Thứ hai nữa, có lẽ là nên chấm dứt cuộc hôn nhân này.
    Tôi ko hiểu đ/c dằn vặt về điều j` khi cô ấy đã dứt tình với đ/c để có con với người khác.
    Lời khuyên của tôi là jải tán, để cô ấy đc sống với những mong muốn của cô ấy.

  6. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ là vô lý khi chuyện này xảy ra với mình đâu bạn.
    Bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi, và tôi cũng mong rằng bạn sẽ không bao giờ ở trong tình cảnh của tôi.
    Dù sao đi nữa tôi cũng đã định được 1 hướng đi mới cho mình, 1 hướng đi mà tôi hy vọng nó sẽ tốt cho cả 4 người.
    Tôi không phải là người ác, tôi cũng yêu cô ấy vô cùng. Vì vậy tôi biết mình nên ra đi, mong rằng như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn.
    Tôi nghĩ chuyện tôi ra đi rất đơn giản vì chúng tôi cưới nhau hơn 1 năm nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn (sau khi cưới cô ấy đã có cảm giác hụt hẩng nên không muốn đăng ký kết hôn).
    Của cải thì cũng chưa có gì nhiều để mà chia chác, cho dù có thì tôi cũng chả muốn nhận đi thứ gì nữa cả.
    Tôi mong nếu có trời đất, có Phật, có Chúa thì hảy phù hộ cho quyết định ra đi của tôi là đúng đắn.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn à. Bát nước đã hất đi rồi thì không còn thu lại được đâu. Vợ bạn đã yêu người khác và có con rồi. Bạn không thể bắt cô ấy phá thai được đâu.
    Bạn yêu cô ây thì hãy chúc cô ấy hạnh phúc.
  8. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác ngụy biện
    lỗi này ở bác lại đổ cho phụ nữ chúng tôi!!!!
    nhưng, dù sao qua cơn bĩ cực, ai cũng đớn đau
    dù sao em xin chia buồn cùng bác
    chúc bác sớm vượt qua!!!
    có câu này em rất thích tặng bác nhá "không phải sau màn đêm đen nào cũng là địa ngục, mà cũng có khi là chút đường ngọt ngào dưới đáy cốc cà phê"
  9. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể tôi đang nguỵ biện cho tình cảnh của mình khi đổ lỗi cho cô ấy khi nói rằng cô ấy khiến tôi mất niềm tin vào phụ nữ.
    Các bạn khuyên rất đúng, đó chính là con đường tôi phải đi. Bắt buộc tôi phải đi.
    Nhưng con đường đi sau này của tôi còn chông gai hơn hiện nay nhiều khi tôi quyết định dứt tình cảm với cô ấy nhưng vẫn ở bên cạnh cô ấy trong công việc.
    Cả buổi sáng hôm nay đầu óc, tâm trạng tôi như đang đi trên 1 con tàu và con tàu này đang chống chọi với 1 cơn bão lớn.
    Mong rằng sẽ có chút vị ngọt dưới đáy ly cà fê.

Chia sẻ trang này