1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi retngotngao, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngotngao

    retngotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    GIÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Có một thời gió hắt hiu
    Đua trên những luống hông
    Có một thời gió mênh mãng
    Xoa dịu bao nôi buồn
    Có một thơi gió yêu thương
    Thổi những khúc tình ca
    Co một thời gió vui tươi
    Trêu đùa làn tóc rôi
    Có một thời khô đau
    Gào thét nhu điên dại
    Để rồi phải khổ đau
    Sao đi mãi không vê
    Chạy hoài vê qúa khú
    Chỉ thấy điều khô đau
    Cố tìm chốn phiêu du
    Đi mãi không bến bờ
    Để rồi người nhớ mong
    Một mai có trở về
    Thổi nhũng khúc tình ca
    Nồng nàn như nỗi nhớ
    Gió hỡi có quay về






    Text
    Ta bội bạc với thời gian
    Sao vô nghĩa giữa đời
    Cỏ cây hoang tàn
    chốn hồng hoang mỏi mệt
    Khóc thầm trong điên dại
    Nhạt nhoà mỏi mệt
    Nợ một đời thời gian
    Nhạt nhẽo không nghĩa lí
    Biết lấy gì trả lại
    Hay khoảng trống tâm hồn
    Hay trả điều cùng quẫn
    Một nỗi buồn mung lung
    Nhạt nhoà như ảo giac
    Sống nhu người mộng du
    Khi buồn đau đã chêt
    Sống vô cảm với đời
    không một chút lương tâm
    Thủ hỏi để làm gì
    khi sống la niềm đau
    khi sinh biết thất bại
    hay sống để mộng du
    hay sống mà cùng quẫn
    cố ặt ẹo với đời
    Đê thù hận chính mình


    retngotngao
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    rét quá, nhưng mà tui nghĩ một thể thơ khác sẽ đúng chát gió hơn!!
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family

Chia sẻ trang này