1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giới hạn cho phép" của các bạn nữ là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 11/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nghỉ trưa, lướt thoáng qua tờ tin nhanh lá cải VNE đọc thấy dòng này: "Cũng có lần chúng tôi đã gặp nhau trò truyện nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép".

    Tớ hơi ngứa mắt, có lẽ tại tớ đang mất niềm tin vào phụ nữ :|

    Nói chuyện với một cô bạn, cô kể là hôn (nhau) một bạn trai mà cô ấy yêu nhưng lại không dám công bố tình cảm vì thời gian chưa đủ lâu để tin tưởng vào tình cảm (nghĩa là sẵn sàng chấm dứt bất cứ lúc nào :-w)

    Tớ giật mình, vậy giới hạn cho phép của các bạn nữ là gì? Cái giới hạn này trừu tượng quá, tớ không sao hiểu nổi.

    Trước đây tớ có một bạn gái còn tuyên bố đại loại là phải thử mới biết mình thích hợp với ai :-ss. Tớ dù không phải là người cổ hủ về ********, nhưng nghe xong cũng lạnh hết cả sống lưng@-)

    Tớ muốn hỏi các bạn: theo các bạn thì đâu là cái "giới hạn cho phép" của đàn bà? Phải chăng là quan hệ ******** (1) mới gọi là vượt qua giới hạn cho phép?


    Dạo này lắm việc, mệt mỏi nên sinh lắm chuyện thế này đây ~X
  2. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    .
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tùy thôi.

    Có người giới hạn cho phép là "Tuần không quá 3 lần chẳng hạn" =))

    BONUS: Mời các bạn nghe "Giới hạn nào cho chúng ta" của Đàm Vĩnh Hưng =))
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    GHCP : quan hệ ********
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tớ không biết - vì tớ không phải là đàn bà - nên mới đem lên đây hỏi.

    Tớ không nghĩ hôn nhau là bất thường, nhưng tớ nghĩ hôn nhau khi chưa chắc chắn về tình cảm là bất thường. Cô bạn tớ vừa kể là người thông minh, vui vẻ, đáng tin nên tớ mới đắn đo: có phải mọi phụ nữ đều nghĩ hôn ai đó là bình thường?
  6. caychuoihpvn

    caychuoihpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    2.352
    Đã được thích:
    4.397
    QHTD chưa phải là giới hạn của đàn bà đâu các bác ạ
    giới hạn là : không để chuyện đó lộ ra :))
  7. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn là khoảng 3 lần cafe đổ lại thôi, lần thứ 4 mà giai vẫn rủ đi cafe thì là quá GHCP.
  8. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    em thì ngược lại 1 tí, qhtd là chuyện bt,nhưng nếu ko có tình cảm thì ko sao hôn được,kể cả khi đã lên giường với ngta,sao thế nhỉ?
  9. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    cũng tùy mỗi người có một cách giới hạn .
    bạn nghĩ hôn nhau là ko bất thường vậy nếu hai người mới chỉ giới hạn là bạn bè thì hôn nhau có bình thường ko (chỉ mới là bạn thôi nhé chưa có yêu ) ?
    hay hai người yêu nhau chưa xác định đến hôn nhân thì ko muốn công khai với gd với mọi người đó cũng gọi là giới hạn .
    ko phải mọi phụ nữ đều nghĩ hôn ai đó là bình thường nếu như quan hệ của họ chưa tới mức để hôn
  10. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Anh ý à, 80% bài viết tâm sự là của mấy mợ mấy anh phóng ...viên phọt ra, đã là con gái thì có đi lên đỉnh bồng lai hay ngất trên cành quất cũng chẳng mang lên share trừ khi đã xấu lại đầu gấu du côn, hoặc mấy con có bệnh thần kinh biết đâu ngồi đâu đó bà ngoại nào cười mím chi cọp mỗi cái comments bịnh, cái kiểu gái e ấp em chưa làm gì quá , hay chúng em chỉ mới hôn, nghe mà muốn ói. Em với con bạn em hai đứa đi mà thấy zai đẹp là cứ nhìn đã có khác đàn ông các anh mấy đâu, nhìn chúng em đấy thôi. Đơn giản thế.

    Quay lại GHCP: quan hệ chưa phọt :)))))))))) ai nói em bạo mồm bạo miệng em chấp. Thà thế cho nhanh, khỏi nỡm đời nhau

Chia sẻ trang này