1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giới hạn cho phép" của các bạn nữ là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mỗi chị em một giới hạn khác nhau, tóm lại cứ thử đi rồi biết. Sao phải xoắn?
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    em vominuong chân dài này hình như là gái miền tây thì phải
  3. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Ba Sg - mẹ Hn gốc thế bác định hỏi gì
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tại vì thấy em chân dài này hay dùng một số từ chỉ người miền tây mới hay dùng
  5. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Định học đòi yêu zai nam đấy ạ, tập dần cho quen đường đi lối về ý mà
  6. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    quá giới hạn một tý cũng chả sao

    Hai nam và nữ quân nhân tình cờ gặp nhau trên mặt… giường. Chị Bảy Sành Đời sà vào lòng anh Hai
    Hương Xám. Chị sờ soạng tháo từng nút áo của anh ra. Bỗng chị thốt lên ngây thơ.
    - Ôi! sao ngực anh nở thế này.
    Anh Hai Hương Xám tự tin nói:
    - Thì anh là lính mờ.
    Chiếc áo rớt xuống để lộ cặp vai trần. Chị Bảy Sành Đời hốt hoảng.
    - Ối dzời ơi! Bắp tay sao mà to thế.
    Anh Hai khoái chí nổ:
    - Thì tay phải khoẻ mới kép pháo được chớ.
    Một tay chị Bảy mân mê ngực anh Hai Hương Xám, tay kia âm thầm tiến vào vùng cấm địa. Anh Hai Hương Xám cũng hào hứng hợp tác chẳng mấy chốc cái quần của anh được tuột xuống. Bỗng chị Bảy thét lên thất thanh
    - Ối mẹ ơi! Pháo của anh vĩ đại quá.
    Anh Hai Hương Xám tự hào nói:
    - Anh là pháo binh thì pháo của anh cũng phải oai hùng chớ.
    Nói xong anh vội vã đè chị Bảy Sành Đời xuống hấp tấp dí pháo vào hang. Đột nhiên anh Hai Hương xám rú lên.
    - Ôi! dzời ạ! Sao mà rộng rãi, thênh thang thế này hở dzời.
    Giữa niềm mất sướng vô biên của anh Hai Hương Xám. Chị Bảy Sành Đời thẹn thùng thỏ thẻ.
    - Thì em là nữ công binh hay đào hầm cho mấy anh trú ẩn. Thành ra phải rộng rãi chút đỉnh cho mấy anh thoải mái chứ.hihi..
    Anh Hai Hương Xám: ?!!
    =))=))=))
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, vậy quan hệ ******** và hôn khác nhau ở chỗ nào?

    Quan hệ ******** nhằm mục đích gì?

    Hôn nhằm mục đích gì?

    Nếu đều có mục đích mang lại khích thích và khoái cảm cho nhau thì tại sao lại phân biệt thế? Đàn bà ai cũng phân biệt thế à?

    Hay nhỉ?. Phải chăng đàn bà (nói chung) luôn có những lằn ranh mỏng manh (rất vớ vẩn) như thế này để phân biệt những sự việc thuộc về cùng bản chất? Để rồi khi đâm thủng cái lằn ranh đấy rồi thì chỉ không còn giới hạn nào nữa :-w:-w:-w

    @lum_dong_tien_online Quan điểm của tớ về ******** có hơi khác một tí = khi bạn ôm ai đó, hôn ai đó, lên giường với ai đó .... bất cứ hành động nào mang lại khoái cảm/kích thích xác thịt cho người khác là quan hệ ******** chứ không phải chỉ có xxx mới là quan hệ ********. Đàn bà thật hài hước, he he[:D][:D][:D]


    Tớ đang nghĩ đến sự bất thường của con gái :D chứ tớ không có ý chê trách ai đó hôn ai đó là xấu, là không tốt :)

    Tuy nhiên tớ nghĩ thế này:

    Đàn ông (nhiều) có thể qua đêm với prostitute và bị xã hội chê trách là thiếu đứng đắn. Vậy đàn bà hôn/quan hệ ******** với một người đàn ông mà mình không chắc chắn về cảm xúc liệu có đáng chê trách không? Có khác chăng là cô ta sẽ không phải trả tiền :-"



    What do you mean?

    Phọt rồi thì sao? :D
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Its so clearly, re-read it pls.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    "Đàn bà dễ có mấy tay" Bạn đã nghe câu này chưa?

    Khi họ muốn bao biện rằng ta ĐÚNG, thì Giới hạn chính là Vô hạn.
  10. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    Đỏ đầu tiên ko phải tất cả con gái đều bất thường cái này bạn phải xem lại những người bất thường mà bạn gặp .còn có những người ko bất thường bạn chưa gặp ,nên ko thể áp dụng cho tất cả được .
    Đỏ thứ 2 riêng cá nhân mình ,nếu ko chắc chắn về cảm xúc của mình thì sẽ ko xẩy ra những việc làm như trên ,nên cũng ko thể trê trách tất cả đàn bà (phụ nữ ) nói chung được .

Chia sẻ trang này