1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới hạn của sự ÍCH KỈ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ sao không bắt xe ôm mà đi khai giảng cho nhanh hả em?Bồ anh hồi trước cũng vậy đấy,đợi mình dc khoảng..30 phút( hôm đấy mình ngủ quên)thế là em nó bắt, luôn xe ôm đến trường,lúc chiều gặp nhau thấy..cười toe toét,hỏi sao mà cười ác thês nàng trả lời: hôm nay em đi xe ôm đén trường,bọn bạn hỏi: người yêu đâu mà phải đi xe ôm,....thế là bọn bạn khen bà nàng ..chủ động,có cá tính.
    Nó vậy êm ạ,phải chủ động trong các TH,đừng để mình rơi vào thế bị động
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy...sự ích kỉ luôn đi kèm với nó. Xác định được điều này thì em sẽ không để những điều đáng tiếc xảy ra. Cứ thử đặt mình vào vị trí của anh chàng đó xem sao nhé?
    Ở đây không bàn chuyện ai đúng ai sai, vì thực tế là cả hai người đều có lỗi..Anh người yêu nói bận thì chắc đang chờ ở em sự thông cảm...Giữa hai người lại không rõ ràng là anh ta có đón em không? Để rùi va chạm như vậy, có thể là em rất vô tư nhưng người ta cũng buồn vì vô tình chờ em quá lâu chứ..Hơn nữa cậu bạn kia lại là người thích em nữa. Phức tạp là ở chỗ này đấy...Con người sinh ra có cái tính hay nghĩ và giàu óc tưởng tượng, thế mới có những phát mình vĩ đại và những tác phẩm văn thơ lỗi lạc chứ!
    Thôi một điều nhịn bằng chín điều lành. Cô em cũng hạ nhiệt đi vì cái cảm giác không được tin tưởng từ anh người yêu. Nhẹ nhàng nói với anh ta để anh ta hiểu. Cứ những lời yêu thương ngọt ngào là xong hết. Đàn ông ích kỉ cũng nhiều mà độ lượng cũng không ít đâu...
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thực ra có thể chủ động như vậy!nhưng có sao đâu nếu như cậu bạn đó gần nhà và cũng tiện đường chở tôi đi!Đúng là cậu ta thích tôi nhưng cậu ta hiểu rõ giới hạn của mình!Chúng tôi đồng ý làm bạn bè mà!người yêu tôi ko hề phản đối!Vậy mà mọi người lại có định kiến ko hay về việc này!
    Vậy mọi người thử ngeh chuyện này nhé!Cúng mới thôi!Con bạn em nó nhìn thấy người iu nó đang ngồi cùng 1 đứa con gái và gọi nó vào ngồi cùng nhưng nó lại ko chịu và bỏ đi sau đó cãi nhau với người yêu vì dám ngồi với đúa con gái khác!Và nó nói rằng nó chỉ muốn người yêu nó biết đến nó thôi!Trong khi nó cũng để đua scon trai khác chở đi chơi,đưa đi đón về!VẬy có quá vô lí và ích kỉ ko?người ta là người yêu ko phải vật sở hữu người ta cần có bạn bè chứ!Cấm đoán vậy thì bye luôn cho nhanh!lúc nào cũng khẩu hiệu bình đẳng tin tưởng lẫn nhau,chả thấy thoáng ở đâu!
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn trai girl_never_die âu có ích kỷ nhưng dù sao hẵn cũng còn tuân theo lẽ thường tình . Nhưng cách lý luận nói trên của girl_never_die chứng tỏ cô bé rất ích kỷ . Người ích kỷ đáng phê phán chính là kẻ quá hẹp hòi với những suy nghĩ hành động ích kỷ của kẻ khác . Một khi mình đã không bao dung , không cảm thông với nỗi khổ tâm của người khác thì đừng nên chỉ trích họ ích kỷ làm gì .
    Lời anh nói tuy sẽ làm cho 1 số đồng chí cảm thấy khó nghe nhưng nếu cô chú chịu suy nghĩ 1 tí sẽ biết nó cũng có lý đấy
  5. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Anh @tdna nói đúng chỗ em đang ngứa ghê...
    Nhưng cũng thông cảm cho mấy em... Mấy em còn trẻ mà. Chứ dăm năm nữa có mà dám nghĩ như thế này.
  6. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    MK ....đúng là Tình yêu của bọn trẻ con.Có mỗi thế thôi mà cũng giận với chẳng rỗi.......có mỗi thế mà cũng phải Post lên đây......lại còn làm quả Title nghe cứ như là nghiêm trọng lắm....
    Anh khuyên thật bọn em nên học hành đi ... không học dốt quá bố , mẹ em lại mắng cho 1 trận ... xong lại tự ái , Post thêm 1 chủ đề bên mục " Gia Đình" ....kiểu như là " Ba mẹ ơi hãy hiểu cho con " ...thì nghe Banane , với lại tốn chỗ lắm....thế nhé......
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    oạch,,, chi mặc áo dài fóng 60km/h vẫn còn thấy chậm,,, đôi khi không câu nệ wá làm gì,,, hê,,, mà cọn trẻ con dễ thương nhờ, có mỗi vậy cũng giận nhau được
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    dại dột, dại dột
    ko gì tuyệt vời bằng đc nhìn thấy người yêu mình trong bộ áo dài
    nói thật nhé, hồi cấp 3, con trai cả lớp Oka chỉ mong tới khai giảng và bế giảng hoặc dịp lễ gì đó, con gái phải mặc áo dài, biết là rất vướng víu, khó chịu cho các bạn, nhưng, thật sự nhìn các girl lúc đó đáng yêu tệ
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cháu nó còn bé,chưa biết gì thì các bác phải từ từ dạy bảo nó với chứ,ai lại vỗ mặt nó vậy,này em bé nếu mà em mà cứ như vậy thì sau khoảng 1-2 tháng nữa là em đi tìm người yêu mới dc rồi
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cô bé này mâu thuẫn quá. Nghe giọng văn thì có vẻ hết giận anh chàng kia và có sự cảm thông rồi. Thôi thế cũng mừng cho em.
    Còn mọi người cũng phải thông cảm cho cô bé.. Cái title của topic là Giới hạn của sự ích kỉ và có lẽ cô bé chỉ đưa câu chuyện của mình làm ví dụ để mọi người bàn luận. Tình yêu và sự ích kỉ trong tình yêu...Đề tài muôn thuở ấy mà!
    Mỗi lứa tuổi có một suy nghĩ và cách nhìn nhận riêng về những gì đang diễn ra trước mắt mình. Các anh, chị lớn tuổi chắc chắn có cái nhìn chín chắn và vị tha hơn các em nó rồi...Người lớn đôi khi cũng ích kỉ lắm chứ, chẳng thế mà có chiến tranh liên miên. Sự cảm thông ở đời thật quý giá đấy, nó có thể xoá đi mọi hiềm khích và mâu thuẫn..còn bây giờ các bác phải thông cảm cho em girl_bất tử này cái đã...

Chia sẻ trang này