1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới hạn của sự ÍCH KỈ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chết đấy ko phả chuyện của em mà của bạn em!đừng có nhè em mà phê phán ghê gớm vậy chứ!cái chuyện nhìn thấy người ta ngồi với đứa con gái khác mà giận ko phải là em đâu!he he
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mẫu bạn gái như bạn bác rất ổn đấy......kô còn lý do để giận...
    mà công nhận có cá tính thật...
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề ở chỗ quá nhiều lần phải đi xe ôm nên ko khoái nữa!ko phải chờ đợi nhiều lắm nhưng lần hờ kỉ lục là 2h30ph!còn cười toa toét mỗi lần bị người ta bắt chờ là chuyện bình thường nhất!nhưng cũng chỉ có mức độ thôi!Chờ mãi cũng chán!con người ta thường ko biết quí trọng những gì mình thừa thãi mà!Nhưng có những cái mình thừa mà đứa khác lại đang muốn lắm!
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng là chuyện nhỏ!Rạn nứt và tan vỡ cũng từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt mà ra đấy!Con người chứ đâu phải thánh nhân,nói chung là nếu yêu nhau thì nên lựa lúc cả 2 bên bình tĩnh mà nói chuyện lại,ai có lỗi thì nhận.Cả 2 cùng cứng thì chả đi đến đâu cả.
  5. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại... có 2 điều cơ bản: Yêu thì phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Làm đc điều đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hay để anh làm xe ôm cho em nhé?chịu ko.Nói vậy thôi chứ em yêu mà biết thì..no đòn,hic mình bị bệnh sợ vợ thì phải
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bệnh đó được định nghĩa là :"nhường vợ" chứ không phaỉ sợ vợ...
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Trong chuyện này thì mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến của TV. Girl_never_die a`, có thể nói thế này hơi quá nhưng em quá vô tâm và ích kỉ đấy. Hãy đặt mình vào vị trí của người bạn trai, em sẽ hiểu cảm xúc của người ta. Những lí do em đưa ra chỉ là sự biện minh cho những thiếu sót của em mà thôi.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đúng là cảm giác của một người khi bạn gái mình đi với người con trai khác là khó chịu đến thế sao?Bạn bè cũng khiến cho các anh cảm thấy ko chấp nhận được sao?bạn bè để làm gì?gọi xe ôm cũng được đấy nhưng có bạn tội gì ko nhờ!Em chả biện minh cho mình,em cũng ko có gì là vô tâm cả nhất là với người ấy thì lại càng ko!Em biết người ta tức đấy nhưng người ta ko thể bắt em phải theo những yêu cầu thái quá kiểu như em ko được phép đi với đứa con trai nào khác ngoài anh!Thế có ai đã từng nói với người yêu như thế hoặc có ý nghĩ như thế ko?tự vấn bản thân đi!Chưa bao h em trách móc hay giận hờn gì người ấy dù em có bị leo cây 3 tiếng thì người ta cũng chỉ cần xin lỗi là em bỏ qua và sau này biết rằng lí do này là dối trá thì cũng chỉ cười và trêu người ấy thôi!Vậy có là ích kỉ ko?Ngày nghỉ thay vì đi cùng em thì người ta bận đi chơi với bạn,bận ở nhà chơi với cháu nhưng em có trách đâu khi người ta mở miệng xin lôĩ!Người ta có bạn em cũng có bạn chứ!Người ta là ông hoàng của trái tim em nhưng bạn bè em ko vứt được!Bạn trai hay bạn gái khác gì nhau?Có thể đôi khi tình cảm khác giới nảy sinh nhưng ko vượt qua giới hạn cho phép thì vẫn có thể tha thứ!Cứ hô to bình đẳng với cả ko phân biệt!nhưng trong lòng vẫn ko thoát được ám ảnh thì đâu vẫn hoàn đấy thôi!
  10. quynhan

    quynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hi bạn mình thấy bài viết của bạn rất hay đó. ban nói khi quen một người thì hãy dùng những lời nói ngọt ngào để tán tỉnh ư
    thật ra có phải người bạn gái nào cũng muốn sự ngọt ngào đâu. bạn có nghĩ như vậy không nhỉ. mình tin rằng các bạn gái mà khi ta gặp nhau mà có cảm tình thì mới muốn nói chuyện đó
    chúc bạn thành công
    <marquee> hãy vui vẻ và tin vào cuộc sống</marquee?

Chia sẻ trang này