1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới hạn của Tình Yêu!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn của Tình Yêu!!!

    Khi yêu chúng ta thường không ý thức được giới hạn của Tình yêu.Trà My nghĩ là nếu chúng ta tránh được giới hạn Tình yêu thì tình cảm sẽ rất lâu bền.Có ai định nghĩa được giới hạn của Tình yêu không để mọi người còn tránh ạ?
  2. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe,chia sẻ,cảm thông tất cả những vui buồn,vấn đề của cuộc sống nhưng không áp đặt mà cần phải tôn trọng những suy nghĩ,quyết định của "đối phương"...chớ có can thiệp quá sâu khi vị trí của mình chưa cho phép.Mỗi người luôn cần có một khoảng không gian và thời gian riêng.Những người không biết suy nghĩ thì "thôi",khỏi nói làm gì..
  3. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo mình giới hạn của tình yêu là không gian cá nhân của ng kia (tạm gọi thế), xâm phạm mà không được sự đồng ý của đối tượng sẽ gây đổ vỡ. Không gian cá nhân bao gồm quyền tự do cá nhân, quyền sở hữu, các mối quan hệ cá nhân etc.
    P.S Kinh nghiệm tình trường của anh cũng chả hơn em là bao, câu trả lời các vị tiền bối khả năng cao là chính xác hơn :)
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextTheo mình, chỉ cần giữ được lòng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là có thể giữ được giới hạn của tình yêu rồi. Qua đó tình yêu sẽ bền vững hơn.
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chả có giới hạn nào, nếu có thì đấy chính là hôn nhân.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là.....hết yêu!
    Thực ra chưa nghe nói đến giới hạn cuả TY.Nêú như xem TY là 1 trục số thì chắc hẳn phải có 2 tia ngược chiều:
    Căm ghét<------------------không ghét không yêu---------------------->yêu say đắm.
    Vậy limit cuả TY là gì nhỉ?là vô cực đúng không?Bởi cái mũi tên nó có phải chỉ đến đó đâu?
    Sao dạo này gặp toàn câu hỏi độc không nhỉ?
  7. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Là.....hết yêu!
    Thực ra chưa nghe nói đến giới hạn cuả TY.Nêú như xem TY là 1 trục số thì chắc hẳn phải có 2 tia ngược chiều:
    Căm ghét<------------------không ghét không yêu---------------------->yêu say đắm.
    Vậy limit cuả TY là gì nhỉ?là vô cực đúng không?Bởi cái mũi tên nó có phải chỉ đến đó đâu?
    Sao dạo này gặp toàn câu hỏi độc không nhỉ?
    [/QUOTE]
    Ặc ặc,nếu lim của Tình yêu là vô cực thì sẽ không có sự chia tay nào xảy ra.Chắc ý bé Trà My hỏi như vậy phải ko?
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Là.....hết yêu!
    Thực ra chưa nghe nói đến giới hạn cuả TY.Nêú như xem TY là 1 trục số thì chắc hẳn phải có 2 tia ngược chiều:
    Căm ghét<------------------không ghét không yêu---------------------->yêu say đắm.
    Vậy limit cuả TY là gì nhỉ?là vô cực đúng không?Bởi cái mũi tên nó có phải chỉ đến đó đâu?
    Sao dạo này gặp toàn câu hỏi độc không nhỉ?
    Quá đơn giản, 1 là vì hết câu hỏi để đặt, 2 là vì đặt câu hỏi độc cho khỏi đụng hàng...
    [/QUOTE]
  9. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
    Không yêu nổi nữa nên mới phải lấy nhau. Đấy là giai đoạn cuối của tình yêu mà
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu còn không thấy được thì làm sao thấy được giới hạn của nó...

Chia sẻ trang này