1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới hạn của Tình Yêu!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Người ta...thấy và lắng nghe TY bằng trái tim và linh hồn...biểu người ta thấy TY bằng đôi mắt trần tục của anh thì tiêu,kiểu đó có nước là...........yêu quái.
  2. magnate

    magnate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn của tình yêu....
    Chúng ta đã vội vã yêu nhau...
    Và vội vã trao cho nhau tất cả..
    Để bây giờ đôi người đôi ngả...
    Em chửi thề..em sỉ vả ..tên anh
    Giới hạn của tình yêu là một cái rất mong manh
    Không chỉ có anh... cả hai ta cùng vượt qua rõ
    Và có một điều.. anh luôn sáng tỏ..
    Trong tất cả chuyện này người đau khổ..
    ..thiệt thòi
    ..chính là ..
    ..Em...
    (st from thanh_ala)
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn tình yêu nằm ở chính suy nghĩ, sự lựa chọn và quyết định của mỗi người đang yêu, nên mỗi người có một giới hạn riêng. Chứ bản thân tình yêu nó không có giới hạn nào cả...
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My nghĩ khi tình yêu đạt đến đỉnh điểm thì sẽ bắt đầu đi xuống và sẽ dẫn đến chia tay.Vậy đỉnh điểm đó chính là giới hạn của tình yêu,nếu tránh không đưa tình yêu lên đến đỉnh điểm thì sẽ nuôi dưỡng TY được lâu bền,không biết có đúng không nhỉ?
  5. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vậy đỉnh điểm của tình yêu là gì vậy? Khi yêu làm sao mà biết lúc nào lên đến đỉnh điểm để mà tránh, bạn cho mình hỏi cách nhận biết lúc tình yêu đến đỉnh điểm với, để mình còn biết mà kiềm chế, hì hì.
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chắc là lúc 2 người bắt đầu cảm thấy chán nhau đó bạn.
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    bà chị Trà My àh...chị nói em thấy hơi vô lý..Khi yêu làm gì có ai là ko muốn yêu hết mình, muốn Ty của mình là đẹp nhất??
    Mà rõ ràng là cái gì đẹp nhất cũng là khi nó đạt đến đỉnh cao của mình...1 vận động viên khi ở đỉnh cao của sự nghiệp là điều họ mong muốn nhất, 1công việc khi ở đỉnh cao của nó(tức là khi mọi thứ đều hoàn tất) cũng là điều mà ai cũng mong nhất..Và TY thì cũng vậy...ai chẳng muốn yêu nhau nhất..mà chị lại bảo khi đấy mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng đi xuống...
    Thế thì mọi người chỉ yêu nhau phiên phiến thôi sao???
  8. Guest

    Guest Guest

    Ý bé Trà My là để tình yêu lên gần đỉnh thôi chứ đừng để nó lến đến đỉnh(vấn đề đó khó hiểu đến thế sao?).

Chia sẻ trang này