1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu 1 vài topic 1980SG (Mục lục tr1). Nơi dành riêng cho thành viên mới

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hi,
    tui mới toanh nè, tên Pinkpup, cũng ở Sài Gòn, cũng sinh 80.
    Tui zô đây coi cái gì ... hổng có thời gian đọc hết 16 trang . Sơ sơ vài cái nhưng sao thấy toàn chat offline ko dzi... ? thui, để đi ra ngoài dạo zòng zòng tham wan chút dzậy ...

    -----------------
    Think Globally - Act Locally
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tôn chỉ hoạt động là offline offline và offline mà,cứ đi offline chơi nha rồi sẽ wen thôi mà

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hehhehe lại là gái heheh đâu có gái là đó có ta heheh kiếm tiền về nuôi vợ coi hehehe
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chỉ toàn là nói không à, có thấy làm được cái gì đâu!

    Cassie Love
  5. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tui thí qí dzị hơi thiên dzị anh Qỷ dzô tzình qá dzị , hehe .
    Mà nói xiệt anh này chảnh xiệt , nãy giờ em đây toàn lần bài của chả đọc không , chéc ghiền chảnh của ảnh giồi đó ..hhahaha .
    Ấy quên , mình chưa sới xiệu , mình đây là con gái nhà lành , ma mới "mà không mới" , cho mình lầm wen dzới anh QVT nhà này dzới , kết môđen giồi đó , hahaha cua hổng được thì chọc chơi cho bỏ ghét hahaha .
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cua được chứ sao không em ... cua là được thôi anh thì dễ chịu lắm em ạ .... chỉ cần em cảm thấy là đáp ứng được những nhu cầu thường ngày của anh thì em ăn chắc...hehehe
  7. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    nhu cầu thường ngày của anh gồm những gì đây , anh nói ra cho em tìm hiểu đi , giồi biết đâu ....em chịu hahahha .

  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nhu cầu thường ngày của anh thì cũng rất đơn giản thôi em ạ... anh có cái ngủ khoái mà... hun. hít, sờ, soạng, đẩy.... em cảm thấy đáp ứng được thì tụi mình có thể đến với nhau bất cứ lúc nào thôi em kekeke
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bình tĩnh đi cha,em nó mới vô mà,từ từ...
    còn con gấu kia,vô đây không chào hỏi ai mà tự tiện làm wen với QVT là seo,có biết nó là hàng quý hiếm,chỉ để chưng bày không bán không,bảo vệ đâu,ra túm con gấu nào đuổi ra đường coi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    No no anh, không được, phải túm lại & nhốt dzô chuồng, chứ ai lại wăng ra đường. Bắt nhốt dzô chuồng rùi... muốn làm gì làm!!! Hehehe...

    Cassie Love

Chia sẻ trang này