1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu album mới và ai có nhu cầu tìm lời bài hát thì vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 02/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    "trời trở tối đã lâu ,gió thổi thành từng cơn.Một người thanh niên kéo cao cổ áo choàng bước nhanh trên con đường vắng.Chợt anh bước chậm chân và dừng lại -có tiếng khóc phát ra từ một ngôi nhà nhỏ mái thấp ven đường ,một căn nhà xây theo kiểu ổ ,ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ vòm đầy tuyết .Một chút suy nghĩ ,người thanh niên gõ vào cánh cửa cũ kĩ .Sau tiếng cọt kẹt nặng nề ,một cô gái với chiếc áo lạnh dài quá khổ xuất hiện nơi bậc cửa ,nét mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng đau thương :
    -Ông ơi! Xin hãy cứu giúp !ông cháu sắp chết rồi! Từ chặp tối ông cháu đã kêu cháu ra đường tìm bất cứ ai để trăng trối và giúp ông cháu làm dấu thánh .Trời tối,đường vắng,không có ai đi cả ,mong ông hãy bước vào trong.
    ngưới thanh niên bước vào >Ánh lửa từ lò sưởi cùng ngọn nến trên bàn vừa đủ nhìn rõ căn nhà .Căn phòng bé nhỏ không có đồ đạc gì ngoài cây đàn piano cũ kĩ để ở góc nhà.
    -thưa ông ,tôi có thể làm được gì cho ông?
    Cụ già thở gấp ,vẫn nhìn lên trần nhà :"Tất cả đã quá trễ rồi ,tôi sắp đi ,tôi biết.Anh không thể giúp gì được đâu.Tôi rất mừng và cảm ơn anh đã đến .Anh ngồi xuống đi .Tôi có đôi điều muốn nói .Tôi ra đi mà lòng không thanh thản .
    -ông cháu không nhìn thấy được ,ông cháu bi. mù-cô gái nhỏ nói
    -Vâng ,xin ông cứ nói những điều ông đang nghĩ
    -Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy được .Không hiểu sao những ngày gần đây tôi hay nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây lâu lắm -cụ già nói một cách khó khăn-Tôi nhớ lại buổi sáng lần đầu gặp vợ tôi bên bờ suối ,tiếng chim hót ,tiếng suối chảy,gương mặt dịu dàng cùng tiếng nói...ôi,tất cả đã xa lắm rồi ,xa lắm rồi ...Cuộc đời sao trôi nhanh quá,bao khổ cực ,bao mất mát những dằn vặt về một điều gì đó ...Tôi ra đi không biết đứa cháu nhỏ của tôi sẽ ra sao.Anh có thể bảo bọc cho nó được không?khi đến cuối đời con người ta lại muốn nhớ ,muốn nhìn lại tất cả những gì đã trải qua,muốn gặp lại những người thân ,muốn chuộc lại những lỗi lầm ,muốn sống lại những giờ phút đẹp...ước gì tôi có thể nhìn được vợ tôi...tiếng ông ngắt quãng -không được nữa rồi...,tôi biết,ước gì...ôi...
    Người thanh niên đứng dây ,cầm lây tay cụ già :
    -Xin ông hãy yên lòng và thanh thản
    Người tahnh niên quay lại và chợt bước nhan đến cây đàn ở góc nhà ,ngồi xuống ghế mở nắp đàn,Cây đàn cũ đã lâu lắm rồi không có người chơi bỗng vnag lên những âm thanh đầu tiên .Bỗng chốc căn phòng tràn ngập tiếng đàn .Tiếng đàn lúc dịu dàng ,lúc réo rắt ,lúc sâu lắng mãnh liệt như dòng suối nhạc tuôn trào dưới đôi tay điêu luyện .Căn phòng như ấm lại .Cụ già mắt vẫn mở to nhìn lên tràn nhà như đang nhìn một vật gì đó rất xa ,vẻ mặt mỗi lúc rạng rỡ hơn .Thời gian như dừng lại trong những khoảnh khắc của âm thanh tuyệt vời.dáng cao gầy của người thanh niên rung theo những tiếng đàn .Chợt cụ già kêu lên,ngón tay nắm chặt vào thành giường ,người như nhổm dậy:
    -Tôi thấy rồi,kì diệu thay! Tôi đã nhìn thấy cô ấy -tôi thấy vợ tôi đang cười .Cô ấy đang bước đến bên tôi .tôi đã nhìn thấy ánh nắng lung linh bên dòng suối và nghe tiếng chim hót trên cao ...Tôi đã nhìn thấy khu vườn nhỏ với những bông hoa đỏ thắm ..tôi đã nhìn thấy con tôi đang chay nhảy...tôi đang nhìn thấy ...
    Những âm thanh như không dừng được .Người thanh niên vẫn mải mê lướt trên bàn phím .Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh .Căn phòng như rộng thêm ra.
    Sau cùng ,cây đàn rung lên những âm thanh trải rộng,dồn dập ,nhịp nhàng rồi dừng lại .Yên lặng,người tahnh niên ngồi bất động ,nhưng những ngón tay vẫn đặt trên phím đàn .
    -Thật tuyệt vời ! Cụ già thở gấp gáp -cảm ơn anh.Tôi thật mãn nguyện .Anh có thể cho tôi biết quý danh?
    -Tôi tên là Mozart
    mắt cụ già từ từ khép lại,tay buông lỏng,trên môi như đang nở một nụ cười
    nhi
    [/red][/size=6]
  2. m-khoaitaychien

    m-khoaitaychien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi tìm lời của bài "Only love"
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hỏi bài "I need you" của all-for-one với, Ý Nhi ơi ....
    Huế - Trong trái tim mọi người ...và 1 người !!
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0

    đây này ...Only love
    2 a.m and the rain is falling
    Here we are at the crosroads once again
    You??Tre telling me you??Tre so confused
    You can ??~t make up your mind
    Is this meant to be
    You??Tre asking me
    But only love can stay
    Try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I just play my part
    Pray you??Tll have a change of heart
    But I can make you see it through
    That??Ts something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousands miles apart
    I??Tve tried my best to make you see
    There??Ts hope beyond the pain
    If we give enough
    If we learn to trust
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    I Need You
    I need you girl
    I couldn't live a day without you
    Well I tried to write a special song
    A love song just for you
    To explain the way you make you feel inside
    Thought the meaning may be simple
    And the words may not be new
    I couldn't make it clearer if I tried
    I need you
    And I couldn't live a day without you
    I need you
    More than anyone I ever know
    I need you
    And I wanna build my world around you
    I need you
    I need you
    Well I sang the words and realized
    It had all been said before
    So I tried a different rhyme that meant the same
    But it didn't have the feeling
    And the first one said much more
    So I guess I'll have to say it once again
    I need you
    And I couldn't live a day without you
    I need you
    More than anyone could ever know (More than anyone could ever know)
    Couldn't live a day without you girl
    I need you and I wanna build my world around you
    Baby I need you
    Oh I need you (Baby)
    Couldn't live a day without you
    More than anyone could ever know (More than anyone could ever know)
    Couldn't live a day without you girl
    I need you and I wanna build my world around you
    I need you
    I need you (I need you)
    (I want you) And I couldn't live a day without you (Couldn't live a day without you)
    I need you (Yeah yeah)
    More than anyone could ever know (More than anyone could ever know)
    I need you (I need you)
    (I want you) And I couldn't live a day without you (Couldn't live a day without you)
    I need you (Yeah yeah)
    I need you
    Well I tried a special song
    A love song just for you
    I need you
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hi' dunghoitaisao chị Bống hát bài Hoạ "Mi hót trong Mưa" trong CD Ngày không mưa không thể so sánh với TTH.

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Trần Thu Hà: Cứ để thời gian trả lời


    Với Hà, năm 2001 là một năm bận rộn, chuẩn bị, lo lắng, hy vọng và ấp ủ những khát vọng riêng trong nghề nghiệp, song chắc hẳn có những điều chưa được như Hà mong muốn. Hãy lắng nghe tâm sự của ??ocon hoạ mi??? này.
    Tại sao Hà lại quyết định chuyển hướng sang một dòng nhạc khác trong khi đang đứng trên đỉnh cao với những Hoạ mi hót trong mưa, Hoa cỏ mùa xuân, Sắc màu, Phố nghèo...? Hà có thấy rằng quyết định của mình là... quá liều không? Và khi quyết định như vậy Hà có tham khảo ý kiến của ai không?
    - Khi Hà hát nhạc Ngọc Đại, Hà không thấy khác với những gì Hà đã từng hát trước đây. Có thể là những ca khúc của Ngọc Đại có khác các ca khúc khác về màu sắc song về bản chất thì không khác. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, từ nhỏ Hà đã tiếp xúc với rất nhiều nhạc sĩ, trong đó có ??otứ trụ??? Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ và Trần Tiến. Ngọc Đại cũng là một nhạc sĩ cùng thời với họ. Có lẽ vì vậy mà đối với Hà không có sự phân biệt âm nhạc của người này hay người kia, vì trong mỗi người, âm nhạc vang lên một... chân dung riêng. Và đối với âm nhạc của mỗi người, Hà đều có niềm đam mê riêng. Gia đình và bạn bè thân thiết đều ủng hộ Hà trong ??ocuộc chơi??? này.
    Hà không cho rằng quyết định của mình là... liều mà chỉ cảm thấy đó là việc mình nên làm mà thôi. Cũng giống như công việc của người sáng tác, khi cảm xúc dâng lên thì nhạc sĩ viết thành nốt nhạc, Hà cũng vậy, đã đam mê là... hát, không suy tính, đắn đo. Ví như trước đây, khi ca khúc Sắc màu ra đời, nhiều người cũng cho đó là một sự ??oliều lĩnh??? bởi phần đông khán giả trẻ đang yêu thích dòng nhạc... thị trường với những ca từ giản đơn thì Sắc màu lại toàn những ca từ mang tính triết lý sâu sắc, nhưng thực tế đã có câu trả lời. Hà chỉ nghĩ một điều đơn giản là nếu mình cứ luôn suy tính, đắn đo rất có thể mình sẽ đánh mất đi cơ hội dâng tặng cho công chúng cũng như mất đi vai trò là người ??ohướng đạo sinh??? cho khán giả.
    + Liệu có phải Hà quá tự tin vào sự thành công của Dệt tầm gai mà quyết định ??otừ giã??? hẳn dòng nhạc Pop? Hà có biết rằng con đường đi mới của mình rất nhiều chông gai?
    - Thực ra, Hà chưa bao giờ có ý định cũng như tuyên bố ??otừ giã??? Pop. Khi Hà hát nhạc Ngọc Đại không có nghĩa là Hà sẽ từ bỏ Pop. Việc Hà chọn hát nhạc Ngọc Đại cũng giống như việc mở một cánh cửa khác và người đi bao giờ cũng muốn đi tới một vùng sáng hơn. Dường như ??ođịnh mệnh??? và ??osố phận nghệ thuật??? đã ??ođặt??? Hà vào nơi đó, và Hà chỉ còn cách là phải bước tiếp... Ngay từ đầu, Hà chưa bao giờ nghĩ rằng con đường đi của mình là không có chông gai, biết là rất nhiều khó khăn nhưng khi mình đã lựa chọn thì vẫn phải dấn bước.
    + Hà nghĩ sao khi có rất nhiều người (có cả khán giả và có cả bạn bè) cảm thấy ??onghi ngại??? cho Hà về sự chuyển hướng mới này?
    - Hà biết là có rất nhiều người, trong đó có bạn bè của Hà hoài nghi về sự lựa chọn này. Nhưng Hà nghĩ rằng, hoài nghi là việc của mọi người, và khẳng định là việc của Hà. Giữa hai cái đó cần một khoảng thời gian nhất định để đi đến kết luận cuối cùng. Bởi âm nhạc không giống như thưởng thức một bức tranh, âm nhạc là một thứ nghệ thuật của thời gian. Để nghe hết một CD, bạn cũng cần một thời gian nhất định, để nghe một ca khúc bạn cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới có câu trả lời hay hay không. Một số bạn bè của Hà khi nghe một số ca khúc lúc đầu cũng cảm thấy ??ochối??? nhưng dần dần mọi người cũng nhận ra rằng đây là một album có nhiều tìm tòi và là một sản phẩm có sự hoà hợp giữa những người thực hiện. Hà cần phải tin và có niềm tin bởi nếu không có điều đó sẽ chẳng làm được việc gì. Thôi, cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả, ngay chính bản thân Hà cũng cần thời gian để biết mình có làm được hay không.
    + Những ngày cuối năm này chắc Hà bận rộn lắm vì vài trục trặc trong CD đầu tiên của dòng nhạc mới, những khó khăn này có làm cho Hà cảm thấy nuối tiếc điều gì không? Người ta nói Hà bị ??osốc??? và định chuyển nghề, đúng không?
    - Không, không có chuyện chuyển nghề đâu! Nhưng quả thật là thời gian vừa qua Hà cảm thấy rất buồn. Có một số bài báo khi nói về album Nhật thực lại đưa ra những ý kiến hết sức chủ quan, thậm chí nói rằng ca từ trong ca khúc đã ??ovi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam??? trong khi album của Hà vẫn còn... bí mật, rồi khi trích dẫn lời ca khúc lại trích thơ của Vi Thuỳ Linh làm ví dụ, thậm chí còn trích dẫn sai. Rõ ràng, việc trích dẫn sai ca từ sẽ dẫn đến ý nghĩa của câu hoàn toàn biến đổi. Hà nói những chuyện này không phải để ??ochỉ trích??? một người nào đó mà chỉ mong muốn rằng mọi người hãy thận trọng hơn trước khi đánh giá, nhận xét một việc gì đó.
    + Nghe nói Hà dự định làm một show diễn xuyên Việt, dự định này bao giờ được thực hiện?
    - Có lẽ cũng không bao lâu nữa. Chắc là khoảng cuổi tháng 1/2002 album Nhật thực sẽ phát hành. Trước mắt, Hà sẽ làm 2 đêm tại Hà Nội để giới thiệu album này.
    + ??oVạn sự khởi đầu nan???, để nói về những cái ??ođược??? của năm 2001, Hà sẽ nói điều gì? Năm mới, Hà muốn nói điều gì với khán giả?
    - Một năm quả thật là vất vả nhưng Hà cảm thấy mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Hà tin rằng Nhật thực ra đời sẽ là nguồn động lực thúc đẩy những người làm nghệ thuật tìm tòi, sáng tạo. Còn việc dư luận xôn xao, người khen kẻ chê thì cũng là chuyện thường. Với thời gian, hy vọng mọi người hiểu và đón nhận Nhật thực xứng đáng với vị trí mà nó được hưởng.


    Theo Thế giới Nghệ sỹ

    nhi
    [/red][/size=6]
  8. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    NHI cho tui hỏi lời bài "cháu lên ba"mà hồi nhỏ tui học ,bây giờ quên rùi!tìm tất cả các trang wed mà ko thấy!mà sao bên rock club nhiều người hỏi về lyrics mà NHI ko trả lời lại qua bên này!
    tìm được lyrics bài này rùi LONG hậu tạ 5*
    NHI cho hỏi ovekill có đĩa "take a dead "bán ko?có bài "in union we stand"ấy!
    bilieve the world, i will unlock my door and pass the cemetary gatesTIENLONG
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Long đủ rùi nghen
    nh7ng thui ,tui post lên chứ mọi người là bảo tui thất hứa
    Chau lên ba cháu đi mẫu giáo ,cô thưong cháu là cháu không khóc nhè,không khóc nhè ...hic ...quên rùi...cái này tui không biết tìm ở đâu ý mà cũng chẳng có em út nên ko hỏi được
    thui để moi người trả lời vậy
    Bên rock club nhiều cao thủ rùi nên Nhi có hay ko cũng đâu có sao đâu ,muốn cho box danang phong phú hơn thế thui
    Cái đĩa đó bán ở rock u đó,Nhi cũng có nữa ,hay đấy và cả bộ rock cổ nữa
    nhi
    [/red][/size=6]
  10. tieuvy

    tieuvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    minh muon co loi bai hat UPTOWNGIRL cua WESTLIFE duoc ko.them bai hoa mi hot trong mua do chi bong cua chung ta hat nua nha.minh nan ni ban do
    hatrang

Chia sẻ trang này