1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu các cuộc Triển Lãm về Thư Pháp đó đây...

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi Quan_Di_Ngo, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Và thực lòng Boysaigon cũng rất cám ơn anh Hiếu và Trịnh Tuấn vì cuộc triển lãm lần này đã để lại những dấu ấn khó quên. Và chính 2 người đã khiến chó những thành viên TTVN có được cái nhẹ nhàng của thơ, cái uyển chuyển của thư pháp, và cái nồng ấm của những tri âm giữa cái ồn ào, bon chen của Sài gòn những ngày nắng nóng 38oC này.
    Tự nhiên nhớ đến những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt tươi cười, và nhớ luôn cả ai đó đã "phá thơ" anh Hiếu thế này:
    Chợt thèm nắm một bàn tay cụt
    Để thấy tháng ngày bớt mênh mông...
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chao bac quang, neu bac doc dc nhugn dong nay cua demtp som, thi mogn dc bac ung ho, ha co den cau lac bo cua em, de goi la dam dao ve thu php, hau sinh mogn dc chi giao cua bac! hen gap bac o 603 tran hung dao
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm tranh và thư pháp giúp trẻ em khuyết tật, mồ côi​


    Phố, tranh sơn dầu của tác giả Giang Phong ​
    Sáng 15-5, tại Trung tâm Văn hóa Q.3 đã khai mạc triển lãm mỹ thuật của tám họa sĩ và nhà thư pháp (Giang Phong, Phượng Hồng, Bùi Hiến, Triều Nguyên, Đắc Thức, Phan Mai Trực, Nguyễn Công, Lê Triều Điển) nhằm gây quỹ giúp trẻ em khuyết tật, mồ côi với chủ đề "Chung một tấm lòng".
    Hơn 100 tác phẩm tranh thêu, sơn dầu, tổng hợp, bột màu, thủy mặc và... tranh chữ khá đẹp, phản ánh nhiều khía cạnh cuộc sống văn hóa cộng đồng sẽ được ra mắt đến 29-5-2004.
    Số tiền bán tranh sẽ được trao cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em nghèo của Ủy ban Dân số gia đình & trẻ em Q.3Trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật tại thị xã Thái Phiên (TP Đà Lạt
    Mong nhận được nhiều hơn sự hưởng ứng tích cực của quý vị và các bạn. Hãy "Chung 1 tấm lòng" vì trẻ em khuyết tật, mồ côi!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Sáng hôm nay tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM đã khai mạc triển lãm Thư Pháp với các chủ đề mừng Phật Đản, do các CLB Thư Họa Giác Ngộ tổ chức.
    Triển lãm quy tụ nhiều những cây bút nỗi danh đang sinh sống và công tác tại TP.HCM. Đây là cơ hội tốt cho những ai đam mê Thư Pháp có điều kiện giao lưu, học hỏi.
    Tôi đã cùng mấy học trò tới xem, dạo quanh các bức Thư Pháp khá ấn tượng, với những nội dung mang đậm tư tưởng Phật Giáo. Nhìn chung, Triển Lãm đã tạo nên một ý nghĩa to lớn trong tâm tưởng những ai quan tâm đến Đạo Phật, nhưng bên cạnh đó cũng có những vấn đề đáng buồn và chẳng có đạo chút nào.
    Chẳng hạn: Triển Lãm này do các Hội viên của CLB Thư Họa Giác Ngộ tổ chức, địa điển tại Chùa Vĩnh Nghiêm - Một trong những chùa lớn nhất tại TP.HCM, thu hút nhiều khách tham quan với nhiều tầng lớp khác nhau...., thế nhưng, cái cách họ Tặng Chữ để Bán Giấy thì quả là một trò cũ nhưng thiếu tư cách quá! Một tờ liễn, giấy mĩ thuật bán với giá 40.000đ. Sao không để là Bán Chữ cho nó hợp hơn mà lại không mang tiếng là nói dối Phật? Tấm liễn đó, cộng tuốt tuồn tuột lại giá khoảng 7.000đ/ 1 liễn, mà bán với giá ấy quả là không đúng với không khí Phật Gia tí nào. Đành rằng chi phí cho Triển Lãm không phải là ít, tôi đã từng Triển Lãm cá nhân một vài lần, nên tôi hiểu. Song, không vì thế mà giở chiêu bài thu hồi vốn kiểu đó, thô thiển và trái với Ý Phật quá!
    Tuy nhiên, tôi đánh giá rất cao Triển Lãm lần này của CLB Thư Hoạ Giác Ngộ. Phải nói rằng, một số cây bút mới như Nông Sinh, Huỳnh Diệu, Thường Phước...đã có những bước tiến vượt trội hơn lần trước cách đây một năm. Và những ảnh hưởng về tư tưởng, về câu chữ và nét bút của thầy Chính Văn trong các học trò như Minh Hạnh, Thường Phước là vô cùngt đáng kể. Nhìn chữ Lạc của chị Minh Hạnh cứ ngỡ là của thầy Chính Văn ( thầy Chính Văn vừa mất cách đây vài tháng).
    Hi vọng trong thời gian tới sẽ được dự và xem nhiều những đợt triển lãm giá trị như thế này.
    ( Phần hình ảnh xin được post lên sau, fim chưa rửa thành hình, xin lỗi mọi người)
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 26/05/2004
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Một bức tranh tuyệt vời!
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ai mà xinh thế.
    Hi, toàn thấy dân TTVN thôi. Thấy mấy người quen quen. Lonesome, Thatwhy, metnhi.. Không biết bác nào khuân được cái : TTVN từ trí tuệ đến trái tim. Về tận SG đấy nhỉ?Náo nhiệt thật. Chả bì cho dân Bắc.
    Thơ Võ Trung hay tuyệt cú mèo. Kết hợp thư pháp anh Tuấn lại càng tuyệt.
    hicc, hôm nay toàn là chát chít. Lên box, chát chít tí cho đỡ nhức đầu. Mệt quá.
  7. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    CÁC CUỘC TRIỄN LÃM THƯ PHÁP TẠI FESTIVAL HUẾ 2004​
    1. Triển lãm thư pháp Hán - Nôm tạiNhà Bảo tàng Hồ Chí Minh - tầng 1.
    Triển lãm hội tụ khoảng 400 bức thư pháp Hán - Nôm bằng nhiều chất liệu khác nhau của nhiều nhà thư pháp uy tín của đất nước, đặc biệt là sự tham gia của Hội thư pháp Huế trong thời gian diễn ra Festival (12-20/6/04)
    Ban tổ chức sẽ bình chọn và trao giải cho 5 Tài năng trẻ thư pháp Festival Huế 2004. Hội đồng giám khảo bình chọn Tài năng trẻ thư pháp Festival Huế 2004 gồm nhiều nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà thư pháp tiêu biểu, Chủ tịch là Anh hùng lao động, Giáo sư Vũ Khiêu - Nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
    2. Triễn lãm thư pháp Việt-Hán tại nhà Thủy Tạ chùa Huyền Không Sơn Thượng
    15 tác phẩm thi ca của các thi gia nổi tiếng Việt Nam từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn lưu lại trên các ngôi chùa nổi tiếng đã được 3 nhà thư pháp Huế là sư Minh Đức, sư Phước ThànhNguyệt Đình thể hiện lại bằng thư pháp. Các tác phẩm thể hiện bằng tiếng Việt và Hán, được trưng bày tại nhà Thủy Tạ ở Huyền Không Sơn Thượng từ ngày 3/6. Cùng với việc trưng bày, ngày 16/6 sẽ diễn ra cuộc nhàn đàm về thiền thi của nhiều nhà nghiên cứu thơ thiền do Hội Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và nhóm tác giả biên soạn cuốn "Ngôi chùa một vùng tâm thức, một vùng thi ca" (NXB Tôn giáo) tổ chức nhân Festival Huế 2004.
    3. Triển lãm thư họa - thư pháp của nữ tác giả Nhất Chi Lan
    Ngày 8/6 tại Sân vườn Nhà hàng Tây Nguyên thuộc Khách sạn Century đã khai mạc triển lãm 150 bức thư họa - thư pháp của nữ tác giả Nhất Chi Lan với chủ đề "Thơ ca Huế qua Thư pháp Việt". Triển lãm trưng bày từ ngày 08/6 đến 20/6/2004.
    Được duongphuongbay sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 13/06/2004
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    "Tết cội nguồn" trong Vườn đá
    Với câu đối, đá hoa, thư pháp Việt và những đồ vật mang đầy tự tình dân tộc được sắp đặt trong khoảng không gian xanh cây cỏ, phòng trưng bày Tranh và đá tại quán cafe Vườn đá vừa khai mạc chiều 1-2- 2005 mang đến một hòa âm cội nguồn quê Việt giữa lòng thành phố.

    Một gánh hàng hoa tại triển lãm ​
    Bên cạnh các bức thư pháp mùa xuân, người thưởng lãm sẽ bắt gặp ở đây một góc bếp quê nồng ấm với củ tỏi, củ hành, trái mướp, bầu bí.., sẽ thấy mùa xuân về ngay đầu ngõ với những dây pháo to đỏ thắm, thấy âm vang mùa mới trong hình ảnh chiếc trống làng, ông lân, ông địa, và cả hình ảnh tuổi thơ VN trong chiếc guốc bỏ quên bên khung vẽ trò chơi Ô ăn quan...
    Triển lãm là sự góp mặt của các tác giả thư pháp Nguyễn Thế Mẫn, Triều Nguyên, Nguyễn Thiên Chương và các tác giả của nghệ thuật sắp đặt Mạc Trí, Thanh Toàn, Lê Hồ.
    Triển lãm kéo dài đến cuối tháng 2 - 2005 tại 21/3, Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM. (TTO)
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Trưng bày câu đối lớn nhất VN​

    Lễ ra mắt câu đối kỉ lục kích cỡ 8m x 15m mừng Xuân Ất Dậu diễn ra vào tối 28-1 tại trung tâm Triển lãm Giảng Võ Hà Nội.
    Câu đối gồm 22 chữ (mỗi bên 11 chữ) do GS - TS Vũ Khiêu sáng tác, được nhà thư pháp Phạm Văn Bách (84 tuổi) viết bằng chữ Nôm với bút pháp độc đáo một nét lớn, mỗi chữ có diện tích gần 1m2.
    Phần dịch nghĩa của câu đối được hiểu: ''''Nghĩa Đảng tình dân, đường Cách mạng lẫy lừng chiến thắng'''' - ''''Hoa Xuân hội Tết, đỉnh Quang vinh rực rỡ thành công''''.

    Để viết được câu đối có cỡ chữ kỉ lục này, cụ Bách đã phải tập luyện nửa tháng với một cây bút dài gần 1m, tốn lượng mực mài khoảng 100 thỏi. Câu đối được tiếp tục trưng bày đến ngày 14-2-2005.
    Câu đối Tết kỉ lục cũng là một trong những nội dung của chương trình ''''Những chuyện lạ Việt Nam'''' đầu tiên trong năm Ất Dậu. (VNN)
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha, bác lấy nguồn từ Vnexpress, lấy xong thì phải đính chính lại chút ít chứ.
    Nguyễn Văn Bách bác à.
    Hii, thú vị thật anh Loa_ken nhỉ???

Chia sẻ trang này