1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu các tác phẩm văn học ít được biết tới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tachuterotic, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Hồng Kông thưở ấy rồi, có cảm tưởng phần kết hơi kém, các bác có thấy thế không ?
    I pray to God that it won't be long.
  2. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  3. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  4. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tui cũng xin mạn phép giới thiệu một vài tác phẩm:
    Đầu tiên là Tình yêu thời thổ tả của Garcia Macket
    Kể về mối tình đi suốt cuộc đời một người đàn ông đối với một phụ nữ. Người phụ nữ, vì hoàn cảnh gia đình, vì tiền tài đã kết hôn với một người đàn ông danh giá, có tiền. Người đàn ông còn lại đã chờ đợi cho đến khi bà quay lại với ông. Kết thúc câu chuyện là hai người đi du lịc trên một con tàu, treo cờ vàng báo hiệu có nạn dịch tả lên để không ai lên tàu và đi ngược xuôi trên con sông. Truyện đọc thì hơi nhức đầu, nhưng giọng văn thì raát đỉnh
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhièu người quan tâm đến HongKong thuở ấy .
    Nếu nói đây là một tác phẩm vào loại xuất sắc thì đúng là chưa phải.Còn rất nhiều những tình tiết không được hay .Thế nhưng bên cạnh đó cá tính của mỗi con người lại được khắc hoạ rất sâu sắc đặc biệt là Stuart ,tai-pan của Đại quí gia.Một con người đầy ý chí và nghị lực có cái nhậy bén của một thương gia cũng như đồng thời có cái tàn bạo của một tên cướp biển.
    Brook và đứa con trai Ghod ,nhân vật nữ hay nhất và nhiều cá tính nhất lạ là Mari chứ không phải là Chung Mỹ Mỹ như người ta tưởng.

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  6. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ nhân vật nữ hay hoặc là nhiều cá tính hay không còn tuỳ vào cảm nhận của người đọc. Cá nhân tôi cân thích nhân vật Chung Mỹ Mỹ hơn
  7. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng đổi đời :cuốn tiểu thuyết có một số phận kì lạ.Được xuất bả 40 năm kể từ khi tác giả của nó qua đời .Sau đó nó gây ra một cuộc tranh luận sâu sắc về một tác phẩm được viết bằng tiếng Đức.Tiểu thuyết này không được tác giả đặt tên.Cái tên khát vọng đổi đời là do nhà xuất bản đặt.
    Câu truyện kể về một cô tiêu thư làm nhân viên bưu điện .Cốt truyện khá mạch lạc hấp dẫn .Sự mô tả nhân vật có thể nói là đỉnh cao .
    Một cô gái với cuộc sống buồn tẻ hâu như không có một sự thay đổi nào trong mỗi ngày.Cô sinh ra như một người phù hợp cho công việc buồn tẻ đó .Thế nhưng một sự thay đổi đã xảy đến với cô đến một ngày nọ cô được một người dì mời đến nghỉ tại một khách sạn sang trong tại đây cô đã gặp được một xã hôi sang trong ,thượng lưu thời đó.Với sự giúp dỡ của bà dì cô hầu như đã hoà mình vào thế giới đó một cách thật tự nhiên hơn thế nữa cô còn có những phẩm chất ngây thơ trong sáng mà chưa bị tiền tài và danh vọng làm hỏng.Cô ngây ngất trong hạnh phúc ,cô yêu quí cái xã hôi chung quanh một cách hồn nhiên.
    Sau đó khi bi chính cái xã hội đó gạt bỏ sau khi nhận ra cô không phải thuộc về một tầng lớp như họ ,cô bị buộc phải trở về .Chỉ đến lúc đó co mới thấy mình sống thật kinh khủng ,không một sự nghỉ ngơi không một sự thoải mái ,con người lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến sự chi tiêu,sự tính toán .Họ mong mỏi để được sống đến ngày hôm sau ,và ngày hôm sau họ lại cố gắng để sống đến hôm sau nữa .Co ngạt thở chìm đắm và sa lầy trong sự chán nản và tuyệt vọng.
    Trong một lần đi vào thành Vienna,cô găp,quen một con người khác cũng khốn khổ như cô cũng tuyệt vọng như cô ,.Họ tìm đến với nhau cố để cảm thông nhau nhưng họ không có đến những điều kiện dù là tối thiểu để có thể duy trì điều đó.
    Không một sự cố gằng nào mang lại hiệu quả ,rồi đến một ngày họ buộc phải chọn lựa giữa một trong hai con đường: tự tử hoặc ăn cắp một số tiền lớn
    và họ đã đã chọn con đường thứ hai
    Đây là một truyện rất xúc động theo nhận định của tôi.Cá nhân mỗi con người đều có quyền được sống hạnh phúc nhưng với một xã hội Áo tư bản giữa hai cuộc dậi chiến điều đó hoàn toàn không đơn giản.Sự mô tả tâm lý nhân vật đỉnh cao đặc biệt là hai đoạn :Khi cô được dặt chân vào thế giới giàu sang và khi cô bị buộc phải rời bỏ nó.Con người trong tiểu thuyết này có tính cách rất đơn giản nhưng không nhàm chán.Sự tuyệt vọng trước một số phận nghèo khổ đến khốn cùng là dâú ấn nổi bật nhất trong tác phẩm này.Không có một trang tác phẩm nào trong những truyện còn lại của Stefan Zweig mà bức tranh xã hôi lại được nhà văn phơi bày ,phân tích mổ xẻ một cách rõ ràng như vậy.
    Với cái kết có phần nổi loạn của các nhân vật nhà văn có lẽ muốn thể hiện một tiếng nói của mình đối với xã hội còn quá nhiều những điều đau long đang diễn ra trước mắt
    Các bạn hay cho ý kiến tiếp tục .Tiếp theo tôi sẽ nêu một trong hai tác phẩm :Jenni Gethard hoặc là Manon Lesco

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  8. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [
    Mối tình hoang dã ​
    ( Tiểu thuyết của Trần Huy Quang)
    Trên tay tôi đang cầm cuốn Mối Tình Hoang Dã của Trần Huy Quang.
    Không biết bạn Tachuterotic có đồng ý cho tôi giới thiệu qua một tác phẩm Việt Nam trong cái topic giới thiệu toàn tác phẩm nước ngoài này không nhỉ? Xin mạn phép nhé! (Tại lại một tối thứ 7 buồn thúi đất...)
    *Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Thạch Nhất Vẹm
    ( Thạch được thầy giáo của Vẹm giải thích là Họ của Thạch Sanh- một con người chính nghĩa. Còn Nhất là do nhân vật là con đầu, Vẹm-là một con sản vật biển, quê nhân vật ở vùng biển) đi B, bị thương chột một mắt, gẫy một xương sườn, ....
    * Biến cố: trên đường ra Bắc an dưỡng, Thạch Nhất Vẹm bị một người bạn đào ngũ lừa đảo, sau khi thề thốt với nhau sống cùng sống, chết cùng chết, Mục đã lấy hết toàn bộ giấy tờ chứng nhận thương binh, huân chương chiến công, giấy chứng nhận Chiến Sĩ Diệt Mĩ, ....
    Vẹm bơ vơ, sống chui lủi, đau khổ tìm về quê, người vợ đang làm chức vụ ở xã nhất định không cho Vẹm ái ân, không cho Vẹm ở nhà vì sợ nguy hại đến thanh danh của Bưởi( vợ). Vẹm cay đắng, xót xa cho thân phận, anh ra đi khi kìm nén ko bóp cổ vợ...
    Sống ở thành phố, được một người đàn bà nhân hậu tuy giang hồ nhưng sống vô cùng tình người tên Chi, có con gái 13 tuổi tên Hương. Hai người sống với tình nghĩa chị em trên một bãi rác qua ngày. Vẹm bằng lòng đi tù thuê cho một cậu ấm do đánh người gây thương tích ( 5 năm tù - đổi lấy 5 lượng vàng.). Không vì mục đích gì cả, ngoài mục đích cứu chị Chi bị ung thư phải mổ , mà thời đó, ko có hộ khẩu, thì không thể vào bệnh viện (cái này cũng đau xót)...
    Ra tù , chị CHi đã chết, chỉ còn Hương đã lớn, sống ở Xóm Liều. Ông Vẹm hơn 40 tuổi mà giã cỗi, đi tìm con người Thạch Nhất Vẹm thứ 2 đang làm chức Phó chủ tịch thành phố...
    Con người giả trá, đã lừa gạt xương máu, hại một cuộc đời lận đận của Vẹm,...
    * Truyện nói lên được nhiều điều lắm, nếu có thể,các bạn hãy tìm đọc...
    Đọc truyện, thấy truyện hay ko kém gì Thân Phận tình yêu, hay Chuyện Làng Cuội ... mấy lần thấy ngạt ngạt mũi ()
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ không hiểu sao ông Trần huy Quang này viết truyện nhân vật toànlà tên những con ở biển .Tôi mới đọc cuốn Khúc Hoàn Lương của ông này thôi ,cũng hay phết nhưng nhân vật chính tên là Don :)
    Bác có cuốn mối tình hoang dã đấy àh thế hôm nào cho mượn được không

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông em nhé, bởi vì cuốn này tôi cũng đi mượn,ma flại còn đọc xong trả ngay thằng nhóc đó, nên ko thể cho bạn mượn được... thông cảm nghe!!!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này