1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu các tác phẩm văn học ít được biết tới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tachuterotic, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 13/10/2003
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhân có người biết về "Một người chân chính", tôi xin nói một chút về tác phẩm này.
    Câu chuyện viết về một người phi công Xô Viết. Trong một lần chiến đấu, máy bay của anh bị hết xăng và anh bị buộc phải hạ cánh trong vùng địch. Bị thương ở chân, không thực phẩm, đói và rét, với quyết tâm cần trở về để tiếp tục chiến đấu, anh đã bò ròng rã gần 2 tuần để đến được một ngôi làng, nơi có người đưa anh về với đồng đội.
    Nhưng.. đôi chân anh đã phải cắt bỏ. Anh được đưa vào quân y viện để điều trị. Ở đây, anh cảm thấy tuyệt vọng vì không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
    Được sự ủng hộ, động viên của một đồng đội nằm cùng, đọc được bài báo viết về anh phi công cụt một chân vẫn lái máy bay trong thế chiến thứ 1, trong lòng người thanh niên ấy nung nấu một khát vọng phi thường: luyện tập để lái máy bay bằng chân giả.
    Trải qua bao ngày đêm khổ luyện, nhiều khi chân giả cứa vào phần chân cụt ứa máu, đau muốn khóc, anh đã có thể.. nhảy van với đôi chân gỗ. Vào lúc ấy, anh tự tin đến gặp chỉ huy, xin phép được tiếp tục chiến đấu.
    ước mơ của anh đã trở thành hiện thực. Anh được cùng đồng đội của mình đuổi quân Đức ra khỏi bờ cõi. Và khi được hỏi rằng tại sao có thể làm được như vậy, anh đã trả lời rất giản dị, vì anh là người Xô viết.
    Câu chuyện này được in đã lâu, 2 tập, bằng giấy đen xì. Nhưng mỗi khi tôi cảm thấy mình mệt mỏi và chán nản, tôi lại đem nó ra đọc. Để tiếp thêm cho mình ý chí.
    Tác giả viết cuốn này cũng là người viết: cuốn Kết cục kể về toà án quân sự quốc tế Nu rem be, nơi xử các tù binh phát xít.
    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc "Và nếu như điều này là có thật". Không thể ngờ rằng đó là tác phẩm đầu tiên của 1 bác sỹ. Tôi đã thức cả đêm để đọc quyển đó.Nếu bạn đang buồn, đang thấy thất vọng về tình yêu, cuộc sốngv.v...bạn nên đọc, bạn sẽ thấy một điều gì rất dịu dàng, nhẹ nhàng len vào tim bạn
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đã bác nào đọc sách của Mạc Ngôn chưa?
  5. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mạc Ngôn có vú vâm mông mẩy. Truyện đọc hay, nhưng không đọc lại lần 2 được. Suy ra miễn mua.

Chia sẻ trang này