1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu cho nhau những bộ film về tình yêu lãng mạn hay!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nhiều, nhưng nhớ mãi Love Story (Câu chuyện tình yêu) và Endless Love (Tình yêu bất tận) , thêm thêm nữa thì The Thing Called Love (Cái gọi là tình yêu), Mad Love (Tình si) ^.^
  2. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Canone Inverso.
    Bộ phim về tình yêu giữa một nghệ sĩ đàn dương cầm với nữ nghệ sĩ vĩ cầm. Nói chung là phải khó khăn mới đến được với nhau. Trong phim không chỉ nói đến tình yêu đôi lứa mà còn có cả tình yêu âm nhạc mãnh liệt nữa. Cực hay.
    Beautiful Life
    Phim này nổi tiếng, chắc các bạn biết rồi
    Addicted
    Tớ vốn thích Meg nên cũng thích phim này. Trong phim Meg bị anh người yêu đá để đi theo cô khác. Meg bám theo để phá đám. Trong lúc đó anh người yêu cũ của cô bồ kia cũng đang làm việc tương tự. Thế rồi cuối cùng Meg và anh chàng này lại yêu nhau.
    Phim này xem chủ yếu để giải trí thôi, có pha chút hài.
    You''''ve got mail
    Vì thích Meg nên cũng thích phim này, nhẹ nhàng, tình cảm. Meg và một anh chàng (Tom Hanks đóng) yêu nhau qua net, ngày nào cũng gửi mail cho nhau. Nhưng không hề biết rằng ngoài đời 2 người là đối thủ của nhau, rất ghét nhau.
    Được sweetieme sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/09/2007
  3. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Chà, một khán giả khó tính !
    1. Film này có kịch bản rất mới lạ. Khá hay.
    2. Mình chưa xem. Nghe thấy thắt dây an toàn làm cho mình tò mò quá.
    3. Closer mình xem rồi. Anh chàng two-timing nhưng cuối cùng chỉ là gã khờ và...nếm mùi đau đớn. Một bộ film cũng để lại chút ấn tượng.
    4. Nói thật là mình không thích cặp đôi diễn viên này lắm nên bộ film không để lại ấn tượng gì cho mình cả.
    5. Thanks! Mình sẽ tìm xem.
    6. Cậu nên đưa Wicker Park vào đây. Rất hay, nhạc film thì hết xẩy. May be tomorow , I find my way wáy wày way... home.
    Được 3daysgrace sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 28/09/2007
  4. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    minhhang2408 wrote:
    ...
    Cái gì mà sến rện....ức chế qué đấy.... này nhá...
    Sleepless in Seatle ....Meg Ryan đóng hay như thế, yêu nhất là khi cả hai người cùng thốt lên:"Magic.."...how sweet...
    Còn Sweet November công nhận là không được intensitive lắm, nhưng mà khá touching......và có cái kết buồn.....mà tui thì thích phim có kết buồn....anyway...
    Bây giờ có thêm...In the land of woman...phim này nghiêng về thể loại tâm lý tình cảm....khá thú vị và tạo nên chiều sâu suy nghĩ cho người xem.....tuy muốn gửi tới người xem một thông điệp muốn thuở: Bạn không bao giờ cô đơn trên thế giới này và bạn sẽ tìm được một người luôn lắng nghe bạn, hiểu bạn,...a good listener.....và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn.....có thể trao bạn một nụ hôn ngọt ngào của sự động viên tình thần nồng nhiệt......và một điều vô cùng đơn giản mà người bà trong phim sống đến cuối đời để nhận ra là: Trên đời không có ai là hoàn hảo cả...
    Anyway......phim đấy có cái kết khá hay...một người ra đi để mở ra một cuộc sống mới đẹp đẽ cho những người ở lại với những thông điệp đầy ý nghĩa...
    Gần đây mình mới xem bộ phim nổi tiếng: "Lost in translation"...công nhận là mang tính triết lý sâu sắc và ghi dấu một tình cảm thật đẹp giữa hai thế hệ con người...một cái gì đó chưa hẳn là tình yêu nhưng cũng không còn là những người bạn bè thông thường.....một tình cảm sánh lại trong ánh mắt tài tử Tom Hanks làm người xem không bao giờ quên....và cái hôn chia ly đầy xúc cảm cuối phim đã khẳng định một tình cảm đẹp đẽ mà hai nhân vật dành cho nhau....với bao suy tư và trăn trở.....
    =unquoted=
    Xin lỗi mình cắt bớt phần chữ kí và bài quote của cậu. Hằng này! Mình rất thích phần cảm nhận của cậu về film land of woman. Đúng thể loại mình thích, mình đang tải về để xem đây. Hey, mình cũng thích Lost in translation nữa. Bộ film rất hay và thể hiện được một dạng tình cảm mà người xem có thể cảm nhận được đó không là tình yêu nhưng lại cao hơn tình bản, đó là sự đồng điệu của hai tâm hồn cô đơn. Thanks cậu nhé! Rất mong chờ những chia sẻ của cậu về các bộ film khác nữa.
    Cheer!
    3daysgrace
    Được 3daysgrace sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 28/09/2007
  5. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Film này mình có xem trailer và giới thiệu trên VTC. Rất hấp dẫn! Chưa tìm được bản đẹp. Cảm ơn cậu đã khẳng định chất lượng của bộ film.
  6. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đồng ý với cậu là phần cảm nhận của Minh Hằng rất hay nhưng đến đoạn "sánh lại trong mắt tài tử Tom Hank" làm mình phải bật cười. Mình nghĩ chắc Hằng đang nói đến Bill Murray (my fav actor). Mình xem Head in Clouds rồi. Nói thật là mình thấy film chưa cuốn hút và làm mình ấn tượng lắm.
  7. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tui xin đưa ra thêm 1 ý kiến nữa. Fim "Notebook", có Rachel McAdams và Ryan Gosling đóng. Ai xem lễ trao giải MTVMovie Awards 2004 chắc không quên màn trình diễn "có 1 ko 2" của 2 anh chị này.
    Chả là McAdams với Gosling được giải "best kiss" của MTV Movie Awards, lúc lên nhận giải, sướng quá, chàng và nàng diễn ngay cảnh hôn đó trên sân khấu. Chết cười.
    Fim này cực kỳ lãng mạn, còn kết thúc thì xúc động vô cùng. Nội dung fim gắn liền với "notebook", trong đó ghi lại tất cả những kỳ niệm vui buồn của đôi tình nhân. Hay đến khó tả, còn cảnh kiss thì được jải của MTV cơ mà.
    Thêm 1 jới thiêu nữa là 1 fim của Fáp có tên tiếng anh là The long engagement kể về chặng đường đi tìm chồng chưa cưới của 1 cô gái trẻ. Ng iu đi chiến trường, tất cả mọi người đều bảo anh ta đã chết. Chỉ có cô gái không tin và cất công đi tìm người yêu. Gặp biết bao con người, tiếp xúc với biết bao số fận éo le, cô gái hiểu được giá trị của cuộc sống.
    Kết thúc fim cực kỳ ngọt ngào và khó quên. Fim này tui xem trên HBO lúc 11hđêm, xem tới gần 1h30 sáng mới xong. Hay tuyệt với.
    ENJOY THEM
  8. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    To Loveless:
    chắc cậu cũng chẳng nhớ mình đâu nhưng chúng ta cũng đã đụng độ với nhau 1 lần trong topic của cậu . Cảm ơn những chia sẻ của cậu! qua những bộ film cậu thích thì có vẻ như cậu thuộc trường phái thích "kết thúc buồn"?
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn vậy, thì những gì buồn làm người ta nhớ lâu hơn thôi, nhưng 2 phim đầu thì công nhận tớ thích mối tình của họ, còn 2 phim sau thì tớ thích nhạc phim phần nhiều, đúng loại nhạc khoái khẩu của tớ
  10. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    2 film Beautiful Life và You''ve got mail mình xem rồi. Beautiful life là một bộ film rất đẹp, xúc động. You''ve got mail cũng rất lãng mạn, 2 người yêu nhau mà chưa hề gặp nhau và cậu con trai của Joe Fox chính là chiếc cầu nối quan trọng đưa hai người đến được với nhau. Mình rất thích những bộ film về tình yêu có yêu tố âm nhạc ở trong film, cảm ơn cậu đã chia sẻ Canone Inverso.

Chia sẻ trang này