1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu cho nhau những bộ film về tình yêu lãng mạn hay!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như em chưa thấy mọi người đề cập tới In the mood for love nhỉ. Em còn nhờ lúc fim này mới ra, em mới học có lớp 9, xem chả hiểu gì cả, lúc nào cũng thấy một cái khu nhà nhoè nhoẹt tối, tiếng nhạc cứ đều đều, hơi sợ sợ, còn 2 diễn viên chính thì chả hiểu làm cái gì mà gọi là tâm trạng khi yêu, cả nửa đầu toàn là thoại vặt vãnh, đi mua mì, đi trú mưa.
    Còn bây giờ thì em xem fim này ko biết chán, nghe nhạc fim suốt mà ko chán. Cái link ở MFC down nhạc fim này e ko mở được. Có ai júp em với. em mới down có mấy bài
  2. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thì tớ xin đề cử "PS I love you" ...tuyệt vời!
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có phải cuối cùng bà ấy trói mình vào cái đàn chìm xuống biển không chị ?
    Film này xem hay chảy nước mắt lắm , hix
  4. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bác nào giới thiệu ''''Kỳ nghỉ hè ở Rom'''' nhỉ.Ngoài ra theo mình các phim của Meg Ryan đều xem được cả.
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Rất hay. Phim này đem lại một giải Oscar cho Holly Hunter, một diễn viên gần như vô danh trước đó.
    Phim này có 2 kỷ lục: Anna Paquin trong vai con của Ada (Holly Hunter) là diễn viên nhí nhất từng giải cho nữ diễn viên phụ xuất sắc vào thời điểm đó (lúc đó chị này 13, 14 tuổi thì phải, kỷ lục này sau hình như bị phá bởi phim Billy Elliot_cái này ko chắc lắm), đem lại đề cử Oscar đầu tiên dành cho một nữ đạo diễn _ Jane Campion (tiếc là ko đạt được, và đến giờ hình như vẫn chưa nữ đạo diễn nào đạt được, nhưng được bù lại bằng giải chuyển thể kịch bản)
    Phim này lần đầu tớ xem khi đang rất bé nên tớ nhớ là ko thích lắm do có khá nhiều đoạn nhạy cảm, nhưng sau này xem lại, khi mình đủ lớn để hiểu những đoạn đó thì thấy hay.
    Phim kể về một phụ nữ cùng một đứa con gái đến ngôi làng cùng với cây đàn piano. Ở đây thì cô ấy cưới hay thế nào đó tóm lại là chung sống với một ông. Ông này ko thích cô ấy giữ đàn piano. Có một ông giúp cô ấy giữ đàn lại (ông thứ hai này thích cô ấy) với điều kiện phải dạy ông ấy đàn. Trong giờ học đàn thì ông ấy tìm cách đánh thức cái sensuality của cô này. Có một điều ông ta ko ngờ là ngược lại, tình yêu của cô ấy cũng đánh thức sự dịu dàng trong con người thô lỗ, dữ dằn của ông ấy. Sau đó hình như con gái cô này do vô ý làm lộ chuyện hai người, và nó bị chặt một ngón tay (Anna Paquin diễn rất đỉnh đoạn làm lộ-bị chặt ngón tay này, thế mà sau lớn lên đóng trong X-men thì lại rất là ngơ ngác), còn ông chồng tức giận làm cái gì đó tớ ko nhớ rõ, nhưng đại loại là liên quan đến cái đàn piano và cô này, và khiến cô lúc ấy rất đau khổ. Đoạn cô ấy diễn tả vẻ đau khổ mà ko thể nói ra được (vì bị câm) trông thương cực, cả chị và tớ xem đều khóc!
    Phim này hay nhất ở đoạn dạy đàn, vì cô này câm, hoàn toàn chỉ dùng body language để communicate. Cái đoạn đấy nó hoàn toàn ko sensual như mấy bác vn nghĩ, mà rất đẹp, tinh tế và xúc động là khác. Do đó khi các bác Vn chiếu ngoài rạp cắt hết đi, thì đã làm giảm giá trị phim rất nhiều.
    Phù, tóm lại là tớ khuyến khích bạn xem, và tốt nhất là bản uncut!
  6. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em bầu cho 2 phim
    [​IMG]
    Bài ca người lính
    [​IMG]
    Và Turn left turn right , GIgi Leung và Takeshi Kaneshiro
    À hôm bữa Mega có chíêu phim gì đó Cổ Thiên Lạc đóng vai 1 anh chàng câm, yêu cô gái đến ở trọ nhà mình, anh ta hay ngồi ở cầu cảng thổi Harmonica bài Seal with a kiss nghe hay lém , bác nào cho em cái tên với
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 25/02/2008
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 25/02/2008
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hum nọ xem lại A Beautiful Mind, mới thấy Conelly vào vai người vợ chung thuỷ thật xuất sắc. Có những lúc xem phim mà run run người, thế mới biết tình yêu thật sự có sức mạnh đến cỡ nào. Thật là một bộ phim đáng xem. Bổ sung vào list chủ topic nhé, nếu có rồi thì thui
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    xem Enchanted xog em thèm đc hôn và yêu thươg ghê ghớm
    i ''''ve been dreamming for a love kiss.....
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 27/02/2008
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0

    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 27/02/2008
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    phim "A Moment To Remember" (2004) hay lắm, xem rồi, thỉnh thoảng xem lại vẫn hay

Chia sẻ trang này