1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu cho nhau những bộ film về tình yêu lãng mạn hay!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình, đúng là tình cảm đơn thuần giữa một nam và một nữ không đủ để làm nên một bộ phim romantic thật hay.
    Nhưng chắc chắn tình cảm ngoài luồng của các nhân vật không phải là lý do khiến một phim romantic nào đó được xếp vào hàng kinh điển. làm nhiều người, nhiều thế hệ xúc động.
    Mình ví dụ phim Dr. Zhivago. Bỏ qua một bên chuyện một người đàn ông yêu hai người phụ nữ cùng lúc. Đó chỉ là chuyện không hiếm khi xảy ra trong cuộc sống. Nhiều đạo diễn cũng có thể đã đưa nó vào phim nhưng chỉ có phim Dr.Zhivago là làm mình thích bởi vì nó không khai thác đề tài đó mà chỉ là một cái mở đề để kể một câu chuyện khác, một tâm sự khác mà thật sự có thể làm hàng triệu người xúc động. Đó là thân phận con người và tình yêu trong dâu bể và sóng gió của cuộc đời, cụ thể ở trong phim này là tình yêu con người, tình yêu cuộc sống, yêu gia đình, tình yêu trai gái, lòng kiên nhẫn, sự hy sinh...Bao nhiêu thứ đó không chỉ có sâu đậm trong một người Dr.Zhivago là nhân vật chính mà có cả trong vợ của ông, trong nàng Lara, ông bố vợ Dr.Zhivago, thậm chí cả trong một nhân vật mới nhìn qua tưởng như ở phía phản diện, người em trai của Dr.Zhivago, người ở một phía của các bên mà đang làm cuộc chiến tranh cách mạng-phản cách mạng, cuộc chiến đã lôi cuốn biết bao số phận và cuộc đời bình thường vào vòng xoáy tàn phá, đổi thay của nó.
    Phim không hề khai thác mối tình éo le mà đi sâu vào đề tài vĩnh cửu: Tình yêu (nghĩa rộng) luôn là khát vọng và hạnh phúc của mọi con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nó như là một bản năng của con người, thiếu nó người ta không thể "sống" dù có thể vẫn tồn tại. Bối cảnh chiến tranh và cách mạng bao trùm nhưng cũng hoàn toàn không phải là chủ đề chính mà chỉ là bộ khung hoành tráng và làm nổi bật cuộc đấu tranh tìm kiếm và giữ gìn giá trị đích thực của cuộc sống này: Tình yêu, của Dr.Zhivago, một nhà thơ, một người "lãng mạn", và cả những người yêu thương, quan tâm đến ông. Cuộc đời họ đan quyện vào nhau. Đường đời đã làm cuộc sống của họ phải chia rẽ, nhưng tình cảm họ vẫn còn mãi không bao giờ dứt.
    Mình đã đọc truyện Dr.Zhivago trước nên khi xem phim cũng dễ hiểu hơn. Mình rất thích thú cách đạo diễn sử dụng nhân vật người em trai của Zhivago, một vị tướng của cách mạng, một người tưởng như là gián tiếp góp phần gây gian truân cho gia đình bác sĩ (Zhivago là bác sĩ và cũng là nhà thơ) nhưng thực ra không phải thế. Trong phim, đạo diễn đã cho chính ông này làm người dẫn dắt, kết nối câu chuyện. Mở đầu phim là cảnh ông tìm kiếm người con gái thất lạc của Lara. Kết thúc phim cũng là ông và người con gái đó. Nhưng đã bớt cảm giác lạnh lùng và xa cách, gần như thấy một phần hình ảnh Zhivago, người đã chết trong đau khổ. Còn người con gái, dù chỉ là một công nhân, cô cũng mang tài năng bẩm sinh lãng mạn như cha mẹ, nàng Lara và bác sĩ Zhivago, biết chơi đàn mà chẳng cần ai dạy.
    Một bộ phim lãng mạn mà khi kết thúc, các nhân vật chính chết và bị chia cắt. Tưởng như chỉ còn đầy nước mắt ở cuối phim nhưng hoá ra lại kết thúc vô cùng có hậu. Đó là tài ba của đạo diễn, kịch bản, hay là điều kỳ diệu của tình yêu thương giữa những con người? hay là cả hai? Cứ xem phim và nhìn cuộc sống này rồi bạn sẽ hiểu.
    Ah quên, Nhạc phim này cũng rất hay. Lara''s Theme là giai điệu nổi tiếng quen thuộc khắp nơi, có thể nhiều người đã từng nghe mặc dù chưa bao giờ xem phim này.
    Được xacutaza sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 23/09/2009
  2. chivh85

    chivh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Kinh! Phim ruột mà cô y tá Evelyn do Jennifer Garner đóng mới kinh chứ...đó là Kate Beckinsale bạn ui....
    Ko biết Forrest gump có đc xếp vào phim lãng mạn ko nhỉ...tình yêu mà Forrest Gump dành cho Jenny thật cảm động thik nhất câu "i am not a smart man but i know what love is...will you marry me, i´d like your good husband, Jerry"....một lời cầu hôn quá chân thành của một anh chang có chỉ số IQ dưới mức trung bình như Forrest
    Được hlbrem sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 26/09/2009
  4. straller

    straller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tớ thích tình yêu của Forest Gump, tình yêu của người vợ trong A beautyful mind.
    Những bộ phim không chỉ đơn thuần về tình yêu mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa khác.
    Bonus, bài All love can do ở đoạn cuối trong A beautyful mind nghe cực cảm xúc, mọi người nghe thử đi, mà nghe trong phim mới ấn tượng hơn nữa.
    Đường đường một đấng anh hào mà xem phim dễ khóc dã man :))
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có một thời họ đã yêu nhau mà
  6. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cold Mountain - Nicole Kidman & Jude Laws
    Legend of the Fall - Brad Pitt & number of excellent actors
    Đó là 2 phim thật romantic, thật cảm động, được nhiều giải thưởng điện ảnh Holywood & some of the best pictures also.
    Các bà các cô xem chắc không cầm được nước mắt :-(
  7. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy có "The proposal" cũng hay. Các bạn có thể lấy link download hầu hết các phim hay do mọi người bầu chọn tại blog
    http://vn.myblog.yahoo.com/dantocdinhcao102

Chia sẻ trang này