1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu cho nhau những bộ film về tình yêu lãng mạn hay!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nhân tiện cho tui hỏi, cách đây khoảng 10 ngày tivi ( quên kênh gì rồi ) có chiếu một bộ phim mà nhân vật chính là Hans Christian Andersen. Nội dung là tuổi thanh niên của anh ta và mối tình mù quáng. Phim được ***g vào các chuyện cổ tích quen thuộc như Bà chúa tuyết, Vịt con xấu xí vv... Xin chỉ giúp tên phim gốc.
    và đây là một phim hay, lãng mạn, tình yêu của cô gái quê mùa xấu xì tật nguyền thật trong sáng và nhẹ nhàng ...
  2. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tớ lại ít xem film trên TV. Mình search ở IMDB thì ra film này, chắc đúng là film mà bạn nói: http://www.imdb.com/title/tt0044685/
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ! film này chắc hơi khó kiếm.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    à ko, nhưng nhờ gợi ý, tui vô IMDB tìm thì ra rồi:
    Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale
    [​IMG]
    Kieran Bew vai chính, anh này điển trai và bộc lộ được cái bồng bột, đam mê của tuổi trẻ. Hơi khờ dại nhưng lại đáng yêu.
    Nội dung phim thì không có gì mới, H C Anderxen rời gia đình phiêu lưu trên con đường đời lắm gian truân. Anh có khiếu kể chuyện cổ tích ( tất nhiên ), nói chung là một nghệ sĩ với trái tim cháy bỏng. Điều lôi cuốn nhất là thực tại ( trong phim ) xen lẫn với các tình tiết truyện cổ tích khá khéo léo. Hư hư thực thực . . .
    rất thích ánh mắt ngây dại của thôn nữ nhìn về phương xa, phía H C Anderxen ...
    Một trong số ít các phim ( ngắn, giải trí ) có thể thu hút mọi lứa tuổi !!!
  4. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    50 first dates
    [​IMG]
    Cau chuyện bắt đầu với một anh chàng làm mê mẩn rất nhiều trái tim từ trẻ đến già, từ nữ cho đến... nam - Henry Roth (Adam). Tuy nhiên anh ta lại lo sợ không giám hứa hẹn với bất kì ai cho đên khi anh gặp Lucy (Drew Barrimore) tại Hawaii nơi anh làm bác sĩ thú ý tạm thời tại công viên nước. Mọi chuyện rất trôi chảy trong lần gặp thứ nhất nhưng - what the heck going on? Lần gặp thứ 2, Lucy tỏ ra không hề quen biết Henry. Thì ra cô gái bị một chứng bênh mất trí nhớ sau mỗi đêm thức dậy. Với cô thì mọi ngày đều là ngày chủ nhật, hôm mà cô bị tai nạn. Henry với khả năng chinh phục của mình quyết tâm vượt qua thử thách thực sự này bằng việc mỗi một ngày anh phải làm cho Lucy yêu mình...
    Bộ film rất lãng mạn, tình cảm và hài hước. Đối với Lucy thì mỗi ngày hôn Henry lại là một nụ hôn đầu tiên. Henry thi` bằng nhiều cách tiếp cận và làm quen lại với Lucy để chinh phục trái tim cô. Một bộ film rất đáng xem về đề tài TY.
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là lâu rồi nên em không nhớ hết, em mô tả cái ý lãng mạn tiêu biểu nhé.
    50 first date: chàng trai mỗi ngày lại phải chinh phục lại cô gái như mới yêu.
    Notting hill: nhạc phim hay, câu nói của chị nhân vật chính hay "Em đứng trước anh bây giờ như một cô gái đứng trước người đàn ông cô ấy yêu và cầu xin tình yêu của anh ấy" (em ko nhớ chính xác nhưng nói chung nó là như thế)
    My fair lady: em chẳng biết nói tại sao nó hay nữa, chỉ thấy xúc động. Cô gái quê mùa, đanh đá, ít học, lột xác thành tiểu thư xinh đẹp, nhu mì, dịu dàng, làm xúc động trái tim sắt đá của bác chuyên gia ngôn ngữ học khô cứng, nghiêm khắc.
    Sabrina: vẻ ngây thơ tuyệt đối trong tình yêu của Sabrina đã làm tan chảy trái tim của trùm tư bản ... (em ko nhớ tên), người tưởng chỉ biết đến công việc, chỉ quen với thủ đoạn.
    Breakfast at Tiffany: em nghĩ nó có thể coi là a classique version của Pretty woman ạ.
    Runaway Bride: người yêu ta, là người nhìn rõ ta, nhìn xuyên thấu những gì ta tô vẽ về bản thân, nhưng vẫn yêu ta, thậm chí, có khi còn yêu và thích thú với cái bên trong ấy hơn cả những lớp sơn tô vẽ bên ngoài!
    Nếu đã biết tên phim rồi, rồi chị search sypnosis của nó là ra thôi. Còn em chỉ có thể cho chị tên phim và một số đoạn tiêu biểu thôi vì gõ hết thì dài quá ạ.
  6. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thank you, 1Othernewmem! Haha, nguy quá, nhiều người hay nhầm mình là nữ giới thế nhỉ. Sửa bài, sửa title thì được nhưng sửa nick thì là cả một vấn đề.
    Mình quên không đề cập, phần nhạc film của 50 first date hay tuyệt. Mình rất thích, tương tự như trường hợp của Notting Hill. Nhạc film làm cho bộ film trở lên hấp dẫn hơn rất nhiều.
    Surf thông tin trên mạng về tên film bạn chia sẻ cũng tốt nhưng tớ lại muốn được đọc giới thiệu và phần cảm nhận ít nhiều của cậu ve film đó, chứ reviews trên mạng thì nhiều nhiều lắm. Lần sau nhớ thêm film nào thì chia sẻ thêm nhé.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    50 first Dates coi đi coi lại vẫn thấy thích. Những tình tiết ngộ nghĩnh, gần gũi chứ ko hề " lên gân " chọc cười. Âm nhạc và màu sắc tràn ngập. Có thể nhớ tất cả các nhân vật kể cả vai nhỏ nhất.
    Đoạn kết mang một vị đắng, ngẹn ngang cổ, xen vào tiếng cười. Nó giống như " cười ra nước mắt ", có điều nước mắt luôn đắng.
  8. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em kô chú ý nhìn *** sign, em xin lỗi anh ạ. Cũng bởi vì cái avatar của anh trông có vẻ giống mắt một người phụ nữ cơ, nên em mới nhầm thế. Với cả là nick của anh có chữ Grace nữa, làm em liên tưởng đến Grace Kelly, nên em càng dễ nhầm hơn.
    Ôi, các phim em thích thì nhiều lắm, mà cũng lâu rồi, chứ còn mấy phim mới mới thì dạo này em có được xem đâu ạ, đói văn hoá khủng khiếp .
    Vì thế nên em không phát biểu cảm tưởng hết lên được. Với cả tại em cứ nghĩ là anh chỉ cần giới thiệu tên phim thôi để bạn nào đấy tìm xem, nếu xem mà bạn cũng thấy hay thì tốt quá, nếu không thì bạn lại lên đây trách là sao em xui dại bạn cũng được mà!
  9. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với bạn! Các tình tiết thật là ngộ nghĩnh, nhưng không hề trẻ con, âm nhạc hay.
  10. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, công nhận là nick của anh làm cho mọi người dễ nhầm thật. Còn Avatar đúng là mắt phụ nữ rồi, nhưng không phải là mắt của mình . Dù sao cũng no big deal.
    Không hề gì, theo tớ thì mình không nhất thiết xem film mới mà tìm xem film cũ cũng được, thậm chí nhiều khi xem lại vẫn ok. Trách mình thì càng hay, như thế là người ta sẽ bày tỏ cảm nghĩ của họ về film đó, làm mình nhận ra thêm nhiều cái mới về bộ film mà mình đã biết.

Chia sẻ trang này