1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu CLB Võ thuật Đào Duy Từ

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi vuminhhai, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu CLB Võ thuật Đào Duy Từ

    Được vuminhhai sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 02/04/2003

    Được vuminhhai sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 02/04/2003
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
    Được vuminhhai sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 02/04/2003
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu CLB Võ thuật Đào Duy Từ
    Tui viết bài viết này chỉ mong giới thiệu cho mọi ngưòi biết về CLB võ thuật của trường ta thôi.Thật khó có thể gặp được ai trong CLB lại vào trong này,có chăng chỉ có Duy Sơn,một vài người nữa...
    Trước tiên thì nói về ngày thành lập:Lớp võ bắt đầu tập trung học buổi đầu tiên vào một buổi chiều,tôi còn nhớ rõ là 5h15' chiều ngày 21/5/2000.Lúc đó tôi đang học cuối năm lớp 11.Một số đứa bạn của lớp tôi cũng đi,rồi một số ở bên E4,(như Văn,Thuỷ,cùng lớp với Yêu Nàng Ca Sĩ đấy)Nhưng tôi nhớ họ chỉ học được một vài tháng rồi nghỉ,có lẽ vì lý do năm cuối cấp,học căng thẳng quá.
    Thầy dạy võ cho chúng tôi là Thầy Chu Hồng Văn.Nếu những người ra trường đã lâu thì chắc là sẽ không biết thầy đâu.Thầy chuyển về trường ta vào năm 1999(tôi thấy thầy từ khi đó ,nhưng không rõ chính xác ngày nào).Thầy Văn hiện đang làm bí thư đoàn trường.Thầy là một thầy giáo dạy môn sinh học.Những buổi đầu bọn học sinh chúng tôi chưa biết gì,vẫn hay cười thầy,còn nhiều đứa hơi hỗn còn gọi thầy là Zidan.Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau,tư cách của thầy đã làm chúng tôi thực sự nể phục.Thầy là một người thầy mà tôi rất lấy làm kính trọng.Có nhiều người không biết nhưng bọn học trò của thầy như chúng tôi thì hiểu và kính trọng thầy lắm.Chúng tôi vừa là những học trò trên lớp văn hoá,vừa là những võ sinh trong lớp võ của thầy,do đó chúng tôi được thầy chỉ dạy cho rất nhiều đạo lý.Những đạo lý giúp cho chúng tôi trong cách đối nhân xử thế,những đạo lý của con nhà võ mà chúng tôi chẳng thể nào quên.Phải nói riêng nữa rằng thầy rất giỏi võ,thật sự chỉ có những người theo thầy lâu năm mới hiểu,tôi cũng không biết được nhiều lắm,dù là khoá đầu tiên của thầy ở Trường Đào Duy Từ.Tôi nhớ có lần trời mưa.bọn chúng tôi phải vào tập trong hành lang của khu nhà 4 tầng ấy.Hôm đó thầy tập cho chúng tôi đòn đá JôKô, đòn đá sấn ngang hông.Thầy làm thử một vài lần ,tiếng gió phần phật và đòn đá toả ra uy lực thật kinh hồn.Chúng tôi cứ nói với nhau mãi là nếu mà mình trúng đòn đó chắc là gãy đôi người mất.Bọn học trò chúng tôi phục thầy lắm và ra sức tập để bằng dù chỉ một phần nhỏ của thầy thôi.Lớp E5 của tôi có tổng cộng là 6 người đã tập khá lâu và gắn bó với lớp võ.Bây giờ đi xa rồi nhưng mỗi dịp về thế nào chúng tôi cũng ghé qua lớp võ,nhìn lớp võ sinh mới,gặp các sư huynh còn ở đó,gặp thầy rồi nghe thầy hỏi han dặn dò,chúng tôi yêu quý lớp võ nhiều lắm,không chỉ riêng tôi mà hầu hết những ai đã từng tập ở đó đều thấy như vậy.Chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và cả máu nữa trên sân tập ,chắc sẽ chẳng bao giờ quên được nơi đó.Tôi cũng đã từng tự hỏi có phải vì lớp võ mà tôi cảm thấy gắn bó với trường hơn nhiều người khác không và tôi đã khẳng định được điều đó. Tôi yêu lớp võ và trường Đào Duy Từ của chúng ta,tôi muốn cho tất cả mọi người đều biết và hiểu như vậy.Những lời của tôi có thể nói thay cho cả những thành viên của E5 đã từng tập ở CLB.
    Trên bức ảnh bốn người chụp cùng thầy Văn,bốn đứa chúng tôi,,bốn thành viên lớp võ,cũng là bốn thành viên của E5,vẫn hay đến nhà thầy, nhìn bức ảnh đó và nói vui là 4 hộ vệ của thầy.Giờ mỗi đứa mỗi nơi,nhưng khi nhắc tới lớp võ ai cũng hồ hởi,khuôn mặt lại sáng bừng lên những hồi tưởng về ngày xưa ,những ngày đổ mồ hôi trên sân tập,khổ nhọc nhưng thật vui và tràn đầy kỉ niệm.Và chúng tôi lại hẹn nhau khi về nhà nhất định sẽ ghé qua lớp võ,thăm thầy,thăm lớp võ,hy vọng cho lớp võ sẽ được phát triển mạnh hơn sau này.Lâu nay đi học xa,không biết nhiều tin tức của lớp võ,hẹn hè về sẽ khoác vào bộ đồ tập đã từng thấm mồ hôi và máu của mình để lại được sống lại những ngày xưa thật khó phai...Và để xem những đòn thế của thầy đã dạy cho chúng tôi được chúng tôi lưu giữ và trân trọng như thế nào.Tôi cũng còn phải thách đấu với lớp trưỏng khoá 1 chúng tôi : Phạm Đức Dũng E5 hiện đang học tại ĐH Giao Thông.Tôi chưa bao giờ thắng trọn vẹn được,phải cố gắng lần tới thôi.Càng nghĩ tới càng thấy háo hức,muốn được đeo găng đeo giáp vào ngay bây giờ để được trải qua cảm giác tuyệt vời trên sàn đấu.Hai đối thủ,khuôn mặt mồ hôi tuôn ròng ròng, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng cử chỉ,hành động của đối phương chờ dịp tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả. Ôi trời ơi,nhưng mà đối thủ của tôi phản xạ quá nhanh và đòn thế thậm chí mạnh và nhỉnh hơn tôi,thật khó để giành thắng lợi.Tôi vẫn cứ nghĩ và thấy không hài lòng lắm khi mà phải đợi đến khi Dũng nó đi tôi mới chiếm được vị trí thủ khoa khoá đai nâu.Dũng vẫn giữ chức thủ khoa đai xanh,màu đai thứ hai chúng tôi trân trọng được khoác trên mình!.........
    Nói về những kỷ niệm về lớp võ chúng tôi có quá nhiều,dù cho có ngồi với nhau cả ngày để ôn lại cũng không thể nào hết...
    Hy vọng cho lớp võ sẽ ngày càng lớn mạnh!
    Mọi người nếu có dịp về qua trường hãy tới thăm lớp võ của chúng tôi,chúng tôi tự hào khi được là thành viên của Khoá I CLB Võ Thuật Đào Duy Từ!

    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ne`!!!! tui đọc hết bài của ông mà vẫn ko thôi thắc mắc . Tại sao ông ko hỏi xem trong này có ai đã từng say mê võ thuật ko nhỉ ?, thật lạ ?.
    Nếu như hỏi như thế thì có lẽ tuisẽ cảm thấy vui hơn và có lẽ sẽ trân trọng bài viết của ông hơn ( nói như thế ko có nghĩ là tui ko trân trọng bài viết của ông _ đừng tức nha ...đồng môn ) .
    Đọc bài viết của ông tui biết ông rất tâm đắc với võ thuật rất yêu võ thuật yêu bộ đồ võ phục trắng của môn phái ,nhớ những lúc tập mệt mõi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi mùi mồ hôi thì khỏi phải nói " thơm kinh khủng " nhưng mà môn đồ đâu có để ý vẫn rất hăng " máu " vẫn đấm vẫn đá ,các đòn maihoasi vẫn tập rất đẹp và rất có lực , vẫn chống đẫy nhưng thường 30- 40 lần (dân học võ phải chống đẩy là chuyện cơm bữa ), rùi những bộ áo giáp , những bộ găng để thi đấu cũng thế " thơm kinh khủng " thế nhưng vẫn muốn mặc áo vẫn muốn đeo găng lao vào đấu ....... để được kiiiiaaaa khi ra đòn , để được trọng tài cho điểm khi đòn chính xác , để nghe những tiếng hoan hô cổ vũ của đồng đội ........... . " vào mặt đi " ; " chân trước !!!!! chân trước " ;...........
    Nhưng rất tiếc là việc đấu luật ở thành phố còn quá ít , nên họ lao vào như 1 con thiêu thân đấm đá loạn sạ hết cả lên , nhất là bọn con trai nó bước vào sân đấu mà như đi đánh nhau , ko thể tưởng tượng được . Nhưng cũng ko có người đấu rất luật , rất có bài bản , được xem những trận như thế quả là tuyệt . Đấu song chào nhau và ôm nhau rất thắm thiết ( 1 hành động rất có tinh thần thượng võ ) .
    Chỉ có ở Cung thì việc đấu theo luật còn được các thấy cho thực hành nhiều chứ ở 1 số các trung tâm võ thuật khác thì ít lắm ... Vì thế nên thường thường những đợt thi lên đai tuy là trong luật võ thuật (trọng tài ra lệnh cho trận đấu dừng khi mà có người ra đòn chính xác ghi được điểm hay là có người phạm lỗi dừng trận đấu dể nhác nhở ) nhưng đa số thì lại đấu theo kiểu luật tự do ( tức là thi đấu đến khi nào số điểm trêng lệch cao hoặc hết giờ hoặc bên kia ko thể tiếp tục thi đấu ) GMT rất sợ luật đấu tự do vì như thế có cản giác ko được an toàn .Nhất là đối với nữ rất dễ bị chảy máu ở mặt , tuy là các thầy có bắt nữ phải cắt hết móng tay nhưng điều mà GMT nghi ngại thì rất có thể sãy ra đã nhìn thấy nhiều rùi , hơi hãi 1 tí . Đối với nam thì càng dễ chảy máu hơn ( chảy máu ở mồm ) vì những cú đấm quá mạnh và đúng mặt đối thủ ( cái này đưọc ghi 2 điểm theo đúng luật đấy )
    Nhớ có lần mình đã sợ như thế nào , khi nhìn thấy đồng đội của mình bị chảy máu ( anh ấy hơn tuổi mình rất nhiều , nhưng khi vào học thì là đồng đội hết giống như VMH với GMT này tuy VMH hơn tuổi , và học khác chỗ nhưng 2 người là đồng đội , phải ko VMH ) lần đó GMT đã khóc khóc như mưa làm miss_bean phải ngồi dỗ mãi , mấy người trong đội cũng thế dỗ ko được thì bới cho 1 trận vì tội khóc khi đồng đội thi đấu " nó ko thấy đau , nó chuẫn bị ra sân thì khóc cái gì ? " ( biết là thế nhưng mà mình vẫn khóc ) , lại còn bảo là ko thi nũa chứ ( chuối ko tưởng được ) . Hôm đó mình đấu với người học silat tuy học karete nhưng mà sở trường của mình là đòn chân, những đòn lên mặt (ghi 3 điểm_sướng )và những đòn liên tiếpcủa chân vào giáp (karete sở trường là đòn tay, chỉ có taywuando mới có sở trường là đòn chân thui (oái ăm ) ) _còn silat thì tụi nó được tập về cách bắt chân và tấn công đối phương khi họ ngã , silat tập rất nhiều thế đòn này ( được 2 điểm ). Biết thế mà mình vẫn tấn công bằng đòn chân (ngu ). Kết quả ===>>> mình thua (lần đầu tiên thu nhiều điểm như thế _ tuy ko ai nói nhưng mình biết mà ) . Từ lần đó chở đi mình dần dần mất niềm tin ở mình ko thi đấu nữa & rùi cộng thêm lí do bận học hành đã nghĩ tập , ko tập nữa ko có nghĩ là ko yêu võ nữa đúng ko VMH . Nhưng tới giờ vẫn còn giận mình lắm vì quá nhát mới thua mà đã bỏ cuộc rùi , ko có chỉ tiến thủ gì cả (chán ) kể ra mà làm được như VMH thì giờ khác rùi he`he`
    GMT có vài cái ảnh lớp võ của Cung , nhưng ko biết là khi GMT đưa vào trong này thì có ai phản đối ko nhỉ . Ảnh mọi người đang tập tuy hơi mờ 1 tí vì chụp buổi chiều và chụp tít trên tầng 4 lận , nhưng đẹp lắm . GMT tin là sẽ rất thú vị đấy
    :)
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 02/04/2003
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bộ môn võ này KTT cũng đã mơ ước từ lâu ...hic hic nhưng không có điều kiện để đi học......

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  6. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hic,tui không có hỏi xem trong này đã từng có ai say mê võ thuật chưa,là vì không phải chỗ để hỏi,tui chỉ muốn giới thiệu thôi mà!
    Tui cũng mong được gặp những người yêu thích môn võ này giống tui.Nhưng mà này,tôi xin lỗi khi nói câu này,tôi không ...phải nói thế nào nhỉ?Tôi ác cảm với những người trên nhà văn hoá,xin lỗi nhé,nhưng mà tui nói thật lòng mình.Tính tôi nó thế nếu không phải điều gì xin cứ nói!
    Lần thi đấu giải tỉnh,được lên nhà văn hoá tập một thời gian.Trong thời gian đó quả thật tôi cảm thấy ức chế rất nhiều -->không thể tập thoái mái như ở sân của mình được.Tôi thấy cách đối xử của họ khác với ở sân tập chúng tôi quá.Có thể nhà văn hoá tập tốt hơn,có truyền thống hơn nhưng mà tôi vẫn không thể nể phục những con người ở đó được.Nếu có dịp,bạn hãy hỏi những người đã tập ở CLB ĐÀO DUY TỪ xem,hầu như tất cả đều ác cảm với lớp võ trên nhà văn hóa.Tôi rất tiếc khi thấy vậy,nhưng có lẽ không phải tất cả mọi người trên đó đều như chúng tôi cảm nhận...Tôi thấy có một số quá ngông nghênh,ngạo mạn.Cho dù là bậc thầy (đai đen) nhưng tôi vẫn không chấp nhận được.Cũng may dù sao còn vài ngưòi không thế...
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc nhìn mấy nhân mặc áo đồng phục của môn phái mà thèm.......giá như mình cũng có một cái mà mặc thì tốt biết mấy....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  8. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    HỪM,NẾU MUỐN THÌ CŨNG ĐƯỢC THÔI,CÓ CHI ĐÂU NHỈ?
    LÀ SINH VIÊN RỒI VẪN CÓ THỂ HỌC MÀ?
    TUI ĐỊNH KIẾM LẤY CÁI ĐAI ĐEN TRONG NÀY ĐỂ SAU NÀY VỀ CÒN CÓ CÁI MÀ KHOE VỚI THẤY VĂN,VỚI ANH EM ĐỒNG MÔN CHỨ NHẨY?ĐÙA THÔI,PHẢI HỌC LẤY CÁI ĐAI ĐEN CHO CHẮC ĐÒN CHỨ KHÔNG LỠ DỞ KIỂU NÀY RA NGOÀI ĐƯỜNG LOẠNG CHOẠNG ĂN ĐÒN NHƯ CHƠI Á
    DÂN THANH HOÁ TA KHÔNG HIỀN LẮM MÔ,NÊN LÀ ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI YÊU CẨN THẬN LÀ HƠN,HI`,HỌC CHO CHẮC CHẮN LÀ HAY NHẤT.GIẢ SỬ CÓ DĂM BA TÊN CHẶN LẠI XIN ĐỂU THÌ ĐẤNG MÀY RÂU NÀO ĐANG ĐI CHƠI VỚI BẠN GÁI LẠI KHÔNG KHÓ XỬ NHỈ?NẾU CÓ CÁI ĐAI ĐEN RỒI THÌ DĂM BA TÊN CHẲNG LÀ GÌ,CHẤP CẢ DAO...HE HE,VẬY MỚI ĐƯỢC CHỨ PHẢI KHÔNG?
    CỐ LÊN KTT,ĐI HỌC ĐI CHƯA MUỘN ĐÂU,NGOÀI HN CÓ NHIỀU LÒ VÕ LẮM MÀ?CHỈ CÓ ĐIỀU KHÁC NHÁNH THÔI!
    HỌC JUDO HAY LÀ ĐẤM BOX CŨNG HAY CHÁN,NHƯNG MÀ TUI VẪN THÍCH NHẤT KARATEDO

    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hì hì được thế thì còn rì = đi chơi với người iu lúc nào cũng tự tin, tuy nhiên gặp 1 2 thằng còn giở quyền được,...hic hic trường hợp gặp fải tiểu đội thì võ cũng pó tay rùi.....khi đó kế trình chính quyền là hay nhất

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  10. uocmo_hanhphuc

    uocmo_hanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , hôm nay tui mới thăm box DDT.tui không ngờ lại có cả CLB Võ Thuật nữa đó .tui nói thật nhé tại sao CLB võ thuật của DDT co sân tập mà lại phải tập ở ngoài vậy ?tập như vậy sẽ không phát huy hết năng lực được đâu
    [/blue][/size=4]trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Chia sẻ trang này