1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU: Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daquyvang, 21/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đã phàm là học trò ai ai cũng có những kỉ niệm khó quên.Mấy đứa con trai còn đỡ,nhiều khi chia tay trường lớp còn giữ được bình tĩnh,chứ mấy nàng thì...
    Lưu Bút Hồng
    Nguyễn Như Mây
    Tóc con gái đợi ngày hè đến
    Nghiêng nửa vai để thấy môi hồng
    Rủ nhau ngồi trắng hết bờ sông
    Và chép tặng những lời hoa cỏ.
    Ai cũng hái theo cành phượng đỏ
    Để hóa trang nhân vật của mình
    Chín mười năm ngồi ghế học sinh
    Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
    Nước mắt ai để dành trong viết
    Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
    Nắng chiều hè rưng rức bên sông
    Quên nhuộm tím áo dài bè bạn
    Chưa bao giờ bọn mình hò hẹn
    Để rồi cùng đưa mắt nhìn nhau !
    Ai viết xong trước, hãy chiêm bao
    Cho lưu bút lắng hồn mực tím.
    Ai còn cầm viết và bịn rịn
    Xin trao mình một nửa môi cười
    Còn nửa kia ... mai mốt xa xôi
    Đành gói nửa vầng trăng thương nhớ ...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá Đầu Tiên
    Hoàng Nhuận Cầm
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu .
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi ?
    - "Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi !
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    - "Mười đấy chứ ! Nhìn xem trong lớp ấy !"
    (ơi những trận cười trong sáng đó lao xao).
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ.
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi .
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá và chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá Đầu Tiên
    Hoàng Nhuận Cầm
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say .
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu .
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi ?
    - "Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi !
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    - "Mười đấy chứ ! Nhìn xem trong lớp ấy !"
    (ơi những trận cười trong sáng đó lao xao).
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ.
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi .
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá và chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng là lượm lặt lần này của phc_bf.Bạn nào có nick này vào Box Thi ca khao chè.
    Ta đã xa rồi mái trường xưa
    Con đường cũ mờ dấu chân ta bước
    Ta cố gắng nhưng không sao tới được
    Cánh cổng trở về kí ức thơ ngây.
    Mùa hạ tới cánh phượng lại rơi đầy,
    Từng góc nhỏ nơi sân trường vẫn thế
    Ve vẫn rả rích, vẫn đem ngày kể
    Chuyện những cô bé học trò mắt ướt lúc hè sang.
    Nay gặp lại ta bỗng thấy bàng hoàng,
    Thầy cô ta đó tóc giờ bạc trắng
    Ta hoá đá hay chết trong im lặng
    Ánh nhìn nào làm tim ta bỗng quặn đau.
    Thời gian ơi sao trôi quá mau
    Chẳng đủ để ta nói một lời chào cuối
    Thầy cô dạy ta :" Đừng bao giờ yếu đuối
    Hãy vững vàng tiến tới đích tương lai"
    Ta rong ruổi trong một buổi sớm mai
    Chân thôi thúc trở về nơi trường cũ
    Nhịp đập rộn ràng đánh thức trái tim mê ngủ
    Hay tiếng trống trường đánh thức một mùa hoa?

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng là lượm lặt lần này của phc_bf.Bạn nào có nick này vào Box Thi ca khao chè.
    Ta đã xa rồi mái trường xưa
    Con đường cũ mờ dấu chân ta bước
    Ta cố gắng nhưng không sao tới được
    Cánh cổng trở về kí ức thơ ngây.
    Mùa hạ tới cánh phượng lại rơi đầy,
    Từng góc nhỏ nơi sân trường vẫn thế
    Ve vẫn rả rích, vẫn đem ngày kể
    Chuyện những cô bé học trò mắt ướt lúc hè sang.
    Nay gặp lại ta bỗng thấy bàng hoàng,
    Thầy cô ta đó tóc giờ bạc trắng
    Ta hoá đá hay chết trong im lặng
    Ánh nhìn nào làm tim ta bỗng quặn đau.
    Thời gian ơi sao trôi quá mau
    Chẳng đủ để ta nói một lời chào cuối
    Thầy cô dạy ta :" Đừng bao giờ yếu đuối
    Hãy vững vàng tiến tới đích tương lai"
    Ta rong ruổi trong một buổi sớm mai
    Chân thôi thúc trở về nơi trường cũ
    Nhịp đập rộn ràng đánh thức trái tim mê ngủ
    Hay tiếng trống trường đánh thức một mùa hoa?

  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen tí , một bài thơ về thời sinh viên ( không phải của em - chả biết của ai ) , mạn phép post vào đây :
    Năm tháng sinh viên
    Ta bỡ ngỡ trước bao điều xa lạ
    Cổng trường uy nghiêm ngày mới nhập trường
    Bạn bè ba miền Bắc - Trung - Nam có cả
    Cái bắt tay đầu ấm áp những niềm thương.
    Nỗi nhớ nhà giúp bạn bè xích lại nhau hơn
    Đêm ký túc đầu tiên sao mà dài đến thế
    Giảng đường thênh thang những chiều ngồi nhớ mẹ
    Bữa cơm sinh viên nhớ khói ấm quê nhà
    Bài giảng của thấy chắp cánh ước mơ hoa
    Thấy mình lớn hơn sau mỗi giờ lên lớp
    Vất vả kỳ thi hiện lên từng đôi mắt
    Buồn không ăn khi học bổng vắng tên mình
    Những buổi liên hoan văn nghệ hát nhiệt tình
    Thằng bạn ngày thường bỗng dưng thành thi sĩ
    Bàn tay ai rung lên với cây đàn ghi ta cũ
    Mỳ tôm hai ngày vẫn phơi phới niềm vui
    Chẳng thể nào quên những đêm trăng Hà nội sáng chơi vơi
    Nổi hứng bạn bè lang thang trên phố
    Trong giấc mơ vẫn thơm lừng hoa sữa
    Vẫn thấp thoáng bóng người ... mình vẫn gặp mọi khi
    Cái bỡ ngỡ đầu theo năm tháng qua đi
    Bao kỉ niệm buồn chất chồng còn ở lại
    Để ngày mai giữa cuộc sống ồn ào xô đẩy
    Thấy ấm lòng khi tìm về những năm tháng sinh viên.
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen tí , một bài thơ về thời sinh viên ( không phải của em - chả biết của ai ) , mạn phép post vào đây :
    Năm tháng sinh viên
    Ta bỡ ngỡ trước bao điều xa lạ
    Cổng trường uy nghiêm ngày mới nhập trường
    Bạn bè ba miền Bắc - Trung - Nam có cả
    Cái bắt tay đầu ấm áp những niềm thương.
    Nỗi nhớ nhà giúp bạn bè xích lại nhau hơn
    Đêm ký túc đầu tiên sao mà dài đến thế
    Giảng đường thênh thang những chiều ngồi nhớ mẹ
    Bữa cơm sinh viên nhớ khói ấm quê nhà
    Bài giảng của thấy chắp cánh ước mơ hoa
    Thấy mình lớn hơn sau mỗi giờ lên lớp
    Vất vả kỳ thi hiện lên từng đôi mắt
    Buồn không ăn khi học bổng vắng tên mình
    Những buổi liên hoan văn nghệ hát nhiệt tình
    Thằng bạn ngày thường bỗng dưng thành thi sĩ
    Bàn tay ai rung lên với cây đàn ghi ta cũ
    Mỳ tôm hai ngày vẫn phơi phới niềm vui
    Chẳng thể nào quên những đêm trăng Hà nội sáng chơi vơi
    Nổi hứng bạn bè lang thang trên phố
    Trong giấc mơ vẫn thơm lừng hoa sữa
    Vẫn thấp thoáng bóng người ... mình vẫn gặp mọi khi
    Cái bỡ ngỡ đầu theo năm tháng qua đi
    Bao kỉ niệm buồn chất chồng còn ở lại
    Để ngày mai giữa cuộc sống ồn ào xô đẩy
    Thấy ấm lòng khi tìm về những năm tháng sinh viên.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại mượn 1 bài nữa của phc_bf cái hỉ?
    -MỘT PHÚT NHỚ TRƯỜNG-
    Này là phấn trắng bảng đen
    Này là bàn ghế thân quen hàng ngày
    Này đây ánh mắt thơ ngây
    Của đàn em nhỏ vào thay lớp mình.
    Đâu đây giọng nói ân tình
    Của thầy cô giáo chúng mình ngày xưa
    Hạ về trời đổ cơn mưa
    Phượng hồng đỏ rực những trưa nắng hè
    Truyền tay nhau những cành me
    Bằng lăng rơi tím lối về trường xưa
    Chia tay, bạn khóc như mưa
    Còn tôi dòng lệ cố đưa vào lòng
    Bây giờ tôi vẫn ước mong
    Trở về thủa ấy trắng trong...học trò...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại mượn 1 bài nữa của phc_bf cái hỉ?
    -MỘT PHÚT NHỚ TRƯỜNG-
    Này là phấn trắng bảng đen
    Này là bàn ghế thân quen hàng ngày
    Này đây ánh mắt thơ ngây
    Của đàn em nhỏ vào thay lớp mình.
    Đâu đây giọng nói ân tình
    Của thầy cô giáo chúng mình ngày xưa
    Hạ về trời đổ cơn mưa
    Phượng hồng đỏ rực những trưa nắng hè
    Truyền tay nhau những cành me
    Bằng lăng rơi tím lối về trường xưa
    Chia tay, bạn khóc như mưa
    Còn tôi dòng lệ cố đưa vào lòng
    Bây giờ tôi vẫn ước mong
    Trở về thủa ấy trắng trong...học trò...

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nổi hứng post 1 bài nhạc lên.Tất nhiên phổ từ thơ.Nhưng quên mất rồi(quê quá).
    Sao mà bây h mới nhớ bài hát này nhỉ?Cũng là mừng xuân

    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ
    Sao em muốn đàn em mau khoẻ
    Sao em muốn đàn em mau ngoan
    Hay bởi vì em quá yêu thương
    Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Một mai khi em lớn lên
    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên Cô giáo người nuôi em khoẻ
    Quên Cô giáo người chăm em ngoan
    Quên những ngày Cô giáo yêu thương
    Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 15/02/2005

Chia sẻ trang này