1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU: Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daquyvang, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod sửa dùm đoạn đã post ở trên thiếu chữ "u" trong chữ "Sâu sắc".Cảm ơn.Và đây 1 bài nữa.

    Cô giáo vùng cao.
    Vượt dòng thác suối Đồng Tâm
    Trước cơn mưa đổ tối rầm Đồng Mô
    Bán đường leo dốc Khe O
    đá tai mèo dựng phải bò hai tay
    Mặt đồi cỏ sắc như gai
    bước chân cô khắp lối ngoài bản trong
    Học trò buổi vắng buổi đông
    thả trâu gánh củi trZm công việc nhà
    Mương dài dẫn máng nước xa
    ruộng nương mấy bậc quả hoa gối mùa
    Bát cơm củ sắn cọng dưa
    Người Dao đói chữ ngày xưa đất nghèo
    Thời gian vó ngựa qua đèo
    tiếng chim gọi bạn sớm chiều đã quen
    Đêm đêm một chấm sao lên
    ngọn đèn, sách vở bên hiên gió dừng
    Trẻ trên núi, trẻ dưới thung
    đứa cho giấy bút, đứa mừng áo khZn
    Lớp mòn mái lá tường ngZn
    nhớ miền xuôi chỉ về thZm ít lần
    Sợ rồi trẻ lạc dấu chan
    sợ rồi mong nhó lòng dân nhắc nhiều
    Người Dao ở dãy Phai Xiêu
    Càng thương cô giáo càng yêu chữ hiền
    Câu thơ tôi thật vô duyên
    cô ba mươi tuổi việc riêng chưa thành
    Bản cao vẫn ở một mình
    Một ngôi sao nhỏ lung linh góc trời.
    Vũ Khiêm

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào,bây h là "Về thăm trường cũ" nha.
    Về thZm trường cũ ban trưa
    Tuổi thơ em - nắng, bây giờ nắng - em
    Ngỡ ngàng một khoảng trời êm
    Mái bằng thay một nửa phên mái gồi
    Thầy tôi sắp lục tuần rồi
    Còn tôi đã quá nửa đời ngả nghiêng
    - Thưa thầy! Em...
    - Thưa cô! Em...
    Lời chào quên tóc bạc xen mái chiều
    Chợt bừng một tiếng thơ reo
    Thầy nheo mắt biếc hỏi vào trang mơ
    Bồi hồi gặp gốc bàng xưa
    Lá vun đống rấm chuyển mùa chớm đông
    Thầy trò còn sắc nâu sồng
    Mũ rơm đội lửa cánh đồng bom bi.
    Từ đây, ngày ấy tôi đi
    Bon chen gói lại, giờ thì:
    - Dạ, em....

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào,bây h là "Về thăm trường cũ" nha.
    Về thZm trường cũ ban trưa
    Tuổi thơ em - nắng, bây giờ nắng - em
    Ngỡ ngàng một khoảng trời êm
    Mái bằng thay một nửa phên mái gồi
    Thầy tôi sắp lục tuần rồi
    Còn tôi đã quá nửa đời ngả nghiêng
    - Thưa thầy! Em...
    - Thưa cô! Em...
    Lời chào quên tóc bạc xen mái chiều
    Chợt bừng một tiếng thơ reo
    Thầy nheo mắt biếc hỏi vào trang mơ
    Bồi hồi gặp gốc bàng xưa
    Lá vun đống rấm chuyển mùa chớm đông
    Thầy trò còn sắc nâu sồng
    Mũ rơm đội lửa cánh đồng bom bi.
    Từ đây, ngày ấy tôi đi
    Bon chen gói lại, giờ thì:
    - Dạ, em....

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là bài "Trường cũ"
    Trường cũ chơi vơi đứng giữa đồng
    Mấy hàng nhà lá cứ... mênh mông
    Trò đi tới lớp quần vo gối
    Thầy đứng giảng bài nước ngập chân
    Trường mới, dựng trên nền đất mới
    Thầy trò lao động tưởng dân công
    Kể chẳng ai tin ngày ấy nhỉ?
    Thoắt đi, mà đã nửa đời mong
    Thầy giáo ngày xưa, giờ lên lão
    Học trò tóc đã thấy điểm sương
    Hai nhZm nZm ấy giờ cũ cả
    Chỉ có mái trường vẫn tre trung
    Gặp ban, gặp thầy sau xa cách
    Mừng mừng, tủi tủi nZm tay nhau
    Như tưởng hôm qua còn tới lớp
    Thầy trò một mái lá tranh nâu
    Giờ trường đã khác xa ngày ấy
    Lớp học cao tầng lát gạch hoa
    Trò đi lên lớp quần áo mới
    Thầy đứng giảng bài mặc comlê
    Hoài cố nhưng mà không thấy tiếc
    Tình nghĩa thầy trò vẫn như xưa
    Hẹn gặp mùa sau ngày hội lớp
    Trường đấy người đây vẫn đủ đầy
    Phạm Đình Thái

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là bài "Trường cũ"
    Trường cũ chơi vơi đứng giữa đồng
    Mấy hàng nhà lá cứ... mênh mông
    Trò đi tới lớp quần vo gối
    Thầy đứng giảng bài nước ngập chân
    Trường mới, dựng trên nền đất mới
    Thầy trò lao động tưởng dân công
    Kể chẳng ai tin ngày ấy nhỉ?
    Thoắt đi, mà đã nửa đời mong
    Thầy giáo ngày xưa, giờ lên lão
    Học trò tóc đã thấy điểm sương
    Hai nhZm nZm ấy giờ cũ cả
    Chỉ có mái trường vẫn tre trung
    Gặp ban, gặp thầy sau xa cách
    Mừng mừng, tủi tủi nZm tay nhau
    Như tưởng hôm qua còn tới lớp
    Thầy trò một mái lá tranh nâu
    Giờ trường đã khác xa ngày ấy
    Lớp học cao tầng lát gạch hoa
    Trò đi lên lớp quần áo mới
    Thầy đứng giảng bài mặc comlê
    Hoài cố nhưng mà không thấy tiếc
    Tình nghĩa thầy trò vẫn như xưa
    Hẹn gặp mùa sau ngày hội lớp
    Trường đấy người đây vẫn đủ đầy
    Phạm Đình Thái

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Chào Lyhap !
    Đề tài này hay quá !
    Hoàng Thị pót ké vao bài thơ nói về nhưng nhà giáo trường Khiếm Thính mà có lần minh xem phóng sự trên TV tại SaiGon !
    NHÀ GIÁO CỦA TÌNH THƯƠNG !
    Trong tăm tối của đêm đen, vẫn loé lên vài đóm lửa !
    Bao tính toán hơn thua, tranh giành, lần lựa !
    Người ta đảo điên chen lấn vì tiền !
    Bạn âm thầm ban phát tình thương !
    _Đã học từ đâu mà bạn lại đến trường,
    Để truyền dạy bằng mười ngón tay...
    Bằng đôi môi lận cong...nhưng không vang thành tiếng !
    Những ánh mắt học trò sáng lên...vì vừa phát hiện .
    Từ những ngón tay.._Cái rất tầm thường, nhưng lại rất lạ xa !...

    Cần mẫn, âm thầm ...ngày lại ngày qua !
    Trong bóng tối,bạn dìu ra ánh sáng...
    _Những mảnh đời tưởng chỉ nằm bên lề cuộc sống ...!
    Hỡi những thầy cô Trường Khiếm Thính cũa tôi ơi !
    Ôi,những tấm lòng cao thượng, vĩ đại quá đi thôi !

    Trong đêm tối vẫn loé lên vài đóm lửa !!!
    ................................. Hoàng Thị .............
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Chào Lyhap !
    Đề tài này hay quá !
    Hoàng Thị pót ké vao bài thơ nói về nhưng nhà giáo trường Khiếm Thính mà có lần minh xem phóng sự trên TV tại SaiGon !
    NHÀ GIÁO CỦA TÌNH THƯƠNG !
    Trong tăm tối của đêm đen, vẫn loé lên vài đóm lửa !
    Bao tính toán hơn thua, tranh giành, lần lựa !
    Người ta đảo điên chen lấn vì tiền !
    Bạn âm thầm ban phát tình thương !
    _Đã học từ đâu mà bạn lại đến trường,
    Để truyền dạy bằng mười ngón tay...
    Bằng đôi môi lận cong...nhưng không vang thành tiếng !
    Những ánh mắt học trò sáng lên...vì vừa phát hiện .
    Từ những ngón tay.._Cái rất tầm thường, nhưng lại rất lạ xa !...

    Cần mẫn, âm thầm ...ngày lại ngày qua !
    Trong bóng tối,bạn dìu ra ánh sáng...
    _Những mảnh đời tưởng chỉ nằm bên lề cuộc sống ...!
    Hỡi những thầy cô Trường Khiếm Thính cũa tôi ơi !
    Ôi,những tấm lòng cao thượng, vĩ đại quá đi thôi !

    Trong đêm tối vẫn loé lên vài đóm lửa !!!
    ................................. Hoàng Thị .............
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm suy nghĩ,cuối cùng mới nhớ lại 1 bài thơ hồi xưa được học.Hình như lớp 4 hay lớp 5 gì đó,Bài thơ thật là hay,khắc sâu vào tâm trí cho đến giờ.Bài có tựa là"Nghe thầy đọc thơ"(tác giả thì quên rồi)
    Em nghe thầy đọc bao ngày
    Tiếng thơ đỏ thắm xanh cây quanh nhà
    Mái chèo nghe vọng sông xa
    Êm êm như tiếng của bà năm xưa
    Nghe Trăng khẽ động tàu dừa
    Ào ào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
    Thêm yêu tiếng hát cuộc đời
    Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm suy nghĩ,cuối cùng mới nhớ lại 1 bài thơ hồi xưa được học.Hình như lớp 4 hay lớp 5 gì đó,Bài thơ thật là hay,khắc sâu vào tâm trí cho đến giờ.Bài có tựa là"Nghe thầy đọc thơ"(tác giả thì quên rồi)
    Em nghe thầy đọc bao ngày
    Tiếng thơ đỏ thắm xanh cây quanh nhà
    Mái chèo nghe vọng sông xa
    Êm êm như tiếng của bà năm xưa
    Nghe Trăng khẽ động tàu dừa
    Ào ào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
    Thêm yêu tiếng hát cuộc đời
    Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ly hap, bài này nếu mình nhớ ko nhầm thì là của Trần Đăng Khoa.
    Hy vọng chủ đề này ko là chủ đề nhân dịp

Chia sẻ trang này