1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu danh lam thắng cảnh của Thái Nguyên . Chào mừng năm du lịch.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi gaumeodangyeu, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em bit cái chủ đề này không mới. Nhưng mừ em muốn làm cho nó thành mới. Bác cứ phê phán mạnh vào nhé, để em có cơ hội đổi mới. Em muốn cùng mọi người tìm ra những vẻ đẹp khác của Thái Nguyên, không phải chỉ có những gì mà báo chí đã viết.
    Vậy đề nghị bác nào vừa khóa cái chủ đề của em thì mở trả lại cho em. Cái của bác toàn giới thiệu khách sạn với nhà nghỉ, chán ốm!
    Trà đá đeeeeeee.....​
    Ai đã từng trên tàu vào Nam chắc không lạ gì những tiếng rao thế này. Nhưng ở Thái Nguyên, cây chè và văn hóa trà là một nét rất riêng mà không nơi nào có.
    Thái Nguyên không phải tỉnh có diện tích chè lơn nhất trong cả nước, nhưng nhắc đến chè Việt Nam, người ta chắc chắn dẽ nói đến chè Thái Nguyên. Đó là một thứ thương hiệu dân gian mà đến tận hôm nay vẫn nguyên giá trị.
    Có nhiều cách thưởng trà. Ở Thái Nguyên, có thể tìm thấy chè trong các gia đình, trong các công sở, những việc tiếp khách, bên lề hội nghị, trong những quán cafe sang trọng... Và có cả những quán trà vỉa hè mà không giống với Hà Nội, không giống với bất cứ nơi đâu.
    Hà Nội có những quán cóc uống chè, nằm lẻ loi nhỏ hẹp ở một góc phố nào đó, những ở Thái Nguyên, chúng ta có cả một phố trà đá.
    Nói đến đây, những ai đang ở Thái Nguyên chắc đều hiểu Hgtvtn đang nói đến địa chỉ nào. Tất nhiên rồi. Trục đường Đội Cấn và Quảng trường 20/8. Ai muốn nói sao thì nói, những đó cũng chính là một nét của văn hóa trà Thái Nguyên. Một không gian đẹp, rộng, với các quán trà đá vỉa hè san sát nhau vào các buổi tối. Ai muốn sôi nổi thì tìm chỗ ngồi ở khu vực trung tâm Quảng trường. Ai muốn yên tĩnh hơn thì ngồi lui lên gần đường tròn một chút, chỗ vỉa hề trước BHXH và Sở XD. Một cốc trà đá, vài hạt dưa, mấy miếng coc xanh là đủ để nói đủ thứ chuyện, từ chuyện công việc đến những tâm sự riêng tư... Và còn có hội để ngắm Thái Nguyên về đêm, lung linh và rực rỡ, cùng nhịp sống của nó nữa.
    Những ai đã đi nhiều, chắc sẽ công nhận chỉ ở Thái Nguyên mới có một phố trà đá như thế này. Bây giờ đã vào mùa hè, bạn muốn tìm cho mình một không gian thoáng rrộng và thoải mái ư? Ra phố trà đá đi! Yên tâm là luôn có chỗ cho bạn.
    Mọi người đều nói yêu Thái Nguyên. Nhưng bức xúc thì nhiều, cảm nhận thì ít. Có ai đó nói Thái Nguyên "bụi - bẩn - buồn", nhưng đó chỉ là một trong những lát cát của mảnh đất này. Tại sao không cho mình cảm nhận và yêu theo cách riêng của mình? Tại sao không tự khám phá và giới thiệu những lát cắt đẹp?
    Có rất nhiều cách để thưởng thức chè Thái. Xin giới thiệu một trong những cách đó. Và tất nhiên, nếu bạn muốn có người đồng hành ở phố trà đá. Hãy gọi tui nhé. Tui là tín đồ đấy!
  2. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    cái tôi muốn là các bạn viết về quê các bạn chứu không fải cái mà các bạn coppy về từ ccs trang báo. Tôi muon ddwa chngs lên vtv.vn
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tn mình nhìu cảnh đep lắm mà ở đây các bác mới chỉ giới thiệu mấy nơi nổi tiếng thôi còn những nơi còn hoang sơ ít nguời biết đến thì nhìu lắm,nếu như là người Tn thì chắc mọi người cũng biết đến Hang Phương Hoàng -Suối Mỏ Gà chứ còn có Cửa Tử ( em thấy mọi ngưòi gọi tên nó là thế nên em cũng gọi vậy thôi) Hồ Ba Miếu ở Đại Từ ,Khe Tiên ở xã Văn Lăng Đồng Hỷ ,Thác 7 tầng ở Võ Nhai...những chỗ này đều đẹp có thác có suối,có rừng cây mát lạnh rất phù hợp để picnic và dã ngoại.Ngoài ra em còn biết 1 số nơi khác nữa cũng đẹp và hoang sơ mà chưa chắc mọi nguời đã biết.Vậy mọi người ai chưa đi thì hãy thử đi 1 lần để biết Tn mình đẹp như thế nào, còn đã đi rồi thì đi tiếp để giới thiệu với bạn bè về Tn mình nhé
  4. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tn mình nhìu cảnh đep lắm mà ở đây các bác mới chỉ giới thiệu mấy nơi nổi tiếng thôi còn những nơi còn hoang sơ ít nguời biết đến thì nhìu lắm,nếu như là người Tn thì chắc mọi người cũng biết đến Hang Phương Hoàng -Suối Mỏ Gà chứ còn có Cửa Tử ( em thấy mọi ngưòi gọi tên nó là thế nên em cũng gọi vậy thôi) Hồ Ba Miếu ở Đại Từ ,Khe Tiên ở xã Văn Lăng Đồng Hỷ ,Thác 7 tầng ở Võ Nhai...những chỗ này đều đẹp có thác có suối,có rừng cây mát lạnh rất phù hợp để picnic và dã ngoại.Ngoài ra em còn biết 1 số nơi khác nữa cũng đẹp và hoang sơ mà chưa chắc mọi nguời đã biết.Vậy mọi người ai chưa đi thì hãy thử đi 1 lần để biết Tn mình đẹp như thế nào, còn đã đi rồi thì đi tiếp để giới thiệu với bạn bè về Tn mình nhé
  5. cafein999

    cafein999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phát triển theo cái này này. Bài nào chưa có thì post vào đây, bài nào không hay thì xóa đi.
    Mod nào sử lý xong del hộ bài viết này, cám ơn! (trừ thằng Quyetlan ra)
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi Hồ Núi Cốc đẹp nhất là chỗ nào các bác ơi?
    Lần trước mình lên toàn lượn chỗ nhân tạo thấy chán quá.Nhưng kể lại với vợ thì được kể rằng phải đi đảo Cò{chẳng biết nhớ đúng không}mới đẹp.
    Các đồng chí nào thổ địa ở đó nói vài ba nét đẹp cơ bản để nếu có lên lại còn biết đường lần.

Chia sẻ trang này