1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu một số sáng tác nhạc tây lời ta mới nhất của cư dân Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Gameover2002, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu một số sáng tác nhạc tây lời ta mới nhất của cư dân Thái Phiên


    XIN CHÀO BÀ CON . . .

    Thưa chư vị bà con, trước hết em xin được khẳng định rằng em đã từng là một POP-FAN thực thụ nhưng bây giờ thì hết lâu rồi. Nhưng cũng như các thể loại khác, chúng ta không thể phủ nhận được sự hiện diện của POP trên thị trường âm nhạc thế giới được, có phải không ạ. Chính vì vậy, hôm nay em xin gửi đến chư vị bà con một số nhạc phẩm của Duykian - một con mọt WESTLIFE và đam mê nghiệp nhạc sĩ chẳng kém gì mê KIAN và là một thằng bạn em. Mời bà con nghía wa rồi cho ý cò chơi ...


    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...
  2. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1. NGƯỜI CHA DUY NHẤT - Music : SOLEDAD (WESTLIFE)
    Và cha ra đi thật rồi, bao xót xa hằn sâu mãi trái tim thơ dại. Và tiếng yêu thương muôn đời vang trong lòng, chưa kịp trao cha yêu. Ánh ban mai cuối chiều sao hoang tàn, từng giọt nắng chiếu trên biển vàng. Và những cánh buồm thấp thoáng, như dáng cha. Lòng của con quyện bao nước mắt ....
    CHORUS: Người ra đi, để trong con bao nhiêu nỗi tiếc thương. Dòng đời kia chứa bao ưu phiền, trên đôi vai run gầy của em thơ, giờ đây đã mất đi tuổi ấu thơ. Để mai đây chất bao âu lo. Cha ơi con mong rằng .... mãi bên cha.
    Cha luôn khuyên răn con bao nhiêu điều, rằng hãy sống sao cho nghĩa tình, chớ có nên khinh thường chê bai người, rồi người lại cười ta. Từng ngày tháng cay đắng nuôi con, mong con lớn dẫu cho nên người. Sẽ xây dựng đất nước, mãi thắm tươi. Ngàn vì sao tình yêu lấp lánh ...
    CHORUS
    BRIDGE : Con giờ đây đã khôn lớn trên đường đời. Từng lời vàng quý báu cha nói, lòng khắc ghi mãi không bao giờ phôi pha. Cảm ơn cha yêu thật nhiều.

    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...
  3. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    2. ĐÊM THIÊNG LIÊNG - Music : I have a dream (WESTLIFE)
    Cùng nhau nguyện ước. Cùng nhau cầu mong. Một phút bình yên. Của đêm Noel.
    Nhà thờ vang tiếng chuông lành. Vọng đi khắp thế gian. Cầm tay nhau hát lên nào. Mừng cho đêm giáng sinh.
    CHORUS: Cùng nhau ta hát lên nào. Bài ca vui thắm tươi tràn đầy niềm tin. Và mong cho thế gian này. Một mai đây sống vui chan hoà tình thương. Cùng nhau nguyện ước. Cùng nhau cầu mong.
    Mừng cho hạnh phúc. Của bao trẻ thơ. Một mai khôn lớn. Dựng xây ngày mai.
    Mừng cho đêm chúa ra đời. Một vì sao sáng ngời. Ngàn con tim nỗi mong chờ. Vì sao xa loá mờ.
    CHORUS

    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    rỏi thiệt. hê hê. hát thử đê.
    Handsome is that handsome does
  5. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ! seo chẳng có vị nào vào cho ý kiến ý cò dzậy nhỉ ? Bùn chít thôi
    Mà huynh I.O.U đừng có chọc giận đệ nữa, chỉ là giúp đỡ truyền bá đạo lí giùm thằng bạn thôi mà

    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...
  6. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thêm cu nữa nhá !
    3. YÊU EM DÀI LÂU - Music : I lay my love on you (WESTLIFE)
    Kìa cô em xinh đẹp đang tiến bước, dừng chân anh hỏi câu nhé, yeah. Em kiều duyên như ngàn hoa hé cười, tựa ngôi sao hồn nhiên. Lòng yêu em nhưng mà chưa dám nói. Bởi em sao lặng thinh mãi yeah. Trong lòng anh bao niềm tin mãi trào. Ta yêu nhau từ đây.
    Mình yêu nhé quên đi tháng ngày, không lìa cách xa.
    CHORUS: Tình anh trao em đậm sâu, người yêu ơi hay có biết. Đêm từng đêm nhớ người con tim buồn đau. Hát mãi câu ca tình đẹp. Hãy trao nhau con tim nồng say nhé em. Người yêu ơi yêu em dài lâu

    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...
  7. meo_luoi

    meo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời đất,hát đi hát lại mà chẳng thấy đúng nhạc cái gì cả.Nhưng dù sao thì cũng hoan nghênh chú em ,rất có tài năng đấy,cứ thế mà phát huy nhá.
  8. anhmothayemhp

    anhmothayemhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh ơi! Sao bác ngu thế. Bao tam huyết của đ/c Duy, của lớp 10a2 bác lại đem ra khoe. Tui chịu bác rồi
    TÌNH YÊU LÀ VẾT DAO ĐÂM VÀO TIM. TÌNH YÊU LÀ NHỮNG VẾT ROI BẦM TÍM.
  9. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chị chẳng thích nhạc nước ngoài mà lại phổ lời Việt đâu,nó cứ sến sến thế nào ấy,hát trẹo hết cả mồm...mà không thấy khớp gì hết,nói chung cứ dùng bản gốc thì hơn....nếu coi đây chỉ là bài văn thì cũng nghe được.....
    Hồn anh như hoa cỏ may.
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...
  10. Gameover2002

    Gameover2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    To anhmothayemhp: Tao thấy Duy nó có post bài về bài hát của nó nhưng có mỗi bài nên tao thấy tội, post hộ nó thôi chứ có gì đâu ? Mày không ủng hộ thì thôi, ai mượn mày cạnh khoé ?
    To all : Cũng hơi hơi khớp nhạc đấy chứ các bác. Nếu trẹo thì nắn nó lại cho chuẩn, có gì đâu ?

    YÊU CHI CHO SẦU ĐỜI ...

Chia sẻ trang này