1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gioi thieu nhau di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vhungag, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chào mọi người để những thành viên mới khác họ cũng có nơi chốn vào An Giang chào hỏi nhỉ???
    Em ở Hà Nội xin kính chào mọi người.
    Nhắn mọi người phía nam:ai ra Hà Nội liên lạc với em nhé,em đón tiếp ngay.(Nhưng chi phí em không chịu trách nhiệm,hihihi)
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 ơi, nếu mà mình lên HN thì bạn có đón đưọc mình không vây? mình chưa biết nhiều đường HN sợ lạc lắm.
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hey, tui là em của bác nhà giàu Thạch Sùng bên ĐNC, nhận lệnh qua đây góp một chút sức tàn cho AGC , hy dzọng không làm khổ mọi người ở đây. Ai đồng ý xin vote 1*, chỉ 1* mà thui, keke
    P/S Ủa, lang thang Internet không bít đường HN thiệt hả?
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đây là trách nhiệm mà,yên tâm đi,khi nào lên Hà Nội thì nhắn tui một câu là tui có mặt tiếp đón ngay.Đưa bạn đi một vòng quanh Hà Nội.(Chi phí tui không chịu trách nhiệm nha).Tui thích đi bộ và xe bus đấy,hihiih...không hiểu bạn có chịu nổi không?
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  5. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui
    có chuyện gì đâu chứ. Đã lên HN chơi thì chấp nhận hết nhưng mà chỉ sợ lạc thôi.Còn đi với bạn chắc không sợ lạc nữa rồi.
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện lạc tui lại nhớ tới cái câu chuyện này:
    Có một bà người Nam ra bắc,ở trong nam người ta hay gọi lạc là đậu phộng(cái này nếu tui không nhầm thì đúng là như vậy đấy).Thế là bà ta bị đi nhầm đường,gặp anh cảnh sát thì cứ:
    - Anh ơi tui bị đậu phộng đường...........hìhì....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    oài
    lại còn có chuyện thế nữa à. Thế nhưng mà nếu cứ nói thế thì làm sao mà tìm được đường đây khi bà ta cứ nói "đậu phộng đường" hả cô bé
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Aha, sướng quá, có chỗ KÂU bài đã quá
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hù,cho kitty đến từ Cần Thơ tham gia với nhe!!!!!!!!
    Kitty tên là Hà Giang
    Hiện giờ đang là học sinh của trường Châu Văn Liêm TPCT
    Mong làm wen với các bạn nhe!!!!!!!

    kittydethuong
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    VS giới thiệu được chứ nhỉ
    Tên cha mẹ đặt : Huỳnh Đức Tuấn
    Bút danh thầy đặt : Vô Sắc Tử
    Sinh hạ : ngày 5 - 10 - 197 nhằm ngày 12/8/Thìn
    Hiện đang sống ở Đà Nẵng, thành viên DNC
    Công việc : Đếm bước đi hằng ngày
    TB : Từ khi có bút danh đến giờ đã được 1.867.000.465 bước chân !
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình

Chia sẻ trang này