1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu phim,chat về phim ,và cùng nhau coi phim

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu phim,chat về phim ,và cùng nhau coi phim

    will mở topic này với mục đích để các bạn có thể giới thiệu về các film mà các bạn thích,cùng kể ra cho mọi người nghe và giới thiệu các phim mới
    được không????

    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    SPIDER_MAN:who am i
    Tôi là ai ??? Bạn có thật sự biết tôi là ai không ??? Đừng nghĩ tôi là một anh chàng đô con, đẹp trai và nhà giàu......Hm.m..m. bạn lầm rồi....Cũng đừng nghĩ rằng tôi bắt đầu ..."mọi chuyện"vì một ý tưởng cao đẹp..."SAVE THE WORLD"...Không phải đâu, tất cả chỉ bắt đầu vì ....nàng
    Nàng là MARY JANE, mà chúng tôi ai cũng gọi nàng là M.J.....nàng- "cô láng giềng" của tôi. Có lẽ tôi không cần kể ra ở đây với bạn là nàng xinh đẹp đến dường nào đâu, vì chỉ cần biết rằng nàng là hoa khôi của lớp tôi là đủ rồi, và một bông hoa như nàng.....thì đương nhiên là ....có chủ. Bạn trai nàng, không ai khác là tên Flash nhà giàu, cao to và là chuyên gia ăn hiếp gây sự với những người yếu thế......E Hèm ...Đặc biệt là....TÔI
    Tôi - PETER PARKER......một anh chàng chìm lỉm trong lớp. Tôi say mê nhất là Nhíp Ảnh và Khoa Học . (Ba của thằng bạn thân tôi -HARRY , một nhà Khoa Học nổi tiếng và giàu có đã chả từng khen tôi đó sao ??). À quay lại chuyện tôi đi học, không có ngày nào là Flash và lũ bạn của hắn không ******** làm tội tôi. Gạt chân , giật mắt kính, lấy tôi ra làm trò cười cho mọi người....Hmmmm Ai biểu tôi làm Tí Cận làm chi ?, mà mọi người gọi tôi như vậy cũng không sai. Ai biểu tôi nhút nhát làm gì ?đến một câu thăm hỏi xã giao với M.J mà tôi cũng không dám nói. Chả trách nào tôi ở cạnh nhà nàng từ năm .........lớp 1 mà đến giờ nàng cũng không biết đến có sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn khi được ở cạnh nhà nàng, hiểu được hoàn cảnh của nàng.
    Gia đình nàng cũng không khá giả gì như nhà tôi, nàng lại sống với gia đình mà người cha suốt ngày say xỉn, và lôi nàng ra mắng chửi. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thấy nàng buồn rầu, đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn đến an ủi nàng........ và cũng đã không biết bao nhiêu lần "con thỏ đế" trong tôi ngăn tôi lại.
    Gia đình tôi thì khác, tôi mồ côi từ nhỏ nên lớn lên cùng dì và chú của tôi. Nhà tôi nghèo nhưng ai cũng yêu thương nhau và quý trọng nhau. Cuộc sống của tôi chắc cũng sẽ mãi mãi như vậy nếu như không có ngày hôm ấy. Cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời tôi......
    Hôm đó lớp tôi có buổi tham khảo ngoài trời. Một Viện Khoa Học chuyên Nghiên Cứu về....Nhện. Có "ghê" không chứ ?. Tôi cũng háo hức theo lớp, còn đeo lủng lẳng cả mấy chụp hình theo nữa nha. Hôm đó không hiểu sao mà tôi dám mạnh miệng giả vờ hỏi M.J cho tôi chụp vài tấm hình với.....chuồng nhện ( Không phải với tôi đâu) để làm báo tường. Đang chụp say sưa thì không hiểu sao tay tôi đau nhói, hoảng hốt nhìn lại thì tôi thấy một chú nhện bé tí có màu sắc thật kì dị...xanh và đỏ. Mà sao chú nhện lang thang này trông giống như "Siêu Nhện" mà hồi nãy tôi được xem quá. Họ giải thích rằng "Siêu Nhện" được kết hợp gen từ hơn 50 loại nhện mà thành...( dễ sợ quá ha ?)
    Rồi chả hiểu tại sao, vết cắn sưng lên về đến nhà tôi mệt mỏi , đau đầu...thế là tôi chạy biến lên phòng, bỏ cả giờ cơm. Đêm đó tôi lên cơn sốt, nóng lạnh bât thường, và ra mồ hôi như tắm.....trong cơn mơ tôi cứ thấy nó...Con Nhện....tôi thấy màu xanh...màu đỏ.....
    Sáng thức dậy một điều kì diệu chưa từng thấy đã xảy ra..........TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ĐƯỜNG ( mà không cần kính), chẳng những thế mà người tôi rắn chắc hẳn lên , tôi có cả cơ bắp nữa. Đã vậy sáng hôm đó tôi đi học đã có một chuyện không tưởng đã xảy ra.........Nàng - M.J đã chú ý đến sự có mặt của tôi...Hmmmm thật ra đó cũng không phải là ấn tượng tốt cho lắm. Nếu có tốt chỉ có...khúc đầu thôi, khúc mà tôi đã ....đở nàng khỏi ngã đó.
    Lúc đó đang ngồi ăn trong canteen thì nàng đi đến, xinh như viên kẹo, cười tươi như hoa rồi bỗng dưng nàng trượt chân. Còn tôi thì không hiểu sao lại nhanh nhẹn lạ thường đến thế. Tôi đã bay ngay đến đỡ nàng, một tay ôm eo M.J còn một tay thì cầm khay hứng đồ ăn rơi xuống cứ như làm xiếc vậy, hay không ?Rồi trong giây phút ấy nàng nhìn tôi nở nụ cười và nói........."Mắt của bạn màu xanh, chưa bao giờ mình để ý là mắt của bạn màu xanh cả....." Rồi nàng cười....rồi nàng cám ơn và bỏ đi. Thế mà tôi cứ há hốc nhìn theo...
    Đó là đoạn đầu , đến khúc sau thì.....không biết là ấn tượng xấu hay tốt nữa. Mà tất cả cũng chỉ tại tên Flash bạn trai nàng. Chả là khi đó tôi ngồi xuống chuẩn bị ăn hết bữa ăn của mình, thì tự nhiên cái muỗng dính cứng vào bàn tay không gỡ ra được, thế là tôi ra sức dũ...dũ....và CHÉOOOOOOOO một luồng tơ bổng bắn ra từ cổ tay tôi, dính cứ ngắc, tôi lật đẫt giật nó ra để không ai nhìn thấy thì ....BAM.... Cái khay bay ngay vào lưng của.......Flash....Hết hồn tôi len lén chạy ra khỏi Canteen, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi một trận ẩu đã với Flash. Nhưng lạ thay không như mọi lần người thua không phải là tôi.....mà là Flash. Tôi bỗng dưng trở nên nhanh nhẹn lạ thường, tôi lộn nhào, nhìn mọi thứ và thấy sao tất cả như một bộ phim chiếu chậm.....Tôi đã đá bay Flash trước cặp mắt .....kinh hoàng của tất cả mọi người. Và nhất là của nàng.
    Hoảng sợ tôi đã bỏ chạy ra khỏi trường, và bổng dưng tôi thấy mình phóng thật nhanh.........Thở hổn hển trong gốc tường của con hẻm vắng.Nhìn vào bàn tay , tôi thấy mình ...mọc gai....Chuyện gì đang xảy ra thế này ??? rồi bỗng dưng tôi nhớ lại phòng thí nghiệm, nhớ lại con nhện đỏ xanh, nhớ lại vết cắn , đám tơ nhện.......mọi thứ. Tôi nhắm mắt để tay lên tường và.....Trời ơi......tôi đang bò bò....lên vách tường.......YAHOOOOOOOOOOO !!!! Tôi đã điên cuồn phóng lên.........Bay .....bay.y.y..y.y tôi đang bay nè... không thể tưởng tương được. Tôi bay như .....chim , hmm à không như ......Nhện chứ... TÔi phóng tứ building này qua building khác.........Tôi còn sử dụng cả những sợi tơi nhện rắn chắc phóng ra từ cổ tay nữa chứ..........YAHOOOOOOOOOOOO !!!!!
    (lấy từ Moviesboom)
    nhận xét:Phim hay tuyệt,người nhện này được miêu tả rất người chứ không như là một siêu nhân chỉ biết mỗi cái hero..
    không có cảnh "hot",có thể cho u15 coi
    Được sửa chữa bởi - william vào 27/05/2002 14:46
  3. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ko đủ kiên nhẫn để đọc hết,sorry!!!!!
    có bác nào thích xem phim võ thuật ko em giới thiệu cho các bác vài phim,võ thuật hẳn hoi hình ảnh chân thực ,ko phải chưởng xanh đỏ đâu,các phim của Lý Liên Kiệt là nhất đó,một số phim của Thành Long đóng chung với Hồng Kim Bảo,phim cũ của Lý Tử Long.......
    Bác nào có nhu cầu giới thiệu em xin sẵn sàng

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên

Chia sẻ trang này