1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu phim chiếu ngoài rạp

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sad_movie, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu phim chiếu ngoài rạp

    1. Phim "lọ lem hè phố":

    Cái phim này mọi người cứ chê nó. Tôi thì không có ý kiến nào đánh giá một cách tổng thể về nó cả, không có ý kiến về việc nó hay hay không hay, nó thương mại hay không thương mại. Xem phim này có đoạn làm cho tôi khóc. Đấy là cảnh Khang Dũng đưa cô gái (tôi cũng quên tên rồi, Mỹ Quyên đóng) về khu nhà ổ chuột ngập đầy nước. Cô gái cứ lướt thướt áo dài trắng muốt lội nước. Và chàng trai chạy theo ôm chầm lấy giữa một trời mây mênh mông là nước. Giá mà khi nào mình bỏ chạy khỏi ai đó mà người ta đến với mình như thế. Rồi cảnh cô gái không nhảy được. Anh kia chạy đến nói rằng, em phải đứng lên, em cứ sống mãi thế sao? Họ tát nhau, rồi lại ôm nhau khóc. Con gái thường yếu đuối, dù họ có tỏ ra gai góc đi nữa thì họ luôn cần được an ủi, chở che.

    2.Phim "Yêu thực sự":

    Đây là một bộ phim hay nhất trong tất cả những phim tôi đã xem ngoài rạp. Một bộ phim có những ẩn chứa những tình yêu lãng mạn và thầm kín. Để nói ra một lời yêu, người ta phải rất khó khăn để bộc lộ, như thế mới cảm thấy lời yêu mới thật thiêng liêng.

    Nhưng bộ phim không chỉ đề cập đến tình yêu đôi lứa, mà có cả tình cảm cha con, tình cảm anh em, tình cảm vợ chồng. Thật xúc động trước một người cha dượng là nơi tin cậy cho một cậu nhóc tâm sự chuyện tình yêu "ngớ ngẩn của nó". (cảnh hai cha con ngồi ghế bên hồ, đóng giả theo phim Titanic trong phòng). Xúc động trước một người em gái hy sinh cả giây phút hạnh phúc nhất của mình, hạnh phúc đã mong chờ bấy lâu bên người mình yêu để đến an ủi anh trong bệnh viện. Xúc động trước một người vợ biết chồng mua tặng cô gái khác dây chuyền mà không nói thẳng với chồng trong đêm giáng sinh, giả vờ vào phòng bật nhạc khóc, rồi vui vẻ ra đùa với con cái. Bà chỉ nói sau đêm lễ ca nhạc của các con. Đó là một người vợ tuyệt vời.

    Tôi thích phim cả bởi ca khúc "Giáng sinh ở khắp nơi". Nghe thật hay. Tuy tôi chả thích cái nhân vật ca sĩ hay pha trò lộ liễu ấy chút nào.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 16/03/2004
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    3. Phim "Từ khi có Polly"
    Phim này không hay bằng phim "Yêu thực sự", và có nhiều cảnh cấm trẻ em hơn. Nên tôi không thích. Kết thúc phim cũng dở hơi. Nhưng cũng chả có kết thúc nào hợp lý hơn thế. Chắc nó chỉ hợp với phong cách của người phương Tây, cứ sống thế, chưa cần biết mai sẽ thế nào.
    Nhưng phim cũng gửi đến cho người xem một thông điệp "Hãy sống thoải mái đừng nên gò bó mình", "Không nên sợ rủi ro trước khi làm bất cứ điều gì".
    Phim kể về anh chàng làm nghề phân tích các rủi ro để bán bảo hiểm. Đây là một chú cực ngố, cực kỳ sống nguyên tắc và hiền lành. Anh ta không cho cô bạn gái bốc các hạt ngoài quán rượu vì anh phân tích số liệu có bao nhiêu người vào quán, bao nhiêu bàn tay bẩn sờ vào, suy ra sẽ có bao nhiêu con vi trùng...
    Ngày nào anh ta cũng mất 4 phút buổi sáng, 4 phút buổi tối để xếp các gối đủ các loại to nhỏ vào tủ rồi lại xếp ra giường. Chả để làm gì. Anh ta không ăn được đồ cay, anh khó chịu khi có một người luôn nhảy với cô gái mà anh quý mến, nhưng anh không nói.
    Rồi cô gái kia dạy anh cách bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô cứ bốc hạt ăn ngon lành. Cô đưa con dao bảo anh đâm thủng hết những cái gối kia xem anh có thấy thoải mái hơn không. Cô bảo anh không thích ăn cay thì nói thẳng ra. Và cuối cùng sự khó chịu vì người bạn kia cứ nhảy với cô gái đã được giải toả khi anh nói thẳng với người kia rằng anh không thích nhảy kiểu "bẩn thỉu" thế. Anh chàng kia cười bảo rằng "Tôi là pede đấy, bạn trai tôi chơi trên ban nhạc kia". Thế là bao bực tức, không nói thẳng ra với nhau để mãi trong lòng làm sao mà giải quyết được.
    Tuy nhiên tôi cũng không hiểu vì sao phim này có đoạn nhạc giống hệt nhạc của bài hát "Giáng sinh ở khắp nơi" trong phim "Yêu thực sự". Không biết là tôi có nhầm không.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 16/03/2004
  3. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin mời mọi người nói lên vài dòng cảm xúc của mình về một phim đang chiếu ngoài rạp mà mình đã xem. Theo tớ biết hiện có khá nhiều phim mới đấy: Từ khi có Polly, Giác quan thứ 6 (phim HQ, ko phải phim của Bruce Willis), Yêu là cưới...
    Tớ thì ít khi xem rạp, đa phần các buổi xem rạp là các buổi chiếu của MFC, còn lại toàn nằm ườn ở nhà xem đĩa thôi, hehe... Cũng hay khi được nghe ý kiến của các bạn, có thêm kênh thông tin để quyết định có đi hay ko mà. Hợ... 2 phim trên kia thì tớ xem roài: Lọ Lem xem ở trung tâm chiếu phim quốc gia, Love actually xem DVD ở nhà ^_^
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    4.Phim "Cô bạn gia sư"
    Phim này phim hài, trẻ con, buồn cười,đơn giản thế. Nhưng cô gái trong phim mạnh mẽ thật. Mình ước được như thế.Thích nhất cảnh hai đứa nằm trong sân tu viện với một đám lá vàng. cảnh hai đứa chuẩn bị hôn nhau dưới mưa đẹp thật. Thế mà chả hôn, lại nôn ra áo người ta. Buồn cười quá.
    ******
    P/S: Bác lamthanh_hn ơi, sao bác lại sửa cả kiểu chữ kinh điển của em đi thế? Mỗi người có một phong cách post bài mà. Chán ghê. Vì em ghét bài viết bị sửa lắm. Nên em chỉ sửa bài của mình khi thật cần thiết.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác sửa bài như thế thì làm gì còn bản quyền của em nữa, như kiểu người khác hiểu rằng em viết bậy xong rồi bị sửa. bác phải chú thích là chỉ sửa kiểu chữ vì cỡ chữ to quá. Thực ra đấy là phong cách viết bài của em. Hoặc lần sau bác PM cho em bảo rằng "Post bài bên MFC cho cỡ chữ bé thôi bé nhé." Thì em tự sửa và OK liền.
    Anyway, không sao cả. Nhưng dù sao thì lần sau anh đừng sửa bài của em khi không cần thiết lắm.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghét bị người khác sửa bài, chẳng thà nhắn PM cho mình bảo mình sửa thì có hay hơn không. Bọn Mod ở đây đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, ga lăng tốt bụng thật đấy, nhiệt tình sôi nổi thật đấy nhưng mà chả hiểu tâm lý người khác gì hết, nhiệt tình qúa đáng. Ghét nhờ ?
    Thôi tặng bạn Sad movie cái poster phim My Tutor Friend. Phim mà tớ nghĩ là dưới mức trung bình trong những bộ phim HQ mà tớ đã từng xem.

    Em xuống đồng sâu anh lại lên đồng cạn.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 17/03/2004
  7. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rock học trò
    Đây là một phim hài học đường khá thú vị. Một tay mê rock và luôn mơ ước trở thành ngôi sao nhạc rock tên là Dewey phải đối mặt với sự thật phũ phàng: bị ném khỏi band mà anh gầy dựng, bị doạ đuổi khỏi nhà nếu không góp tiền thuê. Thế là anh ta phải giả dạng làm một thầy giáo để kiếm cơm cháo qua ngày. Tất nhiên Dewey có biết gì về sư phạm, chỉ có kiến thức nhạc rock thôi. Mục đích ban đầu là $, nhưng rồi Dewey phát hiện ra khả năng chơi nhạc của những em học sinh ---> lập 1 band School of Rock với đầy đủ các ban bệ nhạc công, ca sĩ, bầu sô, âm thanh, ánh sáng, khói lửa... lại còn thành công nữa chớ!
    Phim vui tươi nhẹ nhàng và có soundtrack rất tuyệt. Nếu bạn nào ko xem được ở rạp có thể mua DVD bản đẹp.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cắp gặp bà già
    Ai đã từng thích những chàng trai đẹp trai, thông minh tài giỏi và những cảnh quay hành động hoành tráng trong phim Kẻ phản bội thì xem phim này sẽ không thấy thích nữa. Trong phim cũng kể về một nhóm người lập kế hoạch ăn trộm tiền khốn nỗi bọn này tụ tập toàn một lũ ngu si và đần độn.
    Bọn trộm cắp gồm 5 người. Một ông giáo sư giả danh có tài khua môi múa mép bịp bợm. Một chú trông giống người Nhật được gọi là đại tướng chuyên ngậm điếu thuốc ở môi. Một thằng da đen thuộc dân híp hốp có bộ tóc quăn hơn mì xào trông rất ấn tượng, làm nghề dọn rác ở sòng bạc. Một thằng cha ngớ ngẩn là vận động viên bóng bầu dục. Và một lão già biết chút ít về thuốc nổ nhưng bị bệnh đường ruột cặp kè với 1 ả nàng người yêu béo phì.
    5 tên kẻ cắp giả vờ mượn một căn hầm trong nhà một bà goá để tập nhạc nhưng kỳ thực là để đào hầm ăn cắp tiền ở sòng bạc. Sau khi ăn cắp được khá nhiều tiền bị bà già phát hiện chúng lập mưu giết bà già nhưng vì những lý do rất củ chuối mà cả 5 tên đều bị chết và rơi xuống dòng sông, nơi hàng ngày có chiếc tầu rất lớn chở rác đi qua.
    Cuối cùng bà già béo phì tốt bụng đã gửi số tiền đóng góp từ thiện cho một trường đại học.
    Phim xem để giải trí thì tốt. Vì có khá nhiều tình huống gây cười. Đặc biệt tôi thích hình ảnh căn phòng ấm cúng và đẹp đẽ của bà lão và con mèo vàng của bà lão khiến người ta liên tưởng đến con mèo trong phim Shreck 2.
    Nói chung đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng, xem tàm tạm khi đầu óc cần thảnh thơi không suy nghĩ gì.
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xem Rock học trò chết cười ở mấy phút đầu. Xem thằng Jack Black mà cứ như xem 1 ngôi sao rock thực thụ vậy, máu lửa thế không biết, rồi lại còn lao cả tấm thân bồ tượng xuống khán giả nữa chứ
  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều không bằng gửi 2 cái ảnh.

Chia sẻ trang này