1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu phim: Đường Về Nhà

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu phim: Đường Về Nhà


    Sang Woo, cậu nhóc 7 tuổi ở thành phố được mẹ dắt về quê sống với bà ngoại nghèo khổ và bị câm trong lúc mẹ Sang Woo tìm công việc mới. Cuộc sống ở nông thôn không hề thích hợp với một đứa trẻ đã quá quen thuộc với đời sống ồn ào đô thị, bên cạnh đó là tình cảm không thân thiện của đứa bé đối với bà ngoại của mình vì bà đã không đáp ứng những nhu cầu quá đáng của nó. Người bà cam chịu, cam chịu và vẫn đối xử với nó với tình cảm bao dung. Dần dần, Sang Woo cũng cảm nhận được tình cảm đó và khi nó bắt đầu biết yêu thương bà thì chuyến xe của mẹ nó đã tới đón nó trở về thành phố.
    Nội dung phim rất đơn giản nhưng dưới tài năng của nữ đạo diễn Lee Jung-Hyang, phim đã trở thành một hiện tượng ăn khách đặc biệt của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2002 và đã đoạt giải Phim hay nhất trong lễ trao Giải thưởng nghệ thuật Beaksang lần thứ 39 diễn ra vào tháng 3 ?"2003.
    Diễn viên chính :
    Kim Eul-Boon ( 78 tuổi ) trong vai bà ngoại 77 tuổi
    Yoong Seung Ho ( 10 tuổi ) trong vai Sang-Woo 7 tuổi
    Đạo diễn Lee Jung-Hyang đã làm các phim :
    A lady of Today
    Like the rain, Like the music
    Genius Announcement
    Art Museum by the Zoo
    The way home
    Bộ phim với 99% diễn viên không chuyên này là sự đối nghịch hoàn toàn với các phim truyền hình HQ đang chiếu trên TV: con bò được thay cho xe hơi, không có những toà nhà chọc trời bóng lộn mà thay vào đó là nhà cửa lụp xụp rách nát, diễn viên thì xấu đau xấu đớn... thế nhưng phim lại ăn khách mới chết dở bởi cốt truyện dung dị và tràn đầy tình cảm gia đình.
    Điện ảnh HQ luôn có thế mạnh về phần nhạc nền, và vì vậy sau khi xem xong phim và nghe lại bản nhạc piano trong phần Menu của DVD phim, hãy cố đừng khóc.
    Ảnh đạo diễn tài năng đây:

    Ảnh hai bà cháu, thằng bé đang bặm môi .....


    Thề lấy vợ biết luộc trứng !!!
  2. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đây là một phim mà mình sẵn sàng bật lên để cùng bạn bè thưởng thức chung, dù họ có muốn hay không.Xem cả phim mà mình chỉ muốn bật khóc to thành tiếng thôi, cứ thấy bà Sangwoo là mình lại nghĩ đến bà nội của mình quá.Thấy thương bà quá đi thôi. Đây là một phim rất hay đấy các bạn,mặc dù phim đơn giản nhưng vẫn đi vào lòng khán giả bởi tình người ấm áp trong phim, một bộ phim mà làm bạn bật khóc bất cứ lúc nào đó.
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ mà không thấy chú Na trả lời, lạ vậy cà ???
    Thề lấy vợ biết luộc trứng !!!
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thấy phim này cách đây 2,3 tháng cùng với chú Na nhưng chả ai động đến , diễn viên xấu như ma[:D] .
    U [​IMG] Me
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bé Sữa, hôm lâu rồi đi cùng Gacoi cũng có thấy đĩa này. Cũng biết nó thuộc thể loại gì nhưng tình thế lúc đấy không cho phép anh giảm nhuệ khí bởi ngày họp MBHN sắp tới Thế nên anh mua Project X cho nó máu.
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em cực kỳ muốn mua, bởi nghe giới thiệu trên báo nhiều lắm rùi. Nhưng khỗ nỗi, bọn Tàu đểu vật vã, phim ngắn tí mà chia làm 2 DVD(đĩa 2 có mỗi 20 phút), em thấy đắt chẳng dám mua.
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
     Tri nhân tri diện bất tri tâm".
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cậu Phicau mua đĩa loại gì chứ tớ mua đĩa Tàu ( 1 đĩa thôi ) có tận 2 cái trailer, có cả behind the sence, rồi tiểu sử nhân vật đạo diễn lung tung xèng.
    Thề lấy vợ biết luộc trứng !!!
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Sieunhântngcan84
    các bác được xem bộ phim xúc động nhất Hàn quốc năm 2002 chưa ạ , cái The way home ý ạ, phim này chỉ xoay quanh 2 nhân vật cực kỳ nghiệp dư, nhưng lại đóng rất đạt, The way home đã khiến cho bao người phải khóc, vì một sự thật phũ phàng về giới trẻ hiện nay, họ đã sống khác với thời của ông bà chúng ta, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể quên đi những người đã sinh ra cha mẹ mình được, vẫn đề tài về tình người, nhưng đây là kịch bản do anh Jang Hyuk (cô gái thông minh) viết đấy ạ, nghe nói anh ta viết về sự thật cuộc đời mình khi nhỏ đấy ạ, không tin các bác xem thử coi, em sẽ hiến tặng đĩa này cho MFC, các bác thử xem rùi đánh giá nhé, các bác đừng khóc đấy
    Cinema Paradiso
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ya! Em đọc báo thấy bảo người đóng vai bà cụ là người ta tìm được ở ngay "hiện trường" có phải ko ạ?
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]

Chia sẻ trang này