1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách - Cùng đọc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đợi mày trả lãi không khác nào bảo Mỹ đừng tấn công Irăc
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nghe rõ chưa Ka, nghĩa là cứ yên tâm, ko phải trả nữa đâu
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nghe rõ chưa Ka, nghĩa là cứ yên tâm, ko phải trả nữa đâu
    Đại Ca
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới học năm ngoái xong mà bây giờ đã quên tịt rồi, huống hồ các bác học mấy năm rồi. Hic bây giờ học lại như mới, đến tính định thức cũng chả nhớ gì nữa, khéo phải mang bài hỏi mấy em 44 mất. Bây giờ nhìn thấy mấy quyển sách của em Tuấn sợ khóc thét. À Conan nhà mình ra đến tập bao nhiêu rồi hả các bác? Ở đây em mới đọc đến tập 39 thui, trên mạng chưa thấy có tập 40. Bây giờ đọc lại 7 viên ngọc rồng, hay ghê.
    Dạo này tốc độ đọc chậm lại hẳn, toàn tiếng Anh chán quá rồi. Giá được đọc tiếng Việt thì tốt biết mấy. Hehe ở đây có ai đọc tiểu thuyết của Trung Quốc ko ạ? Kiểu như "Báu vật của đời", "Cao Lương đỏ" ấy? Đọc truyện TQ mang lại cảm giác lạ lắm, hoàn toàn khác với tiểu thuyêt nước khác, cũng như tiểu thuyết Việt Nam. Bác nào đọc thì post cảm nghĩ lên cái nhể? Một mảng hay đấy
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới học năm ngoái xong mà bây giờ đã quên tịt rồi, huống hồ các bác học mấy năm rồi. Hic bây giờ học lại như mới, đến tính định thức cũng chả nhớ gì nữa, khéo phải mang bài hỏi mấy em 44 mất. Bây giờ nhìn thấy mấy quyển sách của em Tuấn sợ khóc thét. À Conan nhà mình ra đến tập bao nhiêu rồi hả các bác? Ở đây em mới đọc đến tập 39 thui, trên mạng chưa thấy có tập 40. Bây giờ đọc lại 7 viên ngọc rồng, hay ghê.
    Dạo này tốc độ đọc chậm lại hẳn, toàn tiếng Anh chán quá rồi. Giá được đọc tiếng Việt thì tốt biết mấy. Hehe ở đây có ai đọc tiểu thuyết của Trung Quốc ko ạ? Kiểu như "Báu vật của đời", "Cao Lương đỏ" ấy? Đọc truyện TQ mang lại cảm giác lạ lắm, hoàn toàn khác với tiểu thuyêt nước khác, cũng như tiểu thuyết Việt Nam. Bác nào đọc thì post cảm nghĩ lên cái nhể? Một mảng hay đấy
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chời, em này chơi lắm thể loại quá. Trung Quốc mình xài mỗi Đông Chu, Tam Quốc, Thuỷ Hử, Tây Du Kí, Hán Sở Tranh Hùng... đại loại tiểu thuyết xa xưa.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chời, em này chơi lắm thể loại quá. Trung Quốc mình xài mỗi Đông Chu, Tam Quốc, Thuỷ Hử, Tây Du Kí, Hán Sở Tranh Hùng... đại loại tiểu thuyết xa xưa.
    MUPMIP
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy quyển đấy em đã đọc đâu. Xấu hổ quá. Nhưng tại vì em xem phim hết rồi nên ngại đọc truyện lại. Với lại em ghét mấy kiểu chương hồi này kia, nên chịu cả truyện chưởng nữa. Nữ khách này với nam hiệp kia... em vái. Em ko bảo là truyện TQ hay nhưng đọc mấy quyển của Mạc Ngôn thấy ghê ghê vì sự lạnh lùng tàn nhẫn trong giọng văn. Có bác nào biết án tùng xẻo là thế nào chứ? ÔI nó mô tả chi tiết lắm, hic. Phải đến nhát thứ 150 nạn nhân mới được chết. Thế mới là đúng kỹ thuật. Đọc xong ăn ko ngon mất mấy ngày. Amen tội lỗi tội lỗi!!!!
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy quyển đấy em đã đọc đâu. Xấu hổ quá. Nhưng tại vì em xem phim hết rồi nên ngại đọc truyện lại. Với lại em ghét mấy kiểu chương hồi này kia, nên chịu cả truyện chưởng nữa. Nữ khách này với nam hiệp kia... em vái. Em ko bảo là truyện TQ hay nhưng đọc mấy quyển của Mạc Ngôn thấy ghê ghê vì sự lạnh lùng tàn nhẫn trong giọng văn. Có bác nào biết án tùng xẻo là thế nào chứ? ÔI nó mô tả chi tiết lắm, hic. Phải đến nhát thứ 150 nạn nhân mới được chết. Thế mới là đúng kỹ thuật. Đọc xong ăn ko ngon mất mấy ngày. Amen tội lỗi tội lỗi!!!!
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, ví von đấy thôi !!!
    Người nói đọc nhiều thế, nhưng chắc giè đã đọc nhiều thế ???
    Truyện mô tả kin thế, nhưng mờ nhìn đi nhìn lại, có mỗi quyển truyện trước mắt mình , quái có ... đầu rơi máu chảy , 5 ngựa phanh thây, cắt gân móc mắt... đại loại như thế gì đâu ?

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này