1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách - Cùng đọc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, ví von đấy thôi !!!
    Người nói đọc nhiều thế, nhưng chắc giè đã đọc nhiều thế ???
    Truyện mô tả kin thế, nhưng mờ nhìn đi nhìn lại, có mỗi quyển truyện trước mắt mình , quái có ... đầu rơi máu chảy , 5 ngựa phanh thây, cắt gân móc mắt... đại loại như thế gì đâu ?

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện em BigSprite kể là truyện nào thế? Fanh thây fanh thiếc nghe hay đây.
    To Bit : Này nhóc, ai là người chắc giề đã đọc được nhiều??????????????????????????????????
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện em BigSprite kể là truyện nào thế? Fanh thây fanh thiếc nghe hay đây.
    To Bit : Này nhóc, ai là người chắc giề đã đọc được nhiều??????????????????????????????????
    MUPMIP
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ớ... thế hoá ra là bác Ka đấy ạ ?
    Khổ wá , em đọc cái bài của người đang nói chuyện cùng chị bigspite nhưng mờ quên chả để ý nick !!!
    Thành thật sorry...hờ hờ ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ớ... thế hoá ra là bác Ka đấy ạ ?
    Khổ wá , em đọc cái bài của người đang nói chuyện cùng chị bigspite nhưng mờ quên chả để ý nick !!!
    Thành thật sorry...hờ hờ ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ông lày ưa bạo lực quá đi thôi mất, đấy là quyển Đàn Hương Hình của Mạc Ngôn quyển truyện mà em cố sống cố chết mang được sang đây, kết quả em đọc xong mất ngủ mất 5 phút (hic đừng hiểu sai, bình thường em đặt lưng xuống là ngủ, mất ngủ 5' là nhiều lắm rồi đấy . Hehe quảng cáo tí chút, Đàn Hương hình là một hình phạt của chế độ PK TQ thời xưa, dùng một thanh gỗ Đàn hương nung trong dầu 2 ngày đêm để không thấm nước cũng ko thấm máu rồi xuyên dọc qua người và phơi khô giữa trời, nhưng vẫn tiếp tục đổ sâm cho nạn nhân để duy trì sự lay lắt càng lâu càng tốt. Có thể được 2 tuần nếu kỹ thuật cao ặc ặc... lợm cả giọng
    Bác Ka muốn đọc thì send tiền bưu điện sang đây em gửi về ... cho thuê hihihi.
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ông lày ưa bạo lực quá đi thôi mất, đấy là quyển Đàn Hương Hình của Mạc Ngôn quyển truyện mà em cố sống cố chết mang được sang đây, kết quả em đọc xong mất ngủ mất 5 phút (hic đừng hiểu sai, bình thường em đặt lưng xuống là ngủ, mất ngủ 5' là nhiều lắm rồi đấy . Hehe quảng cáo tí chút, Đàn Hương hình là một hình phạt của chế độ PK TQ thời xưa, dùng một thanh gỗ Đàn hương nung trong dầu 2 ngày đêm để không thấm nước cũng ko thấm máu rồi xuyên dọc qua người và phơi khô giữa trời, nhưng vẫn tiếp tục đổ sâm cho nạn nhân để duy trì sự lay lắt càng lâu càng tốt. Có thể được 2 tuần nếu kỹ thuật cao ặc ặc... lợm cả giọng
    Bác Ka muốn đọc thì send tiền bưu điện sang đây em gửi về ... cho thuê hihihi.
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ra nhìn hàng sách trước nhà thấy quyển Đàn Hương Hình (dã sử?) cũng định mua nhưng hết xiền rồi.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ra nhìn hàng sách trước nhà thấy quyển Đàn Hương Hình (dã sử?) cũng định mua nhưng hết xiền rồi.
    MUPMIP
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Này anh em, tôi thấy anh em cũng có nhiều truyện, nhiều sách ra phết, không biết báo chí thì như thế nào? Không biết chúng ta có thể cùng lập ra một thư viện cho thuê truyện không? ý tưởng kinh doanh cũng tàm tạm đấy nhỉ? mong các anh em cho ý kiến! Nhanh lên nhé, tôi sắp ra trường rùi!
    p/s: tôi có 100 số đầu tiên của báo Sinh viên VN, 100 số đầu của Hoa học trò (tuanchosoi cam mất 3 cuốn)
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này