1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách - Cùng đọc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, hạnh phúc là sống trong hạnh phúc của người khác :
    ? Lòng sung sướng biết bao nhiêu khi thấy rằng có rất nhiều đôi mắt nhìn mình cảm thông thương yêu mến phục. Đó là những đôi mắt học sinh mong đợi mình lên lớp. Đó là đôi mắt của các bệnh nhân mong mình đến bệnh phòng ... Vậy là đủ rồi, Thuỳ ạ, đừng đòi hỏi cao hơn nữa. Cả Đức Phổ này đã dành cho mình một tình thương yêu trìu mến. Đó là một ưu tiên rất lớn rồi."
    Thứ hai, hạnh phúc là sống vì hạnh phúc của người khác :
    ? Thuỳ ơi ! Bi quan đấy ư ? Hãy nhìn lại đi, bên cạnh Thuỳ có bao nhiêu đồng chí, bao nhiêu thanh niên đã cống hiến tuổi trẻ của họ cho cách mạng, họ ngã xuống chưa hề được hưởng hạnh phúc. Sao Thuỳ lại nghĩ đến riêng tư. Đừng nhìn ra Bắc, hãy nhìn ở đây, ở mảnh đất còn nóng bỏng đạn bom đau thương và lửa khói này. "
    Thứ ba, hạnh phúc là dâng hiến :
    " Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn bữa cơm. Vậy mà người ta vẫn bền gan chiến đấu. Con cũng là một trong muôn nghìn người đó, con sống, chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. "
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sách của bác viết đấy hả bác Long? Phải cho đôi dòng giới thiệu vào chứ lị
  3. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    cái này của ông CHT, hình như thế mà hình như không phải thế, không phải của anh Long đâu!!!
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã đọc Linh Sơn chưa ah ?
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có lâu lắm rồi nhưng mới đọc được mấy trang thì vứt đấy, chẳng biết mô tê thế nào... Hay ko em, anh về đọc tiếp...
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, em tưởng ai đọc rồi thì cho em biết với xem thế nào ! Em đọc được mấy trang đầu ....pó tay quá, không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp. Đọc gì mà cứ mơ hồ sao ý thêm vào nữa hình như đoạn sau có chuyện liên quan đến ma quỷ gì đó, thấy hơi sợ nên chẳng thèm đọc nữa !

Chia sẻ trang này