1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách - Cùng đọc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Box mình có ai thích đọc tiểu thuyết không ạ? Kiểu như "Cuốn theo chiều gió", "Jane Eyre", "Ba chàng lính ngự lâm"... ấy. Đọc những cái đó cũng hay lắm ạ, giải trí tốt vì nó không nặng nề quá, hơn nữa mình lại có thêm hiểu biết về lịch sử các nước từ thời quí tộc. Em xin khoe với các bác rằng hồi ở nhà em đã đọc gần hết truyện của cái hàng thuê truyện gần nhà em, chỉ trong vòng một năm học TL . Đến nỗi mà một ngày em đọc hết một quyển truyện dày 700 trang là chuyện bình thường vậy. Nhưng bây giờ có lẽ chả ai thích đọc những thứ đó nữa nhỉ? Cổ quá rồi mà
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    3 chàng lính ngự lâm thì anh mới đọc xong cách đây khoảng 1 tháng. Đang tìm cuốn thằng gù nhà thờ Đức Bà về xem. Hic hic. Đọc cũng thấy hay.
    Ở đây có ai khoái đọc "6 lần gặp PUTIN" hay "GOOCBACHỐP- Bạo loạn. Sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong" ko? Cũng ngộ ngộ phết.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    3 chàng lính ngự lâm thì anh mới đọc xong cách đây khoảng 1 tháng. Đang tìm cuốn thằng gù nhà thờ Đức Bà về xem. Hic hic. Đọc cũng thấy hay.
    Ở đây có ai khoái đọc "6 lần gặp PUTIN" hay "GOOCBACHỐP- Bạo loạn. Sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong" ko? Cũng ngộ ngộ phết.
    MUPMIP
  4. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đọc tiểu thuyết của nước ngoài nhưng mình không nghĩ là "giải trí tốt vì nó không nặng nề quá", mình nghĩ mình có rất nhiều bài học từ đó, mình đặc biệt thích một số cuốn như "cuốn theo chiều gió", "những con chim ẩn mình chờ chết", "tất cả các dòng sông đều chảy", "thuyền trưởng BLAD", "những người khốn khổ", "thép đã tôi thé đấy", "Bò tót", "nếu còn có ngày mai"... Nếu ai thích bàn luận về sách thì viết mail cho mình nhé. À, trong 3 chang lính ngự lâm mình rất thích câu cua Milady "Chớ nổi nóng, nổi nóng là một bằng chứng của yếu đuối... chưa hề bao giờ nổi nóng mà thành công cả. .... Hãy chiến đấu như một người đàn bà thì sức mạnh của ta chính lại ở trong sự yếu đuối của ta"
  5. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đọc tiểu thuyết của nước ngoài nhưng mình không nghĩ là "giải trí tốt vì nó không nặng nề quá", mình nghĩ mình có rất nhiều bài học từ đó, mình đặc biệt thích một số cuốn như "cuốn theo chiều gió", "những con chim ẩn mình chờ chết", "tất cả các dòng sông đều chảy", "thuyền trưởng BLAD", "những người khốn khổ", "thép đã tôi thé đấy", "Bò tót", "nếu còn có ngày mai"... Nếu ai thích bàn luận về sách thì viết mail cho mình nhé. À, trong 3 chang lính ngự lâm mình rất thích câu cua Milady "Chớ nổi nóng, nổi nóng là một bằng chứng của yếu đuối... chưa hề bao giờ nổi nóng mà thành công cả. .... Hãy chiến đấu như một người đàn bà thì sức mạnh của ta chính lại ở trong sự yếu đuối của ta"
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong các cuốn chị hiendtt kể, em kết nhất là "nếu còn có ngày mai". Các cuốn còn lại thì chỉ xem mấy film thôi. Đọc những cuốn này chắc mệt lắm đây nhưng dạo này bắt đầu khoái thể loại này rồi.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Trong các cuốn chị hiendtt kể, em kết nhất là "nếu còn có ngày mai". Các cuốn còn lại thì chỉ xem mấy film thôi. Đọc những cuốn này chắc mệt lắm đây nhưng dạo này bắt đầu khoái thể loại này rồi.
    MUPMIP
  8. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    "If tomorow come" tui cũng thích nhưng nó có vẻ không thât lắm, nhất là bọn cảnh sát, làm gì đần đến nỗi bị:
    - Chuông báo động kêu, xe cảnh sát đến Tracy hoá trang thành người trông nhà hộ
    - Vụ ăn cắp cặp vợ chồng diễn viên trên chuyến tàu hoà, đánh tráo vali
    - Đặt hệ thống nghe trộm lại thu lại từ băng ghi âm
    - Đánh cờ với 2 người
    - Đặt mật khẩu cho ngân hàng "mùa thu" mùa đông"....
    .....
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    "If tomorow come" tui cũng thích nhưng nó có vẻ không thât lắm, nhất là bọn cảnh sát, làm gì đần đến nỗi bị:
    - Chuông báo động kêu, xe cảnh sát đến Tracy hoá trang thành người trông nhà hộ
    - Vụ ăn cắp cặp vợ chồng diễn viên trên chuyến tàu hoà, đánh tráo vali
    - Đặt hệ thống nghe trộm lại thu lại từ băng ghi âm
    - Đánh cờ với 2 người
    - Đặt mật khẩu cho ngân hàng "mùa thu" mùa đông"....
    .....
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    TRong các tác phẩm nổi tiếng của văn học Pháp mà em đã từng đọc, chỉ có mỗi quyển "Thằng gù nhà thờ đức bà" là em không hiểu nó hay ở chỗ nào. À tất nhiên là có giá trị hiện thực phê phán, nhưng hoàn toàn chả có chút gì đặc sắc cả. Bác Ka tìm đọc đi rồi cho ý kiến nha, nhưng em sẽ không recommend ai đọc quyển đó cả.
    Chị Hiendtt có sở thích giống em ghê, mấy quyển đó cũng là những quyển em thích, nhất là "Thép đã tôi thế đấy" í hihi, đọc truyện Liên Xô ngày xưa hay nhỉ, cái thời xây dựng Tổ quốc sau chiến tranh của họ vậy, mà nhà mình thì ko có được những tác phẩm hào hùng thế, nó có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc mà không hề hô khẩu hiệu!. Tiếc là em chưa được đọc "chiến tranh và hoà bình" hixhix
    Đọc truyện hay hơn xem phim rất nhiều lần, ở chỗ hình ảnh không thể biểu hiện được hết tình cảm của nhân vât. Em thấy "Cuốn theo chiều gió" thành công nhờ một phần rất lớn ở cách đặc tả đôi mắt Rhett Butler, cái ánh lửa chập chờn trêu ngươi ở đáy đôi mắt ấy, nhưng trong phim thì dù diễn viên có giỏi đến mấy thì cũng chịu.
    Truyện của Sydney Seldon thì em cũng đọc gần hết rồi, nhưng chắc "Nếu còn có ngày mai" là cuốn hay nhất. Nhưng túm lại là tiểu thuyết hiện đại chỉ mang lại cảm giác trong mấy ngày thôi, còn chả có gì đọng lại cả. Đấy là suy nghĩ của em. Em chỉ thích văn học cổ điển thôi.
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present

Chia sẻ trang này