1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách hay !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu sách hay !!!

    Sách là một người bạn đồng hành không thể thiếu của chúng ta. Thật là thú vị khi bạn được đọc một quyển sách hay, cũng giống như khi gặp được một người bạn tâm đắc. Thật là ... nhiều lúc chỉ còn biết vỗ đùi mà tán thưởng.

    Nhưng sướng ở một chỗ là khi đọc xong rồi, những lúc trà dư tửu hậu lại đem ra giới thiệu cùng bạn bè, có thể gặp được những người cùng tâm đắc. Ôi, sướng. Cuộc đời sao mà có nhiều sự sướng thế !!!

    Bài mở đầu này, Innocent xin được giới thiệu với các bạn tủ sách Tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Quốc - những tác phẩm mà từ bé, Innocent đã chết mê chết mệt. Mỗi năm đọc lại mấy lần mà vẫn không thấy chán.

    Mời các bạn hãy tìm đọc:

    1. Sử ký Tư Mã Thiên
    2. Phong Thần diễn nghĩa
    3. Đông Chu liệt quốc
    4. Tam Quốc diễn nghĩa
    5. Tuỳ Đường diễn nghĩa
    6. Nhạc Phi diễn nghĩa
    7. Hán Sở tranh hùng
    8. Hồng Lâu Mộng
    9. Thủy Hử
    ...

    Innocent sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn từng tác phẩm. Bà con ai có cùng chung sở thích, xin mời cùng vào để mở đất làm ăn nào. hê hê





    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic hic anh ơi trong 9 bộ truyện sách mà anh nêu ra thì em đọc hết 3 bộ rưỡi là Tam quốc, Hán sở, Thuỷ hử và 1/2 của Sử ký
    bộ Sử ký em đang đọc dở thì bạn của bố em đến mượn về rồi tiện thể ngại đi trả ~~~>em hết đọc được
    Anh có không cho em mượn đọc với

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Phản đối : Pác Innocent định đốt tiền anh em trên mạng hay sao mà có ý định giới thiệu Tiểu thuyết Thiên Sử Trung Quốc lên đây ??? Nhưng dù sao thì mình cũng không thể bỏ qua được .
    Ý đồ : Mình được cái hay làm đêm hôm , ngồi 1 chỗ canh gác rồi tuần tra ... phát chán vì nhàn rỗi . Định mượn tạm hoặc trao đổi những ai thảo tính những quyển sách hay để nghiên cứu ... trời , hình như đang cầm của Trưởng ban nhân sự cuốn Bố Già , mĩ mãn cuộc đời luôn .

    IceBoy84031​
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To xin_loi_em: Anh chỉ có thể giới thiệu cho em thôi. Bởi vì đây là những tuyệt tác có thể nói là "sống mãi với thời gian". Nhà anh có những quyển sách rất cổ (có từ cách đây gần một thế kỷ), nên anh không thể cho em mượn được.
    Nhưng những cuốn sách đó đã được tái bản nhiều lần, em có thể tìm mua và giữ gìn thật cẩn thận. Đó cũng là cái thú của người đọc sách. Okie?

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    he he he anh ơi bi giờ mà đi mua mấy quyển tái bản đó thì chắc là cả tháng em phải nhịn đói quá à.Mấy quyển sách đó bi giờ ít nhất cũng trên 100k đó anh ơi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nghe rocket nhắc đến the Godfather em lại thèm, hồi nhỏ em có đọc qua rồi, hay ác chiến con chuồn chuồn luôn, bi giờ em muốn đọc lại nhưng mờ vẫn chưa mượn được của ai, cú quá. Lần này quyết hỏi thăm tủ sách của Xương cá thôi, ko bít có ko nhở.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng,trái tim mình cùng nhịp đập với nhau,tình em vẫn 1 lòng,dù xa mãi ngàn trùng,mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  7. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hic...cho em hỏi ..có ai có cả bộ selockhome ( hình như viết hơi sai chính tả thì phải) của nhà văn CONAN DOYLO ko?
    nếu có thì em xin phet cho em mượn dọc dược không ạ? Em mê nhất là bộ tiểu thuyết đấy mà chưa bao giờ được dọc trọn vẹn cả bộ ...
    ah` mà có ai có truyện "BA THÁM TỬ TRẺ " của A.HITCHOCK ( sai chính tả nữa roài) không ?
    nếu có thì cho em mượn cả thể nhé ..
    cảm ơn mọi người lắm lắm ..
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  8. meomeohp2003

    meomeohp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sao cac bac toan ban ze tac pham trung quoc zay
    bac nao biet va sach toan hay,gioi thieu em voi(.em se hau ta)
    he he
    AI TIM TA TRONG MANH DAT CO HEO
    HE HE...
  9. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic hic mọi người ai biết ở đâu có bán những quyển sách đó ( giá rẻ một chút) thì làm ơn nói cho em biết với nhé

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn tìm những quyển sách đó với giá rẻ thì phải chịu khó lùng ở những cửa hàng sách báo cũ, nhưng mà khó lắm. Sách phải gặp người có duyên cơ. Còn nếu có thể nhịn ăn sáng một tháng để mua một cuốn sách hay thì đó cũng là một cái thú đấy - đọc quyển sách sẽ thấy nó giá trị thêm một bậc nữa.
    Lần này xin giới thiệu với bà con về bộ PHONG THẦN DIỄN NGHĨA. Bộ Phong thần diễn nghĩa mà bà con vẫn thường được đọc là được sáng tác vào thời nhà Hán, vì vậy nó chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng thời kỳ đó, thông qua đó, tác giả muốn phê phán chế độ phong kiến đương thời. Chính vì lý do đó mà tác phẩm thiếu tính khách quan, không phản ánh chân thật hiện thực lịch sử. Tuy nhiên, do muốn phê phán một cách tế nhị nên tác phẩm đã được che đậy bởi một lớp vỏ nghệ thuật thần thánh hóa, lãng mạn hóa. Đó chính là tính hấp dẫn của tác phẩm.
    Phong thần kể lại câu chuyện ở cuối thời kỳ nhà Thương (Trung Quốc), đầu triều đại nhà Chu (còn gọi là nhà Châu). Thời kỳ của Trụ Vương bạo ngược, ngu độn và tàn ác, mê mẩn nhan sắc của Người đẹp hồ ly tinh Tô Đắt Kỷ đã: chế Bào lạc (cột đồng nung đỏ để đốt người) hại tôi trung, lập Sái bồn (hầm rắn) để giết hại cung nữ, xây dựng Tửu trì (ao rượu), Nhục lâm (rừng thịt), lầu Trích Tinh (với tới những vì sao) để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ tột cùng của mình, chặt chân cụ già để xem ống tủy, mổ bụng đàn bà chửa để xem thai,... Tội ác của Trụ Vương chồng chất ngút trời, quỷ thần căm hận.
    Trong khi đó, Văn Vương xuất hiện như một vị tiên giáng thế đem lại cuộc sống an lành cho người dân, giúp dân tránh khỏi lầm than, cơ cực. Nhưng phải đến đời Võ Vương, được sự giúp đỡ của Khương Tử Nha (ông già câu cá bên bờ sông Vị) cùng các đệ tử thần tiên như Lý Tịnh (Thác Tháp Lý Thiên Vương), Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn,... để tiến hành một cuộc Đông chinh, tiêu diệt Trụ Vương, chém đầu Tô Đắt Kỷ để xây dựng một triều đại mới, triều đại nhà Chu với cuộc sống an bình, an cư lạc nghiệp cho nhân dân.
    Hãy tìm đọc Phong Thần, một tác phẩm thần tiên hiếm có...

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia

    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 10/08/2003

Chia sẻ trang này