1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách hay !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59

    GodFather !
    Câu chuyện về 2 đời nhà Corleone trước thời Tướng Muxôlini nước Ý khoảng giao thời giữa 2 thế kỉ . Ông trùm Don Corleone là một người có tính cách đặc biệt , ông có tài thuyết phục người khác bằng vẻ điềm tĩnh , thành thật và một sức lạnh lùng bí hiểm . Ở một khu phố nghèo trong lòng nước Mĩ , một tay đàn anh làm luật bị mất tích không dấu vết sau cuộc nói chuyện với tay thanh niên Vitô Corleone lạ mặt mới đến nhập cư cùng vợ ( cũng bởi Xixili - Rôma lúc ấy loạn lạc ). Cái thời Gangxtơ là một loại Chính quyền thứ 2 hơn hẳn chính phủ hợp pháp thì ở khu phố nọ đây là một tin vui vì từ nay họ không còn bị đóng tiền luật nữa , thanh niên Corleone cũng đã được biết đến vì anh luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp chuyện khó khăn , kể cả với chính quyền , với Tòa án mà không ai biết anh làm cách nào . Khi cuộc trò chuyện trở nên khó khăn , chỉ một thời gian ngắn sau đó , kẻ nói chuyện với anh bỗng nhiên mất tích ... Người dân ở đây bắt đầu tỏ ý quý mến , bái phục pha lẫn sự sợ sệt đối với anh ... nhiều kẻ đã gia nhập vào đội quân Corleone ...
    Thế nhưng một mảnh đất không có Mafia thì không phải đất Ý , một vài tay hảo hán bắt đầu nhòm ngó mảnh đất này ... Corleone bắt đầu bước chân vào các nhóm Mafia bằng sự thuyết phục tài tình với những công việc đỡ đầu sòng bạc , Bảo kê nhà hàng , Bảo vệ các chuyến hàng ,... Việc làm hái ra tiền trôi chảy , anh bắt đầu mở thêm một bãi hàng nhập dầu Ôliu . Kể từ khi có " luật khô "_cấm bán rượu thì Vitô từ 1 nhà kinh doanh trở thành ông Trùm hùng mạnh nhờ vào việc che chở các quán rượu phi pháp . Rồi khi " luật khô " suy thoái , không còn Vitô nữa mà thay vào đó là Bố già . Ông trùm , Don Corleone .Cùng với những người bạn của mình Texxiô & Clemenxa , Corleone đã gây dựng cho mình một tài sản lớn từ bàn tay và trí tuệ cùng tài thuyết phục của mình ...
    (Hết phần I)​
    <size 4><font color red>
    IceBoy84031</font id red></size 4>​
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 11/08/2003
  2. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về truyện lịch sử TQ thì đó cũng là 1 trong nhưng thứ em nghiền nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường . Còn bây giờ cũng muốn đọc lắm nhưng ko có thời gian,điều kiện. Hic ..hic. Ngày xưa gần như Tam Quốc , Thuỷ Hử, Phong Kiếm Xuân thu,Tiết Đinh San chinh Tây,Tiết Nhơn Quý chinh Đông, Tình sử Mạnh Lệ Quân ... em đều đọc qua. Bên cạnh đó còn có tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Bây giờ đọc lại mấy cuốn tái bản lại cảm thấy ko hứng thú như truyện ngày xưa nữa( chẳng hiểu vì sao, mặc dù chuyện bây giờ in trên giấy tinh). Hiện nay em thấy các nhà xuất bản còn ra thêm 1 số cuốn như 10 vị đại nguyên soái, 10 vị thừa tướng,10 đại mưu lược gia ...trong lịch sử TQ đọc cũng khá hay. Nếu bây giờ bỏ tiền ra mua mấy bộ truyện đó kể cũng hơi xót( thường mỗi cuốn tầm 5-7 chục trở lên). Thỉnh thoảng đi tìm ở hàng sách cũ ở Cát Cụt vớ được cuốn nào như vớ được vàng. Không nếu các bạn có thời gian làm thẻ thư viện TP, mình thấy ở đó cũng rất nhiều sách hay, cả truyện lẫn sách khoa học nữa.

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG
  3. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Nhà em gần cát cụt nên cũng hay ra đó nhưng mà chẳng bao giờ kiếm được một bộ sách hay cả.
    Đọc tiểu thuyết kiếm hiệp KIMDUNG hoặc Cổ long.... thì nội dung nó cứ na ná giống nhau kiểu như một câu bé mang trong mình một mối thù giết cha mẹ rồi đi lưu lạc trong nhân gian tình cờ hoặc bị ngã xuống vực sâu gặp đưọc sư phụ là một ông cao nhân nào đó đã vể ở ẩn hehehhe Nó cứ như thế thì đọc nhiều làm quái gì

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Innocent ngày xưa đã nổi tiếng là người kibo kẹt xỉ .. đố ai mượn được hắn quyển truyện nào đấy, chẳng phải là truyện của hắn quý báu đâu mà là hắn sợ mọi người cầm truyện xem rồi phát hiện đó là đồ chôm chỉa của người khác. Bi giờ bạn bè nhìn thấy mặt hắn cạch chẳng dám cho hắn mượn cái giè nữa vì sợ "có đi mà chẳng có đường quay về" .. hic hic ..
    Mà công nhận mấy cuốn truyện ngày xưa Sài Gòn in, dài dài .. giấy đen đen mỏng mỏng, cầm mà đọc chẳng khác gì đọc bí kíp .. phê thật.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Toàn lịch sử Trung quốc không thế, Việt Nam thì đi đâu rồi?
    Đả đảo vụ mua sách mắc thấy mồ. Trung bình 1 bộ kiếm hiệp Kim Dung hoặc sử ký Trung Hoa khoảng 280k trở lên (4 quyển) Bà con kiếm CD về coi đỡ cho rẻ. Trong các bản CD must have đều có 1 số truyện. Mua 1 CD từ 7~10k thôi, đọc không thú bằng truyện nhưng kinh tế hơn nhiều.
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ....
    [​IMG]
  6. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tri thức luôn là vốn quý của nhân loại, nó như 1 đại dương mênh mông trong khi hiểu biết của mình chỉ là những hạt nước nhỏ bé. Ngày xưa các cụ đã có câu" trung thư hữu ngọc" mà. Mỗi cuốn sách đều có những lượng tri thứ rất quý báu nếu như biết sử dụng hợp lý. Mình dạo này cũng ít đọc sach nhưng vẫn rất thích đọc những cuốn 1 "vạn câu hỏi vì sao" về các vấn đề. Mình thấy sắp tới sẽ cho ra bộ " Từ điển bách khoa toàn thư " chắc cũng hay lắm!!!

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy, JMS. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì mua đĩa CD về đọc. Tuy nhiên, đọc sách vẫn có cái thú riêng của nó, nhất là mua được những bộ sách dày, đóng bìa cứng, có hình minh hoạ đẹp, sướng ngất ngây luôn.
    To bác New: từ hồi chơi với nhau đến giờ, đã tiếc bác cái gì đâu mà bác lại làm xấu cho em như thế. Bác càng làm xấu, cái đẹp nó lại càng nổi lên ... từng cục, từng cục đấy. Hi hi
    Hôm nay, xin tiếp tục giới thiệu với bà con tác phẩm Đông Chu liệt quốc. Đó là thời kỳ cuối của triều đại nhà Chu (các bạn đã biết qua tác phẩm Phong Thần). Lúc này do triều đình nhà Chu mất kiểm soát đối với các nước chư hầu. Do đó, các nước chư hầu nổi loạn, tự tung tự tác, đánh hại lẫn nhau. Các anh hùng thời loạn ra đời, tha hồ thể hiện tài học của mình. Đồng thời cũng có nhiều anh hùng thất thế, lúc oai danh như rồng, như hổ. Lúc thất thế thì như chó cụp đuôi. Hầu như mọi mặt của cuộc sống đều được thể hiện trong thời kỳ này. Trong lịch sử Trung Quốc còn gọi đó là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc.
    Nhân dân cơ cực lầm than, bị giết hại rất nhiều. Những kẻ anh hùng sống được là nhờ vào xương máu dân lành.
    Cuối cùng, nhờ có một vị vua tài ba, quyết đoán, có thể nói là vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc là Tần Thuỷ Hoàng ra đời, nhất thống Trung Quốc và đem lại cuộc sống an bình cho người dân.
    (Sẽ còn giới thiệu tiếp).
    Các bạn hãy cố gắng tìm đọc Đông Chu liệt quốc, một tác phẩm vĩ đại và vô cùng hấp dẫn.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Anh ui ! cho em mượn quyển về đọc cái !
    [​IMG]
  9. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic nghe anh nói mà em phát thèm nhưng mà lại không biết tìm ở đâu

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To xin_loi_em: em tìm ở Nhà sách Hải Hà. Nếu không có thì yêu cầu nhân viên bán hàng liên lạc vào trong Sài Gòn để đặt sách đem ra.
    To tất cả bà con: văn tôi dốt quá nên không biết giới thiệu. Thực ra những quyển truyện đó, lúc đọc còn hay và hấp dẫn hơn tôi kể nhiều.
    To JMS: bây giờ giới thiệu với bà con mấy tác phẩm của Trung Quốc trước đã, vì dù sao những tác phẩm đó vẫn là những tác phẩm đồ sộ, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà ở cả châu Á và các nước châu Âu khác.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia

Chia sẻ trang này