1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu sách hay !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ông J.M.S nói như đúng rùi ấy. Mua thì ai chẳng muốn mua. Cầm về nhà nằm lăn lên giường đọc , đọc xong cất đi, có thời gian lại đem ra đọc ai mà chẳng thích. Nhưng mà chủ yếu là vấn đề tài chính. Bây giờ bỏ ra hơn 100k mua 1 bộ sách đâu phải chuyện đùa. Mặc dù hơn 100k cũng chẳng đáng là bao nhưng mà còn bao nhiêu việc phải dùng đến nó( Chứ ko tui còn muốn mang cả kho sách về nhà đọc cơ). Thế người ta mới phải đi thuê , đi mượn. Làm thẻ mượn ở thư viện cũng rất tốt. Có thể mượn về nhà đọc. Ngày xưa hình như mất có 12k/1 năm, bây giờ ko biết thế nào? Mọi người cứ lên làm thử xem sao!
    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG
  2. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Anh Cesar nói cũng có lí nhưng mà hic .. từ nhà em đến thư viện xa quá với lại không biêts là thẻ thư viện thì bao nhiêu xiền một thẻ nhi ??
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, trước lúc lên đường đi công tác, xin được tranh thủ giới thiệu với bà con về một đại tác phẩm của Trung Quốc - đó là "Tam Quốc diễn nghĩa".
    Tam Quốc diễn nghĩa kể lại toàn bộ những câu chuyện xoay quanh cuộc chiến tranh giữa 3 quốc gia thuộc Trung Quốc trong thời kỳ Trung Quốc bị chia ba, đó là: triều Nguỵ, triều Thục và triều Ngô. Tam Quốc diễn nghĩa nổi tiếng với giá trị văn hoá, là một cuốn tiểu thuyết trường thi cực kỳ hấp dẫn, hấp dẫn đối với đủ mọi lứa tuổi. Từ trẻ thơ cho đến khi lên lão, đầu tóc bạc phơ vẫn có thể ôm cuốn Tam quốc mà rung đùi đọc.
    Vào cuối triều đại nhà Hán, Vua Hán Linh Đế bất tài tàn ác, đã làm nổ ra một cuộc khởi nghĩa của những người nông dân áo vải mà triều đình gọi là "bọn giặc khăn vàng". Vì đây là một cuộc khởi nghĩa của tầng lớp nông dân, do bất mãn với chế độ phong kiến tàn ác đương thời, nhưng lại được lãnh đạo bởi 3 anh em nhà họ Trương kém tài, kém đức. Vì vậy mà cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng bị dập tắt, mở đầu cho một thời kỳ mới, thời kỳ tranh giành quyền lợi giữa các thế lực quân đội của Trung Quốc.
    Tác phẩm đưa người đọc đến với từng nhân vật lịch sử đầy cá tính - đó là những vị tướng với sức khoẻ phi thường và lòng quả cảm mà ngàn đời sau phải thán phục như Trương Phi, Quan Vân Trường, Mã Siêu, Triệu Tử Long, Hoàng Trung, Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến, Điển Vi, Bàng Đức, Lã Mông,...; những vị quân sư cầm quân như thần, đặc biệt là Khổng Minh Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý, Lỗ Túc, Chu Du,.... những vị anh hùng cái thế có tài an bang lập quốc, cầm quân khiển tướng như Ngô Quyền, Lưu Bị, Tào Tháo,...
    Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm giữa 3 nước lớn trong một Đại lãnh thổ Trung Quốc đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nền văn minh quân sự Trung Hoa, sự phát triển không ngừng của thuật dựng nước và giữ nước, đồng thời là xương rơi máu đổ, tiếng kêu oán thán của nhân dân lao động trong hàng chục năm trời.
    Và kết thúc của cuốn tiểu thuyết trường thiên này là sự thống nhất của Trung Quốc, tam phân lại hợp về một mối và mở đầu cho một triều đại mới - triều đại nhà Tấn.
    Đọc Tam quốc diễn nghĩa, bạn sẽ bị lôi cuốn một cách lạ lùng theo từng bước chân nhân vật, từng trận đánh, từng cá tính được thể hiện lên đứng mức thần thánh. Đồng thời cũng học hỏi được rất nhiều về cách sống, cách giao tiếp, cách chinh phục mọi người,...
    Những nghệ thuật trong Tam quốc diễn nghĩa đã được người đời phân tích qua hàng trăm năm lịch sử để rồi được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội.
    Cố gắng tìm đọc Tam quốc diễn nghĩa - một bộ sách không thể thiếu trong tủ sách nhà bạn.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bộ Tam Quốc đã ngôncúa em những một tuần liền em ngấu nghiến cả bộ rồi , em công nhận là rất hay rất đáng đọc .Nhưng mà connhiêuf bộ truyện khác nữa chứ sao anh .Anh giới thiệu thêm tóm tắt một vài bộ sách nữa đi ...
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thử xem một chút nhé.
    Bạn thử tìm đọc một bộ sách nói về chuyện tình cảm , chuyện về một giấc mơ hoang đường mà tác giả đã dựa trên một câu truyện có vẻ như là có thật. Lại thêm một chút huyền bí trong bắt đầu và kết thúc.
    Chuyện bắt đầu như sau. Trên thiên đình, nơi cái bàn cờ mà các tiên ông thường đánh cờ, có mọc một cành cây nhỏ. Nhánh cây nhỏ này rất xinh đẹp nên chú tiểu đồng không những không lỡ lòng nhổ bỏ đi mà còn hàng ngày chăm chút, tưới bẵm cho nó. Và để trả ơn cho chú tiểu đồng. Khi chú tiểu đồng theo một tiếng đàn đầu thai xuống trần làm một công tử giàu có, thì nhánh cỏ kia hoá thân thành một cô gái đa sầu đa cảm, hi sinh và yêu ...để trả ơn chú tiểu đồng. Để rồi khi tiếng đàn đứt dây, nhánh cỏ đã hết nhiệm vụ để về với tiên cảnh... để lại nhân gian những gì còn lại của một giấc mơ lầu hồng. Bao phủ toàn bộ truyện là một phong cách ăn chơi của một nhà giàu có, quyền quí. Có đấu trí và có những tình yêu rất đẹp.
    Thế nào là "Trần trùi trụi đi về không vướng víu". Một câu thơ triết lý chăng ? Hay chỉ là một đoạn thơ nối để bị những người khác chê cười.
    Bạn thử tìm đến bộ Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.
    Ngoclong80
  6. haythatlongnha

    haythatlongnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao ông rocket kể phần 1 mà ko kể tiếp phần 2 vậy định để dành hấy sao thế hả ,bực rùi đó đang đọc mất cả hứng yêu cầu ông rocket kể tiếp đi hi` cảm ơn trước nha.Truyện này tui chưa đọc nhưng vừa đọc wa đã thấy hay rùi .
    xuan
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu tác phẩm "Hán Sở tranh hùng"
    Hán Sở tranh hùng là câu chuyện về cuộc phân tranh giữa 2 vị vua triều nhà Hán và nhà Sở. Vua của nhà Hán - đó là Bái Công Lưu Bang và Vua của nhà Sở - Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.
    Vào cuối đời Tần Thuỷ Hoàng, mặc dù là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, có công thống nhất đất nước Trung Hoa sau gần một nghìn năm chiến tranh, huynh đệ tương tàn, Tần Thủy Hoàng với cá tính bạo ngược, cứng rắn đã cai trị nhân dân Trung Quốc với một chính sách hết sức bạo tàn, lòng dân oán thán. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết đi, quần thần Triệu Cao, Lý Tư lên nắm quyền, tiếp tục bóc lột nhân dân, sống trong nhung lụa, giàu sang, tạo ác nghiệp cho thiên hạ. Giặc dã nổi lên tứ tung, dân tình đói khổ, đứng lên đấu tranh đòi quyền sống. Đất nước Trung Hoa lại rơi vào thời kỳ chiến tranh đầu rơi, máu chảy.
    (còn tiếp) ​

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  8. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Toàn sách văn học có sách học võ không ???
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  9. haythatlongnha

    haythatlongnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    alo alo
    Cả nhà ơi cho tui hỏi 1 chút có bạn nào biết chuyện Hoàng trìu ko ,nếu biết làm ơn chỉ giùm ở đâu có ,nếu mua được sẽ có hậu tạ
    ai biết nhắn hộ vào nick phut_bietly nha
    xuan

Chia sẻ trang này