1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu tác phẩm mới- Hà Nội một thời trai chinh chiến

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BẢN LĨNH
    Cơm áo đời thường gian khổ - chiến tranh
    Lấy vợ, sinh con, công danh, sự nghiệp
    Sinh hoà bình, lớn binh đao tử biệt
    Ngày trở về thời bao cấp khốn nguy
    Máu xương tiền đổi nghiệp sống ?ocu ly?
    Phương trời Âu tuyết rơi nhầm số phận
    Mẹ ơi Mẹ, suốt đời con chiến trận
    Đối diện ?o sinh tồn?, đối mặt ?o sinh nhai?
    Con vượt qua bằng sức vóc con trai
    Cơ nghiệp mở mang, mái nhà hết dột
    Mẹ hãy vui lên vườn cây tươi tốt
    Gốc vững bền, phúc đức Mẹ cho con.
    NGƯỜI LÍNH HỒ TÂY
    Về tới Nghi Tàm sóng nước xôn xao
    Ghếch mái chèo lên thuyền trôi tuỳ bến
    Hồ Tây ơi suốt đời ta lưu luyến
    Đêm bão giông hay mặt nước thanh bình
    Ngửa mặt ngắm trăng thuyền trôi lênh đênh
    Bẻ một cành sen nhớ về bến cũ
    Sóng tay mẹ vỗ về giấc ngủ
    Mơ nàng tiên bay đến tự tình
    Lướt qua ánh trăng chim nhỏ xinh xinh
    Vỗ cánh chao nghiêng gọi tình líu ríu
    Đậu lên cành hoa này chim nhỏ xíu
    Gọi gió đưa thuyền về tới bến mơ.
    DAY DỨT
    Sao tôi không chết, trở về
    Đạn mìn kiêng, ai nguyện thề vận may?
    Những chàng trai trẻ đi thay
    Chân đài liệt sỹ phủ đầy hoa thơm
    Thấy mình lỗi, nợ. Hằng đêm-
    ướt nhoè nét chữ giấy mềm Hạm ơi
    Thân này ví xẻ làm đôi?
    Văn bằng học một, vợ thời hai con
    (Tưởng như Điệp, Hạm vẫn còn
    Hoàng An trẻ đẹp cười ròn đâu đây
    Nhật Minh qua tuổi thơ ngây
    Tân về phố Mẹ một ngày không xa)
    Chúng con phụng dưỡng Mẹ, Cha
    Tấm lòng hiếu thảo gọi là con ngoan
    Phải đâu áo ấm, khăn quàng
    Công Cha, nghĩa Mẹ sinh thành, bảo ban.
    HÀ NỘI THÂN YÊU
    Đoạn cuối cùng anh trở về Hà Nội
    Xóm Ngọc Hồi ?ođại hội? chiến binh
    Hồn các anh vì sao lung linh
    Trái đất quay, vần xoay vũ trụ
    Đến bao giờ các anh về đông đủ?
    Tên phố, số nhà đâu đó ngàn thu
    Hoá đất bụi ngời xanh trên mắt lá
    Hồn lập loè trong đốm sáng lân tinh
    Tổ quốc ghi công, đất nước ân tình
    Sông núi dịu dàng hương hoa thơm lức
    Tên các anh khắc sâu vào tâm thức
    Lớp lớp người kính cẩn một nhành hoa
    Thăng Long ơi ! Từ thuở chiếu thiên đô
    Lớp lớp trai băng mình trong lửa đạn
    Dáng mẹ, tình em tiễn người ra trận
    Sắc thu vàng lóng lánh nước hồ Tây
    Thăng Long ơi ! Từ thuở Bác về đây
    Bao chiến công oai hùng, oanh liệt
    Thủ đô ngàn đời, muôn năm Đất Việt
    Mến yêu hoà bình xua đuổi chiến chinh.
    Hà Nội, em ơi ! Thân gái xinh xinh
    Nết thảo thơm duyên dáng đất Kinh thành
    Thương dáng kiều phai phớt tuổi xuân xanh
    Nợ các em một thời trai chinh chiến
    Sợi tơ tình buộc lòng người lưu luyến
    Ở nơi nào vẫn nhớ tới Thủ đô
    Tình yêu em, hiện vào trong mơ
    Gió Tây Hồ, hoa sữa phố nhà ta
    Các chàng trai rồi lại đi xa
    Giữ sợi tình về dệt thêu tổ ấm
    Một chồi non góp mùa xuân tới sớm
    Một nụ cười xinh mãi Hà Nội em
    1978-2001
  2. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    G Ử I M Ộ T N G Ư Ờ I

    Tôi gặp anh nhờ vài chuyến xe ôm,
    rồi một ngày anh dắt xe ra ngõ,
    hội ngộ nghề cầm lái thiện miếng cơm.
    Ly bia bụi chiều hôm, bát cháo lòng buổi sớm,
    tình thảo dân háo hức đón mặt trời.
    Anh đã sống một trời trai trẻ,
    đã quên mình, không chết lại về đây.
    Mái trường cũ ngần ngừ người học trò lớn tuổi,
    anh ra đứng bên đường mưu kế sinh nhai.
    Sức dài, vai rộng, thân cao dấu ấn một thời trai,
    đã băng mình qua tháng năm phiêu lãng,
    anh đã yêu, tình yêu em trong sáng,
    anh dấu buồn khi đứt đoạn mùa ve.
    Quá khứ đẹp, quá khứ buồn,
    ôi tháng năm gầm thác.
    Tan biến rồi nhưng dấu ấn trồi lên.
    Gốc sồi cháy tàn tro ươm mộc nhĩ,
    sáng chói lòa thúc nấm cỏ hồi sinh.
    "Gã" trai bốn mươi hai
    chiều nay tình đơn lẻ,
    ly bia vàng sóng sánh tràn ra.
    Người con gái anh yêu giờ hạnh phúc,
    sống vui tình nơi thành phố bình yên.
    Nợ áo cơm, chuyện vừa vừa nho nhỏ,
    nợ cuộc đời, kính nợ những oai linh.
    Đàn con lính không về,
    mẹ cha buồn sống chết,
    ước mơ tàn hương lửa gió heo may.
    Đôi vại bia chiều không làm anh say:
    ánh mắt đẹp tình yêu người con gái,
    ánh mắt chết trong bạn bè vô tội,
    mở trừng trừng thu vớt ánh chiều rơi.
    Những giốc đèo anh trôi,
    đường chân trời phiêu bạt,
    cuốc xe ôm cuối ngày hay tím ngát ban mai.
    Vẫn sống đẹp với tình yêu đồng loại,
    bên mẹ già hiu hắt ngóng chờ con.
    Sống mòn ư?
    Không. Anh sống bình thường,
    sống thương yêu, trách nhiệm.
    Đã bao lần anh nhường khách cho tôi.
    Cuộc chiến ấy biếu tặng nhau mạng sống,
    để đất nước yên bình, ngân câu hát thân thương.
    Kinh thành quê hương còn bao nỗi tơ vương,
    những số phận bụi mờ về xóm ngõ,
    lá cây xanh reo vui cùng ngọn gió,
    gọi nhắc người nay cũ hãy bình yên.
    Anh gửi tôi post lên
    đôi dòng nhớ tháng năm rừng chiến trận,
    yêu người tình, thương bạn tuổi hoa niên,
    viết như anh không thuộc nếp sử xanh,
    giống lá cỏ theo mùa non tươi, lụi tàn, tan biến.
    Dòng máu người chảy về miền lương thiện,
    để thiên thần ngự trị mỗi sinh linh.
    Ly bia chiều nay tôi có anh,
    ngày mai, dày sau hẹn hò về chung ngả.
    Biết mang máng cuộc đời anh bươn bả,
    mưu sinh chỉ là phần bé nhỏ
    Tâm tình chi, ai hay, tôi chưa rõ.
    Anh khéo nhường bạn nghề:
    khách mới, khách quen.
    12-2004
  3. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tìm đọc: Hà nội một thời trai chinh chiến, nhà xuất bản quân đội nhân dân Việt Nam, năm 2006
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có thuê quảng cáo ko? nhà cháu biết có một địa chỉ có thể quảng cáo cái loại này.
    Nhà bác vào trung tâm chuyên lăng xê các tác phẩm văn học nghệ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia số 22 Ngõ Phất Lộc Hà Nội. Gặp trực tiếp giám đốc nhá. Chỗ đấy đông quang gánh hàng quà qua lại, bác ấy sẽ in ra thành nhiều bản, phát không cho các mẹ, các chị để gói xôi, gói cá, gói thịt, gói hoa. Thế là một đồn trăm, trăm đồn ba số không, ba số không đồn sáu số không, chả chốc Tuyệt tác Trường ca này đến tay các anh, chị em, những người viết, những người rất nghèo chỉ ăn sáng bằng xôi, bánh mỳ , trưa chỉ dám mua thịt rong, cá rong, tối chỉ dám mua hoa èo hoa ọt. Thế là tác phẩm sẽ đắt như tôm tươi, oánh gục hết cả bọn thơ Việt Nam chính thống lẫn không chính thống ấy chứ?
    Hehe, sự chính thống này do mấy *********p bu hội nó nói dài lắm, chịu khó mua tạp chí về đọc, nhà cháu không giải thích nhá.
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Theo chú Tuấn Anh thì có lẽ in kèm theo tờ kết quả xổ số đợi giờ đề về cho trẻ con chạy đi phát không hiệu quả cao hơn. Bọn nó vừa chạy vừa rao Chết Cả đi - chết cả đi
    Chẳng biết là bọn đánh đề thua chết cả hay là các chú năm 44 ,46,64 chết cả.
    Đùa tí thôi, nghiêm túc phê phán chú xúc phạm đến Hà Nội nhé, chú có phải người Hà Nội đ đâu mà chú biết cái niềm tự hào của họ. Bây giờ có ai bảo đất Cảng nhà chú toàn lưu manh như Tám Bính chú có vừa tai không
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Thảo nào chúng nó bám Hn nhà bác như Sam, chả chịu chồng con xa jì cả. Há há! Bác nói thế nào chứ em chưa đọc chưa biết niềm tự hào nhà bác thế nào, hôm nào bác mua tặng em một cuốn nhé. Mà hai cuốn đi, có bé em vừa thấy xin đòi chia một cuốn.
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 07/09/2006
  7. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh!
    Không nên như vậy............
  8. samcamtrongdem

    samcamtrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Xin các bạn đừng nói những lời xúc phạm đến thế hệ cha anh chúng tôi như vậy .Họ đã phải hi sinh cả tính mạng ,máu và nước mắt .Nhiều khi tôi thấy hổ thẹn vì mình không có mặt trong hàng ngũ đó .Thật buồn ....
    Xin một lời với tác giả anh thật đẹp trong mắt thế hệ 7x chúng em .Đã tìm mua nhưng người ta không bán chỉ phát cho toàn quân xem thôi thật tiếc .Vậy được đọc trên d d là mừng rồi .
    Chúc mừng anh ( với tác phẩm này sống mãi trong lòng Hà Nội )
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cha anh tớ ở Hà Nội, toàn đi buôn cả thử giày cho Tây. Thằng Tuấn Anh nó không phải người Hà Nội, nó xỏ xiên đểu cáng. Nếu cah anh tớ mà lỡ đi nhầm giày kháng chiến. Tớ táng chết.. nó rồi. Trên đây toàn bài các bác kháng chiến, tơ sthay mặt cah anh tớ đóng góp bài thơ cho topic có nhiều mầu sắc
    NHớ Cha Anh
    Hà Nội căm Pháp đời đời
    Nhờ có nọ mà chúng tôi dùng điện
    Có nước máy tinh khôi
    Tiếng leng keng tàu điện quanh hồ
    Nhà bệnh viện mọc lên lớp lớp
    Những mái trường kiến thức khắp nơi
    Cầu Long Biên nối đôi bờ soi bóng
    Rồi một mùa thu khói lửa ngập trời
    Dân tôi đốt kinh thành xơ xác
    Rút lên rừng nướng sắn, mót khoai
    Gian khổ đợi ngày về
    Hà nội không đèn
    Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ
    Một tương lai huy hoàng rộng mở
    Xếp hàng mua rau, đong gạo
    Các chiến sĩ anh hùng năm ấy
    Trở về trong cuộc sống bình yên
    Đầu đường đại uý bơm xe
    Cuối đường trung uý bán chè đỗ đen
    Còn chàng hạ sĩ lon ton
    Đưa thư, bán báo, nhặt lon kiếm lời
  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ......chẹp ...
    thấy bài Cha - Anh của giothu giống bây h có người
    Ngây ngô giả vờ
    Lập lờ con đen con đỏ
    Bóc vỏ chú Tây
    Ngây nga sang Đa hỏi ang
    Miếng chẳng đủ
    Ngủ với đầm
    Cũng sướng đấy !
    Chỉ tội phây phây
    Nhiều vo ve đũng quần
    Được Ph0ng sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 10/09/2006

Chia sẻ trang này