1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu tác phẩm Trên dấu chân di thê - Văn Cầm Hải

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi beenagirl83, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu tác phẩm Trên dấu chân di thê - Văn Cầm Hải



    Những cánh chim di trú đó là ai ?

    Trước hết là những người Việt sống lưu vong vì nhiều lý do khác nhau, những người chị ở Đông Đức, những Thuỷ Tiên đêm ba mươi Tết đi chơi với tác giả cùng cành hoa đồng nội trên tay, những nhà văn Cao Xuân Tứ, cựu đại diện Việt Nam cộng hoà hiện làm nghề văn và dịch thuật sống độc thân ở xứ ngườị...

    Đó là những thành viên đặc thù gắn liền với một chế độ xã hội, một nền văn hóa và một khi sổ ***g khỏi những mạng lưới sắt của chế độ ấy, nó liền tung cánh thành một cánh chim di thê bay đi tìm nắng ấm, đến một miền nào cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Như kỳ nữ Đào Chi Trung Quốc hoặc Natalia, con gái của một bí thư huyện uỷ vùng ngoại ô Kiev, đã đem bán thân thể mình để trải nghiệm chút tự do cuộc sống ở một biên giới khác.

    Đó còn là những đời chim di thê phải tìm cách vượt thoát những bi kịch cá nhân và trở nên những kẻ trốn chạy chính Tổ quốc của mình như Fey- người bạn xứ Ethiopia không một phút rời xa tấm khăn choàng trắng của mình Chúa; như Khan và Mery ở Jerusalem chạy trốn lò lửa hận thù dân tộc vùng Trung Đông và như Nazifa phải đào thoát khỏi Tổ quốc Afghanistan dưới móng vuốt Taliban và cuối cùng, còn là những cánh chim giang hồ quyết tâm biến đời mình thành một bài học của tự do, như Casanova với tiếng đàn guitar rơi dọc theo những chuyến tàu điện ngầm trong lòng đất Paris, và Nilavek ở Bruxelles, cô gái digan hoàn toàn tự do bồng bềnh như ngọn gió...

    Là con chim di thê, nhưng cái họ đi tìm, không phải là thức ăn, mà là quyền được sống như mình muốn hoặc là quyền được giữ gìn những giá trị nhân bản, hoặc là bởi cái không thể xác định được, mà chỉ có thể gọi tên bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới, là Tự Do.


    Hoàng Phủ Ngọc Tường

    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi

Chia sẻ trang này