1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu thơ biến ảo.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu thơ biến ảo.

    Tôi thực sự không biết đăng bài này ở đâu vì nó đôi khi là thơ cổ điển, đôi khi giống tân hình thức, có lúc cảm giác là thơ tự do, hoặc là một thứ hổ lốn chả biết gọi là gì. "Đăng để các bạn đọc thử xem nó có phải là thơ không?"

    dạng thức 1 được ẩn ( theo y/c tác giả)
    Xin mời các bạn đọc dạng thức 2 ở phía dưới
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Nếu là do tôi viết thì tôi gọi nó là thơ
    u?c deny_me s?a vo 13:35 ngy 15/01/2007
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn về một bài reply của bạn lyhap.
    Tôi đăng dạng thơ này với hai mục đích:
    - phụ: giới thiệu một thể nghiệm mới của mình.
    - chính: quan sát.
    Cám ơn bạn đã nhận xét. Tôi không dám gọi tên một thể loại. Chỉ đơn giản đó là một thể nghiệm về hình thức và cách đọc. Theo quan điểm của riêng tôi, sự sáng tạo và tư duy không dừng lại khi tác giả viết xong. Nó chỉ dừng lại khi không còn được đọc - đọc chứ không phải "ngó nghiêng" qua.
    Để kéo các bạn lại gần thể dạng thơ biến ảo này, tôi xin mạn phép trình bày dạng thức thứ hai của thơ biến ảo. Rất tiếc là ttvnol ko cho phép e*** và xoá bài :D (tiện nhờ Râu xoá nội dung của dạng thức một để tránh sự so sánh, liên tưởng làm ảnh hưởng tới sáng tạo riêng khi đọc)
    Sau đây là thơ biến ảo dạng thức thứ hai, rất gần gũi và thân quen - lục bát.
    Biến ảo - dạng thức hai
    Con sông qua đời
    Chậm vén tay hong tóc dài,
    Vuốt lòa xòa ngắm nắng mai ửng hồng
    Những phố miệt mài chiều không
    Che ngoài giọt đắng giấu trong nụ cười
    Nhè nhẹ con sông qua đời.
    Bản thân dạng thức này rất quen thuộc và gẫn gũi với nguyên thể của bài thơ, thậm chí với riêng bài này thì nó sinh ra trước nguyên thể của bài thơ. ^^ Thực ra đây cũng là một thể nghiệm riêng khác, tôi tạm đặt tên là lục bát cuốn chỉ. Nhưng tại sao lại là "cuốn chỉ" tôi xin tiếp tục giải thích trong bài post sau để tránh ảnh hưởng tới những sáng tạo rất riêng của các bạn.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/01/2007
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    i chời, có nghĩa là chứng minh "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam" hả.
    Nếu ẩn dạng thức 1 đi, người đọc ko có sự so sánh thì khó mà hiểu để thử nghiệm dạng thức ảo của thơ này.
    Ngắn gọn nhé: nghĩa là cùng những con chữ nhưng lại có những cách sắp xếp thơ khác nhau, nội dung sẽ có sự khác nhau.
    Cũng hay đó chứ nhưng tớ chưa nghĩ ra được dạng thức 3
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Râu.
    Tớ không định chứng minh độ khó của ngôn ngữ. Ở mỗi dạng thức, bài thơ có thể mang một cảm nhận mới cho chính nó, ở mỗi phối hợp ngôn ngữ bài thơ có thể diễn đạt một hàm ý riêng.
    Râu đúng ở chỗ thay đổi và sắp xếp ^^. Tớ chỉ muốn nói rằng thơ biến ảo, là thơ mà tác giả không duy nhất là người sáng tạo, bởi nếu tác giả viết ra thì chỉ có thể đăng nguyên thể và cộng vào một vài dạng thức tự tác giả cảm thấy ưng ý thôi. Phần còn lại là nhờ tới người đọc, những người tư duy và cảm nhận không thụ động. Chính vì thế nên biến ảo - mỗi người đọc có riêng cảm nhận, riêng cách đọc, riêng ngừng nghỉ, riêng cắt câu, riêng bỏ vần ... thậm chí riêng dấu chấm phẩy. ^^ Cám ơn Râu nhiều nhé.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 15/01/2007
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là dạng thức hai, lục bát tự biến đổi trong chính nó - mở bằng câu gãy.
    Chậm vén tay hong tóc dài,
    Vuốt lòa xòa ngắm nắng mai
    Ửng hồng những phố miệt mài chiều không
    Che ngòai giọt đắng giấu trong
    Nụ cười nhè nhẹ con sông qua đời​
    Nếu đảo ngược và nổi chỉ vào bài trước:
    Vuốt lòa xòa ngắm nắng mai
    Ửng hồng những phố miệt mài chiều không
    Che ngòai giọt đắng giấu trong
    Nụ cười nhè nhẹ con sông qua đời
    Chậm vén tay hong tóc dài,
    Vuốt lòa xòa ngắm nắng mai ửng hồng
    Những phố miệt mài chiều không
    Che ngoài giọt đắng giấu trong nụ cười,
    Nhè nhẹ con sông qua đời.​

Chia sẻ trang này