1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu Tổ chức Người Việt trẻ Olympia

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi BS2010, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu Tổ chức Người Việt trẻ Olympia

    Mình ko biết gửi bài giới thiệu như này có vi phạm nội quy box ko, nhưng mình muốn giới thiệu để bạn nào có điều kiện thì tham gua cùng tụi mình.


    TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGƯỜI VIỆT TRẺ
    DIỄN ĐÀN OLYMPIA.
    Ngày 15 tháng 05 năm 2006.


    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
    NGÀY HỘI TUỔI THƠ


    MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

    1.Mục đích:

    o Nhằm tạo một sân chơi bổ ích và có ý nghĩa cho các trẻ em nghèo mồ côi,có hòan cảnh khó khăn vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần cùng xã hội chăm lo đời sống tinh thần cho các trẻ em cơ nhỡ, động viên các em trong học tập và cuộc sống.
    o Phát huy tinh thần tương thân tương ái của thế hệ trẻ và tính nhân văn cao đẹp trong các hoạt động của học sinh-sinh viên.
    o Tạo mối liên hệ gắn kết giữa Tổ chức Hoạt động xã hội Người Việt Trẻ với các tổ chức hoạt động xã hội khác.

    2.Yêu cầu:

    o Hoạt động có hiệu quả, phát huy tính sáng tạo và tinh thần xung kích trong học sinh-sinh viên.
    o Tổ chức chương trình thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các em thiếu nhi.
    o Bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ chức và Làng trẻ em mồ côi

    3. Địa điểm và thời gian tổ chức:

    * Miền Bắc:
    _ Địa điểm: Làng trẻ em mồ côi Hà Cầu - Hà Nội
    _ Thời gian: 8h-15h

    * Miền Trung:
    _ Địa điểm: Công viên 29/03 - TP Đà Nẵng
    _ Thời gian: 8h15-16h15

    * Miền Nam:
    _ Địa điểm: Làng trẻ em SOS - TP Hồ Chí Minh
    _ Thời gian: 15h-20h

    (www.olympia.net.vn/forum)
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Chào bạn, bài viết của bạn hoàn toàn mang tính xây dựng box, thể hiện sự chia sẻ và link với các nhóm khác, rất vui được biết đến nhóm. Hy vọng chương trình sẽ thành công tốt đẹp.
    Ở ĐN các bạn làm với nhóm "Vì Biển Xanh" đúng không? mình là thành viên ban cố vấn và ngoại giao của nhóm đó, nhưng mình ở HN. Rất vui được hợp tác.
    Cheers!
  3. kokobana

    kokobana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng rất muốn tham gia
    Liệu bạn có thể nói rõ thêm liệu có thể hẹn nhau ở đâu được ko?
    A, ma làng SOS ở đâu ấy nhỉ
  4. ngochiendoan

    ngochiendoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ hơn về hoạt đọng được ko ? Sao mình vào trang web mà bạn cho ko duơc vậy ?
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Bạn kích chuột vào liên kết sau : www.olympia.net.vn/forum
  6. action_orchild

    action_orchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở TPHCM, làng trẻ SOS nằm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Hôm đó bạn có thể cùng các bạn của bạn đến tham gia cùng chúng tôi, thông tin chi tiết các bạn xem tại đây.
    http://www.olympia.net.vn/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7958&FORUM_ID=45&CAT_ID=2&Topic_Title=Ng%C3%A0y+h%E1%BB%99i+tu%E1%BB%95i+th%C6%A1+t%E1%BA%A1i+TPHCM+%21%21%21&Forum_Title=T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+H%C4%90XH+%22Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Tr%E1%BA%BB%22&whichpage=1
  7. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì bài của mình ko bị spam.(mình giờ mới tham gia 4R TTVNOL thành công đấy)
    Sorry các bạn vì mấy hôm rồi ko ol dc nên ko cập nhật thông tin thường xuyên.
    Từ giờ topic này mình sẽ giới thiệu về hoạt độn của tổ chức NVT tới các bạn.
    Có gì mong anh em góp ý.

  8. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua nhóm HĐXH "Người Việt Trẻ" đã tổ chức "Ngày hội tuổi thơ" 1/6 trên cả 3 miền Bắc Trung Nam. Vào những ngày cuối cùng, kế hoạch có sự thay đổi về địa điểm: Miền Nam tổ chức tại địa điểm chùa Kỳ Quang còn miền Trung tổ chức tại gia đình số 2. Riêng Miền Bắc vẫn tổ chức tại Làng trẻ Hà Cầu.Tuy kế hoạch chưa được thực hiện đầy đủ như đề ra trước đó và các thành viên cũng bị động trong một số trường hợp nhưng nhìn chung Ngày hội tuổi thơ tại ba miền cơ bản được tổ chức thành công và tạo dựng được nhiều tình cảm tốt đẹp về nhóm HĐXH. Dù còn nhiều điều thiếu sót nhưng Ban tổ chức xin ghi nhận sự cố gắng hết mình của các bạn thành viên trong suốt quá trình tổ chức.
    Thay mặt Ban tổ chức "Người Việt Trẻ", chúng tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả mọi người, các CTV, TNV, các em nhỏ và các bạn. Trong thời gian sắp tới tổ chức "Người Việt Trẻ" sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều hoạt động xã hội để hỗ trợ, động viên, giúp đỡ mọi người.Vì cuộc sống tốt đẹp hơn !
    (Chủ tịch Đình Quý) 3/6/06.
  9. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ] Vào lúc 20h ngày 3/6/2006, BĐH Người Việt Trẻ đã có buổi họp tổng kết các hoạt động trong ngày 1/6. Sau đây là văn bản tóm tắt nội dung cuộc họp.
    I.Thành phần tham dự:
    -BĐH nhóm HĐXH Người Việt Trẻ.
    -Các CTV 3 miền.
    II.Nội dung cuộc họp:
    Báo cáo tổng kết.
    1.Miền Bắc:
    Thời gian hoạt động: từ 8h sáng đến 14h chiều.
    Các trò chơi gồm:
    1. Các trò chơi vận động ( trong đó có viết chữ bằng bàn tọa )
    2. Olympia special version
    3. Giao lưu văn nghệ
    4.Tặng quà cho các em (6 em được quà đặc biệt, gồm 2 em/mỗi cấp học, có thành tích xuất sắc nhất), 44 em được quà "bình thường" (tất cả đều có quà)
    5. Giúp các em làm "hàng" (gỡ mấy tấm thêu ren, mỗi tấm đc trả công 100đ, ai làm nhiều đc 5 tấm )
    Đánh giá chung: Thành công tốt đẹp, tạo sự gắn bó, liên kết giữa các thành viên Người Việt Trẻ, và giữa NVT và các em ở làng trẻ Hà Cầu.
    Tuyên dương: 1. Bùi Hương Trà 2. Nguyễn Thị Mộng Điệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, làm hết việc của Trưởng ban vetcomnguoi,Trà làm tốt game vận động,Điệp làm tốt Game Olympia, Nguyễn Xuân Hiếu cũng rất tích cực tham gia. Đồng thời cám ơn sự giúp đỡ của tất cả các thành viên khác.
    Tổng chi phí (chưa thống kê chi tiết): 2.000.000đ
    Miền Trung:
    Thời gian : 11 - 5pm.
    Địa điểm : gia đình số 2.
    Lượng tình nguyện viên: 18, gồm 2 thành viên Vì Biển Xanh, 3 thành viên từ ĐN, 4 thành viên từ Thăng Bình, còn lại ở Hội An, sinh hoạt với 22 em ở gia đình số 2 từ độ tuổi 7->16tuổi.
    Nội dung sinh hoạt:
    -11h35: ăn trưa.
    -12h: sinh hoạt theo nhóm (các em và TNV tự đánh cặp với nhau), gồm các trò chơi : cờ vua, cờ tướng, hát đối, kể chuyện .. ma, dạy hát tiếng Anh.
    -3h: tiến hành sinh hoạt tập thể, gồm hát, chia quà.
    -4h25 : mọi người chia nhóm ra chơi riêng ngoài trời.
    -5h:tập trung, hát , sinh hoạt va trao quà lưu niệm,(tuyên dương, khen thưởng các em trong năm học qua và động viên các em học tập trong năm học đến).
    -5h25: ra về.
    Về phần chi phí: sáng ngày 1.6 miền Trung nhận được số tiền là 1.5 triệu do anh Dok chuyển qua tài khoản của anh Nhân, gồm 9 khoản chi:
    1> 5 gói kẹo + 1 gói kẹo mứt = 25500d
    2> 51 vớ + gối = 120000d
    3> Bao nilon và dây = 4000vnd
    4> 22 bánh +9 kẹo+ 12 dong suong +7 ,5 AFC + 3 cái lẻ = 53500
    5> 3 gói . 3k + 1 gói keo . 3.5k = 12500vnd
    6> trái cây:
    3,5 DỪA X 5000 = 17,5;
    3,3 DỨA X 5000 = 16,0
    2 VẢI X 12000 = 24,0
    1Kg XOÀI X 14000 = 24,0
    NHÓM Miền TRUNG THANH TOÁN 80K
    7> 1000vnd tiền net va in giấy
    8> 40000vnd 30 quyển vở = 40000
    9> 50000k cho mấy bé bên Hội An về khoản in ấn.
    Miền Nam:
    SG tham gia 50 người,trong đó gồm có bên vn8x, Olympian và các bạn trong forum. Vì có thay đổi vào giờ chót nên SG không làm ở SOS như dự định mà làm ở chùa Kì Quang gần đó, ở đó ko chỉ có các em mồ côi, còn cả các em bị khiếm thị và bị bại não, khuyết tật nữa, chương trình ko đi theo dự định ban đầu, vì hầu hết các em ở đây còn nhỏ, chưa đi học nên quậy tưng bừng.
    Bắt đầu đến Chùa khoảng 5h30 để chuẩn bị, đến khoảng 6h30 thì chơi,giao lưu cùng các em, vừa chơi, vừa hát, vừa phát bánh kẹo. Phân quà cho các em gồm có: 50 phần quà của Nestle, 10 thùng quà của Công ty Unilever, 200 cuốn tập, và 5 phần bánh kẹo lớn cùng các phần bánh kẹo nhỏ. Đến gần 8h thì qua các phòng ở để thăm hỏi các em không thể tham gia vui chơi được,sau đó tạm biệt và giao lưu với các anh chị bên vn8x.
    Chi phí: mỗi người đóng góp 20000.
    Đánh giá chung: về mặt lý thuyết thì thất bại so với kế hoạch nhưng trên thực tế thì rất thành công bởi ngày hội đã được diễn ra trong một không khí rất vui và tràn ngập tình yêu thương của mọi người.
    Buổi họp kết thúc lúc 21h15.
    (BCH NGười Việt trẻ Olympia.net.vn)
  10. fair_play289

    fair_play289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão đã đi qua song còn đó những vết thương vẫn quặn từng cơn đau trong trái tim mỗi ngư dân vùng biển . Những người con , người chồng , người cha giờ đang trôi dạt về đâu trên biển cả mông mênh ấy ? Họ đã ra đi vĩnh viễn chẳng thể trở về, để lại nơi quê nghèo biết bao âu lo, phiền muộn , những hy vọng trong vô vọng và trên hết là những nỗi đau chẳng thể nào xoa dịu đuợc .Biết bao người mẹ - mái đầu đã bạc đi vì cuộc đời - vẫn thấp thỏm đợi con trong gương mặt xanh xao , gầy guộc trước cơn gió biển . Mẹ hướng về nơi ấy - đại dương mênh mông - với ánh mắt nhạt nhoà , đau khổ mong đợi con trở về trong tiếng gọi tha thiết " mẹ ơi " . Những nguời vợ chờ mong tin chồng với giọt máu trên tay vẫn chưa biết nói, những nguời con chờ mong tin cha trong vô vọng và 1 tuơng lai bất định , thậm chí có những đứa trẻ còn chưa kịp thấy mặt cha, nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi có rất nhiều nguời gia đình có đến 7,8 nguời thân vẫn còn bặt tin nơi biển cả . Có nguời vợ có 1 nguời chồng và 2 con trai, có gia đình có đến 7 anh em đều ra khơi trong những chuyến tàu định mệnh . Có nguời ấp ủ giấc mơ sau chuyến tàu cuối cùng sẽ cuới vợ và đổi nghề, có nguời chồng ra đi để lại sau lưng 9 đứa con đang học từ mẫu giáo đến lớp 9 và nguời vợ đang bị tâm thần và còn nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh thuơng tâm ?tất cả đều chẳng còn cơ hội để bíên những giấc mơ thành sự thật . Phũ phàng ... Biết bao ước mơ thơ trẻ , ước mơ được trở thành giáo viên , bác sĩ hay đơn thuần chỉ là được cùng cha giăng lưới trên biển cả dịu vợi . Tất cả còn gì đây hở biển ? Nước mắt họ vẫn rơi từng hạt dài trên má , trái tim họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh để sống , sống để mà chờ đợi , chờ đợi một bóng hình dù bóng hình ấy quá đỗi mong manh ... Rồi đây , ngày mai của họ sẽ ra sao ? cuộc sống của họ sẽ như thế nào ? những vết thương ấy vẫn từng ngày , từng giờ vò nát tâm hồn họ , trái tim họ !Rồi đây , cuộc sống của họ liệu có hạnh phúc ? liệu họ có đủ can đảm để bươn chải trước cuộc đời ? ... Cuộc đời thật quá khắc nghiệt và đau thương !!!
    Mọi người ơi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mát người thân, mà nỗi đau càng chồng chất nỗi đau, mất mát tiếp nối mất mát người cha ra đi không một lời nhắn lại, không một ánh mắt trìu mến gửi lại cho con thơ , nhiêu đó đã đủ khiến nỗi đau hóa thành vết cắt ngang lòng . Chia sẻ trong hoàn cảnh đó , mỗi chúng ta - những đồng bào thân yêu của họ hãy chung tay san sẻ cùng những con người bất hạnh ấy ... Vật chất có thể 1 phần nào đó giúp những con nguời này cải thiện về mặt đời sống nhưng lâu dài, họ sẽ xoay sở thế nào khi mất đi những trụ cột và những nguời làm kinh tế chủ lực trong gia đình đã không còn nữa . Thật là những câu hỏi chẳng thể trả lời ngay được .Thôi thì " Một tấm lòng trong vạn tấm lòng " xin hãy huớng về những con nguời suốt đời bất hạnh ...
    Chào các bạn !
    Cơn bão đã qua đi những những nỗi đau , những ,mất mát tê tái lòng người vẫn còn đấy . Hôm nay , nhóm HĐXH Người Việt Trẻ dự kiến sẽ tổ chức một đợt quyên góp ủng hộ cho những gia đình nạn nhân trong đợt bão vừa qua , đặc biệt là những trẻ em trong độ tuổi đi học có điều kiện để tiếp tục đến trường . Chúng tôi hy vọng sẽ xoa dịu được phần nào những nỗi đau của họ ! Vì thế , các bạn hãy cùng chúng tôi - " chung tay xoa dịu những nỗi đau ấy " . Mong rằng bằng những tấm lòng thương yêu con người , những ngư dân vùng biển có thể vượt qua được khoảnh khắc giữa "sự sống và cái chết " để có một cuộc sống tốt đẹp hơn !
    Chân thành cảm ơn ! Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi.
    Để biết thêm cụ thể về thông tin hoạt động mời các bạn ghé thăm http://www.olympia.net.vn/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6740&FORUM_ID=45&CAT_ID=2&Topic_Title=H%C4%90XH+%E1%BB%9F+Mi%E1%BB%81n+Trung%2E&Forum_Title=T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+H%C4%90XH+%22Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Tr%E1%BA%BB%22&whichpage=7

Chia sẻ trang này