1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu trang Web về thiền

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Glotus, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cha không ngờ trong này nhìu môn sinh của khí công sư BLT we ta
    Vậy mấy lâu nay dấu mặt kỹ nhé
    Nhưng sao bấy lâu nay kg nghe ai nói gì về môn này nhỉ?
    Có ai dạy công truyền trên mạng kg ta?
  2. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tui nhớ ngày xưa khi tập có hai băng cassette thu bài hướng dẫn của thầy cùng nhạc tập, ai còn giữ được hoặc chuyển được sang dạng MP3 thì chia sẻ cho bà con với nhé
    Thanks in advance!
  3. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... bác này ghen tị với bác huyenquangtu
  4. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cha bác langduk3 này hay we ta
    đắc dc tha tâm thông rùi nè
    Nhưng bác "tha tâm" sai béc rùi
    Đối với tui đây chỉ có 1 câu hỏi lớn trong đời là quan tâm nhất thôi:
    "làm sao để đừng mê muội?
    làm sao để vẫn tồn tại mà kg có ta?"
    chúc bác "PLCN" nhìu nhen....ý phải nói "nghịch pháp" thì hay hơn
    Được vajra sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 04/04/2006
  5. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Rất vui vì anh đã đọc chủ đề này, anh có câu hỏi lớn rất thú vị nên tôi cũng muốn thảo luận một chút, hy vọng anh không khó chịu với những câu hỏi của tôi,
    Anh viết rằng: "Đối với tui đây chỉ có 1 câu hỏi lớn trong đời là quan tâm nhất thôi:
    "làm sao để đừng mê muội?
    làm sao để vẫn tồn tại mà kg có ta?"
    Tôi thấy, câu hỏi của anh không có chủ ngữ, ai đừng mê muội? ai tồn tại mà vẫn không có ta?
    Nếu không có đối tượng thì làm sao có mê muội, và làm sao để tồn tại?
    Và nếu tôi là chủ thể, thế thì tôi đừng mê muội cái gì? và tôi tồn tại mà vẫn không có ta thì tôi thấy rất mâu thuẫn?
    Hy vọng một vài thắc mắc của tôi không làm anh mếch lòng, mong nhận được ý kiến của anh!
    XIn cảm ơn
  6. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Theo em:
    "làm sao để đừng mê muội? => vì có vị ngữ nên hiển nhiên là còn tồn tại chủ ngữ. Cho nên không cần phải nói ra cái chủ ngữ hiển nhiên hiện hữu. Hay ý bác Vajra muốn nói đến một hoặc một nhóm chủ ngữ nào đó :D ?
    "làm sao để vẫn tồn tại mà kg có ta?" => Chủ thể không còn, mà sự tồn tại vẫn còn. Thế mới là câu hỏi lớn trong đời chứ!
  7. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    "làm sao để đừng mê muội? => vì có vị ngữ nên hiển nhiên là còn tồn tại chủ ngữ. Cho nên không cần phải nói ra cái chủ ngữ hiển nhiên hiện hữu. ""làm sao để vẫn tồn tại mà kg có ta?" => Chủ thể không còn, mà sự tồn tại vẫn còn. Thế mới là câu hỏi lớn trong đời chứ!
    Trả lời của bạn khiến tôi càng mơ hồ, tôi hỏi bởi vì tôi mơ hồ, với câu hỏi như vậy thì không thể tìm được câu trả lời cho nên mới hỏi lại anh Vajra đã tìm thấy câu trả lời chưa, và nếu có thì chia sẻ cho tôi được biết với!
    Và tôi nghĩ, anh Vajra đã coi đó là một câu hỏi lớn trong đời, thì có lẽ anh sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, và sẽ có thể làm rõ nghĩa câu hỏi đó đúng không?
    Tôi chỉ muốn thảo luận để học hỏi kinh nghiệm, rất mong được các huynh chia sẻ,
    Xin cảm ơn,
  8. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn Glotus đã quan tâm về câu hỏi đó của mình
    Lúc mình có dc câu hỏi này mình cũng giống bạn thôi,luôn tìm chủ ngữ và vị ngữ....
    Nhưng sao này mình đã thay thế nhìu chủ vị ngữ vào câu hỏi đó rùi nhưng vẫn chỉ là 1 câu hỏi kg thể trả lời dc cho dù câu hỏi đó có đặt ra cho ai hay cho bản thân thì cũng chỉ vậy thôi
    Cái quan trọng là thử làm và làm"cái gì đó" để trả lời câu hỏi đó kìa
    Bạn đừng chấp vào ngôn từ nhìu quá-hãy lắng nghe từ bản thân bạn khi đọc các câu hỏi đó
    Mình cũng có rất nhìu kinh nghiệm và thí nghiệm để trả lời câu hỏi đó rồi-nhưng vẫn chưa thoả mãn dc cho câu hỏi đó
    Hay bạn thử đặt câu hỏi đó cho bản thân mình và tìm cách trả lời thử xem?!!!
  9. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tôi thấy ấn tượng bởi câu hỏi bạn quan tâm trong đời, và bởi vì trong câu hỏi đã chứa đựng câu trả lời cho nên tôi thường đặt câu hỏi cho câu hỏi để tìm ra câu trả lời, đó là theo suy nghĩ của tôi, nếu bạn có hứng thú, thì chúng ta thử thảo luận biết đâu lại tìm ra được câu trả lời lớn trong đời ý chứ!
    "Cái quan trọng là thử làm và làm"cái gì đó" để trả lời câu hỏi đó kìa"
    Tôi cũng nghĩ như vậy, trong mỗi một tình huống cụ thể, khi chưa biết phải làm gì thì tôi cũng thường quan sát và tìm các phương cách để giải quyết vấn đề,
    Nhưng câu hỏi của tôi là mình làm sao để sáng suốt, làm sao để trí óc minh mẫn tỉnh táo để cho những tình huống kia không lôi mình đi, và làm sao để mình hoàn toàn tự do, để mình không bị dính mắc vào những ràng buộc vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được,
    Mỗi một tình huống lại đem lại cho mình bài học kinh nghiệm nhiều hơn, và tôi thấy dường như mình đang đi đúng bởi càng ngày tôi càng trở nên sáng suốt hơn và tự do hơn,
    Tôi bắt đầu thấy cuộc đời mỗi người không chỉ là một đoạn mấy chục năm, tôi nhận ra tôi vẫn đang trôi theo dòng chảy miên viễn bất tận.
    Và có một điều lạ là tôi thấy tôi trong mọi người, tôi thấy dường như không còn có cách biệt tôi và người khác nữa,
    Mọi ranh giới, trong những khoảnh khắc lặng yên đều được xoá nhoà và trở nên hợp nhất.
    Đó là kinh nghiệm của tôi, xin được chia sẻ, rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của bạn, bởi đây là diễn đàn mà, mọi người đều có thể trao đổi vào thảo luận đúng không?
    Được Glotus sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/04/2006
  10. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu thấy cuộc đời mỗi người không chỉ là một đoạn mấy chục năm, tôi nhận ra tôi vẫn đang trôi theo dòng chảy miên viễn bất tận.
    Và có một điều lạ là tôi thấy tôi trong mọi người, tôi thấy dường như không còn có cách biệt tôi và người khác nữa,
    Mọi ranh giới, trong những khoảnh khắc lặng yên đều được xoá nhoà và trở nên hợp nhất
    Nếu bạn đã làm dc điều này và nó là "thường" hằng với bạn thì xin chúc mừng bạn nhé-bạn đã "đi trước 1 bước dài" rùi đấy
    Nhưng tui mong rằng đó kg chỉ là "ngôn từ" bạn kinh nghiệm dc
    Nhưng câu hỏi của tôi là mình làm sao để sáng suốt, làm sao để trí óc minh mẫn tỉnh táo để cho những tình huống kia không lôi mình đi, và làm sao để mình hoàn toàn tự do, để mình không bị dính mắc vào những ràng buộc vô hình mà mắt thường không nhìn thấy được,
    Về câu hỏi này thì tui cũng đã từng tự hỏi rùi cuối cùng câu trả lời là "kg còn mê muội-và kg còn ta nữa nhưng vẫn tồn tại"

Chia sẻ trang này