1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu Tranh cu??a các em La??ng Hư?fu Nghị-Nguyê?fn Đi??nh Chiê??u-các em lang thang ơ?? C

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bức tranh thứ 18 của em Tuấn - Làng Hữu Nghị
    [​IMG]
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hơ, hay nhở, sao hôm đấy mình thấy mỗi em Tuyết vẽ còn ra hình thù một chút, hôm nay thấy nhiều tranh trông hay phết.
    Bác Faith lon ton thật, đã sang bên này rùi cơ à.
    chả biết hỏi chị Hiền ở cái topic nào, hỏi luôn ở đây. Hôm trước em có hứa với mẹ là sẽ đem cho các em mấy quyển sách tiếng Anh để cho các em học, nhưng nhớ ra hình như chị cũng chuẩn bị rùi? Chị báo để em biết, em còn chuẩn bị sách cho các em, hôm trước cái quyển headway cũ rích của em Liên em thấy ko phù hợp lắm đâu. Tại vì em ko muốn thất hứa với mấy em ý và các mẹ. Nhắn cho em biết với.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chà? chà? !!!
    Mòi ngươ?i biĂ?u dương tì?nh thĂ?n chìu khò cù?a [nick]faithful_forever[/nick] nhè
    Nhưfng bức tranh cù?a trè? 'Ă?u phà?i scan là?m 3 phĂ?n rĂ?i ghèp lài, do mày scan chì? scan 'ược khĂ? A4
    Cu [nick]faithful_forever[/nick] 'Ă phải thức trắng mTt 'Ăm 'f scan vĂ ghĂp nĂ lại
    Đề nghc mĂa 'f bầy tỏ tấm lĂng của mĂnh v>i sự nhi?t tĂnh của SĂng nhĂ
  4. clbthangnam

    clbthangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bức tranh này là "chắt lọc" các bức tranh của 2 lần thử nghiệm, nhưng hình như vẫn thiếu 1 vài bức "chất lượng"
    1 cốc bia tặng cho sự nhiệt tình của [nick]faithful_forever[/nick]
  5. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    kính anh faithful_forever 1 chén!
    bravo
    hi vọng lần sau nhận up ảnh tinh thần +chí khí nguyên bản luônhe ` he`
    học tập ...học tập
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @ Plasma : ùa , dạo này anh chạy nhảy khắp nơi
    @ All : uhm , cám ơn thịnh tình của mọi người ( chúc beer nhìu thế , chít tớ mất )
    Đây mới là khởi đầu của chương trình thôi muh !
    Chuỗi ngày làm công tác "đưa giấy vào , kéo giấy ra" , "Cắt chỗ này , ghép chỗ kia" vẫn còn típ tục dài dài
    Thế là những đêm đóng vai họ nhà "Cú" còn lâu lém , Faith nhờ
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chào em !
    Ở ngay phía trên có topic "Hằng và Điệp đi học...", đó là topic dành cho việc trao đổi thông tin liên quan đến học tập của các em.
    Về giáo trình dạy tiếng Anh cho Liên, Hà có dự định dạy các em theo giáo trình Life Lines. Nếu em thấy có giáo trình nào khác cũng phù hợp thì em cứ mang đến nha.

    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 14/06/2005
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hu hu, cái máy tính nhà em chán quá, mấy lần viết bài rùi thế nào bị đơ ngay tại chỗ xoá hết sạch bài.mất công quá, viết đến 3, 4 lần rùi, cuối cùng phải ra quán để viết vậy.chán thật!.
    em gái có lời xin lỗi đến tất cả mọi người nhé, em gái đã xung phong nhận việc ghi chép và tường thuật lại buổi tổ chức cho các em vẽ vậy mà...
    hơi muộn 1 chút, sau đây là tất cả các hoạt động của CLB Tháng Năm tại làng Hữu Nghị ngày 12/6
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    7h30p sáng chủ nhật 12/6,
    mới sáng sớm mà trời đã oi bức quá, nắng đã tran hoà khắp không gian báo hiệu 1 ngày mới thật nóng nực. tất cả các thành viên đã có mặt, chúng ta bắt đầu xuất phát nào!. Dù cho nóng bức, dù cho đường xa những cũng không sao ngăn được những bước chân băng băng của những người trẻ mang trái tim tình nguyện.
    8h10p,
    owh, đã đến nơi rồi!cổng làng Hữu Nghị đang giang rộng chào đón chúng tôi."em chào các anh các chị ạ..." các em nhỏ ùa ra tay bắt mặt mừng như đã quen với những thành viên trong đội. các em rất thân thiện,lễ phép điều đó làm cho những e dè, những ý nghĩ ngại ngùng trong đầu chúng tôi tan biến lúc nào chẳng hay.tay trong tay chúng tôi được các em dẫn vào làng.những cánh tay nhỏ bé nhưng lại xiết rất mạnh như để bám giữ, như sợ rằng sẽ phải xa lìa .
    sau những phút ngỡ ngàng chúng tôi bắt tay ngay vào công việc của mình.sắp xếp được 2 căn phòng để cho các em vẽ, phát giấy, bút cho các em. Công việc tưởng chừng rất đơn giản ấy những chúng tôi đã phải vất vả biết bao bởi các em ở đây hầu hết bị khiếm khuyết về cơ thể cũng như có những mặc cảm về tinh thần. Vì thế mà mỗi thành viên phải tản đi khắp làng (ghi chú làng ở đây cũng nho nhỏ thui kẻo các bác lại tưởng là làng như làng nhà ta thì chắc chết mệt mất) để gọi các em, đưa các em tập trung.
    Không gian vẽ chính là những căn phòng mà các em đang sinh hoạt và ở, thậm chí cả ngoài hành lanh.Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng, các em vẽ say sưa, có em ngồi, có em nằm sóng xoài ra để vẽ.có những em im lặng vẽ những gì mình đã biết, có những em la hét, làm ồn, có em thì hỏi bạn là mình vẽ cái ô tô như này đúng chưa. thật là một khung cảnh náo nhiệt và vui vẻ.chúng tôi như hoà vào cùng vẽ, cùng tô, cùng vui với các em. Những giọt mồ hôi lăn rịn trên trán các em nhưng các em vẫn say sưa vẽ.những bức tranh dần lên khuôn hình.có bức chỉ là những nét rất đơn giản, không theo những quy định nào cả, có bức được vẽ rất nhiều màu sắc, có bức chỉ tuyền 1 màu. hỏi các em thì các em chỉ trả lời 1 cách ngây ngô."Tại sao em chỉ vẽ hoa màu đỏ?", "hoa có màu đỏ mà!", "uh, nhưng cũng có hoa màu vàng này, màu trắng nữa", "không, hoa chỉ có màu đỏ".Lạ lẫm biết bao, những ánh mắt thơ ngây chỉ nhìn thấy những bông hoa mang màu đỏ và chúng tô màu đỏ nên những bông hoa chúng vẽ....
    mỗi em, 1 hoàn cảnh, 1 bức tranh đời khác nhau rồi chúng cố tô nên những màu sắc vui vẻ,rực rỡ...
    10h30p
    chúng tôi phải tạm dừng buổi vẽ tại đó và trở về.các em bin rịn đưa chúng tôi đến tận cổng, những cánh tay không muốn rời xa, những ánh mắt buồn bã dõi nhìn. Các em ở lại nhé, anh chị sẽ trở lại mà, nhất định thế...sẽ trở lại và sẽ vẽ cùng các em.........

  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    chữ của em chỉ có vậy, em biết còn thiếu xót nhiều, bác nào giúp em tiếp nhé.

Chia sẻ trang này