1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giới thiệu về box mình

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi yesterday144_144, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu về box mình

    em xin được giới thiệu về box của em....có lẽ mọi người cũng biết box ruột của em là vimaru ( đại học Hàng Hải)

    trước hết em xin được giới thiệu một vài hình ảnh của box em,và mong là sau bài viết này mọi người sẽ sang tham gia hoạt động cùng bọn em....và chúng ta trong tương lai sẽ có một buổi offline ( biết đâu )













    cái này ......hic....sao mà mình lùn thế?....nhưng mà tại ông nongdan cao quá (1m83 ) mà mình thì có 1m53....









    đây là các bức ảnh đầu tiên của em khi tham gia box,đây là buổi họp box đầu tiên của em .....cái buổi họp box mà em phải tốn bao tiền điện thoại để gọi mọi người đi họp đó......chán là trước khi chụp ảnh thì có 6 - 7 người về trước nếu không còn đông nữa........hì hì hì

    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    còn đây là các bức ảnh của hôm tất niên của năm 2002 buổi tất niên này tham gia cùng tụi em còn có box 7X hà Nội
    đây là lúc tập trung để đón 7X ở nhà ga về.....địa điểm là thư viện thành phố
    các món ăn đều do các girl của box làm....đảm bảo vệ sinh và về độ ngon ngọt thì miễn chê đi he he he
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    đây là đội bóng của box tụi em....áo đẹp đó chứ?hihiihih
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    còn đây là đồng phục của trường Hàng Hải....đứng đầu là hội trưởng và hội phó tụi em
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bên Hàng hải tớ có thằng bạn nik là Abitmetal(Nily)...không biết 144 có biết nó không nhỉ???
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  6. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Box mình cũng vui đấy chứ anh chi tội mình mới vào chẳng bít em nào với em nào cả chán xế
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    đây là ảnh sinh nhật của box em.....hì hì..box Hà Tây sinh nhật vào ngày nào thế nhỉ?
    mọi người có nhìn thấy chữ happy bithrthday VIMARU lần thứ 1 không?.....cái bánh đó....em đặt đó,ngon lắm
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    còn đây là một vài hình ảnh trong buổi sinh nhật đó.....
    hội phó đứng lên phát biểu( trông như ngố)
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    nào cùng hát nha.........cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời,.......hát xong bài này mình mới phát hiện thêm 1 tài năng mới của mình......khã khã........mình hát rock rất được
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    ha ha....đến lượt mình phát biểu.....à hình như là mình đứng lên hát hay sao ấy chớ....bài gì ấy nhỉ?à....khã khã...1 bài tiếng nhật " su te ki dane"
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này